Biến tình yêu thương dành cho gia đình trở thành động lực làm việc và kiếm tiền, cô gái 28 tuổi không ngần ngại rút tài khoản tiết kiệm, không cần vay nợ để xây một căn nhà hai tầng ở Đà Nẵng tặng cho bố mẹ.
Có một căn nhà trước 30 tuổi vốn là điều khó thực hiện với nhiều người trẻ hiện nay, vì có lẽ mọi người cũng sẽ đồng tình với tôi là giai đoạn này thường kinh tế của chúng ta chưa thật sự vững vàng cũng như còn phải chi tiêu rất nhiều khoản khác. Đặc biệt trải qua đợt dịch bệnh vừa qua nữa, lo "cơm áo gạo tiền" đã đủ mệt rồi nói chi đến quyết định liều lĩnh là mua hay xây nhà chứ.
Tuy nhiên nói gì thì nói, phần lớn ai trong chúng ta chẳng ấp ủ nhiều ước mơ, hoặc là cho bản thân, hoặc để báo hiếu cha mẹ... Suy cho cùng, ai cũng phải nỗ lực hết mình để làm việc kiếm tiền, mong sớm thực hiện được những dự định mà bản thân đặt ra một cách nhanh nhất.
Cũng trong hoàn cảnh tôi đề cập trên đây, câu chuyện của chị Thụy Ân (28 tuổi, Đà Nẵng), một hướng dẫn viên du lịch mà tôi mới đọc được trên trang Vietgiaitri chắc hẳn sẽ mang đến cho độc giả nhiều suy ngẫm. Đó là quyết định khá liều lĩnh khi xây nhà trong đợt dịch, khi kinh tế của bản thân chưa thực sự ổn định... để báo hiếu cho cha mẹ, cũng như bí quyết sở hữu được một căn nhà khang trang mà không phải vay nợ.
Cơ duyên dẫn đến quyết định có tính chất "tầm cỡ trong cuộc đời" đó là trong một lần chị Ân đưa mẹ từ bệnh viện trở về, thấy bố phải tất bật dùng gần 10 cái chậu để hứng lấy từng giọt nước mưa chảy xuyên qua những lỗ hổng trên mái nhà mà xót. Và bản thân chị cũng ý thức được rằng cha mẹ cũng có tuổi rồi, đời thì lại vô thường không đoán trước được ngày mai ra sao.
Nghĩ là làm, đến tháng 3 năm 2022, chị Thụy Ân rút toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình dành dụm được để xây nhà cho bố mẹ. Trải qua hơn 4 tháng thi công, cuối cùng cô gái trẻ cũng hoàn thành cơ ngơi đầu tay. Phần trang trí, sắp xếp là do chính tay cô gái thực hiện luôn. Điều tôi nể nhất ở chị Ân có lẽ là, xây nhà trong lúc thu nhập không ổn định đã là lựa chọn rất khó khăn, vậy mà cô gái này xây nhà vẫn không cần vay nợ cũng như không bị đội chi phí lên.
Để làm được điều này, chị Ân chia sẻ đã tính toán kĩ lưỡng, cụ thể các khoản. Các hạng mục không cấp bách thì chừa lại làm dần. Quan trọng nữa là nên chốt bản thiết kế cẩn thận để lúc làm không sửa nhiều phát sinh chi phí...
Mà nhắc đến những cô nàng "chân yếu tay mềm" nhưng lại có thể xây được nhà để báo hiếu đấng sinh thành, tôi lại không thể nào bỏ qua câu chuyện của cô giáo trẻ Nguyễn Thị Quỳnh Nga (35 tuổi, quê gốc Quảng Bình, hiện đang là giáo viên tiếng Anh tại Kon Tum) đã từng kể cách đây không lâu. Nếu như chị Thụy Ân xây nhà cho bố mẹ với một số tiền lớn từ sổ tiết kiệm thì chị Quỳnh Nga đã biến những khó khăn và biến cố của gia đình để làm làm động lực vun vén chi tiêu suốt 10 năm, mang đến cho mẹ một căn nhà khang trang rộng 250m2.
Có thể thấy, những cô gái như Thuỵ Ân hay Quỳnh Nga thực sự khiến những đọc như chúng ta phải nể phục ghê, mọi người ha? Đây cũng chính là điều mà các bạn trẻ nên học hỏi, lấy đó làm mục tiêu để phấn đấu, vừa hoàn thiện được chính mình lại vừa để cho bố mẹ sớm được nhờ cậy nữa.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1