Câu chuyện về người phụ nữ sơn móng chân bị gây khó dễ khi nhận cơm từ thiện bất ngờ gây xôn xao trên mạng xã hội. Câu chuyện từ thiện đúng là nói mãi vẫn không hết. 

Những ngày TP.HCM bùng phát về số ca nhiễm, nhiều điểm phát cơm hay lương thực miễn phí đã nhanh chóng xuất hiện để kịp thời hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn. Tấm lòng của người dân giữa lúc khó khăn vì dịch bệnh đẹp đẽ và ấm áp là vậy, tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ, gây nhiều tranh cãi. 

Cụ thể, mới đây MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại quang cảnh của 1 địa điểm phát cơm từ thiện. Được biết, câu chuyện đã xảy ra khá lâu nhưng nay bất ngờ được quan tâm trở lại. Theo đó, một người phụ nữ đang lấy đồ từ thiện và bị người đàn ông quay clip chặn lại, dò hỏi với ý nghi ngờ khi thấy chị này sơn móng chân. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình)

"Chị ơi, sao chị sơn móng chân mà chị vào đây?", người đàn ông thắc mắc. Đáp lại, người phụ nữ nhận cơm từ thiện có ý trả lại nhưng người quay clip nói không cần nhưng vẫn thòng thêm câu: "Lần sau chị hãy dành cho những người khó khăn hơn".

Trong tình cảnh này, người phụ nữ vẫn giải thích thêm: "Tôi sơn móng chân từ thiện ở Võ Thị Sáu của người khuyết tật á. Tôi lấy cơm giúp cho người ta chứ tôi không lấy đâu”. Tuy vậy, người đàn ông quay clip vẫn tiếp tục chia sẻ: "Có những người mình không phát cho họ thì họ sẽ chửi. Nhưng những người này còn sơn móng tay móng chân”. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình)

Không biết các mẹ nghĩ sao, riêng em thấy một hộp cơm tuy rất quý giá với người khó khăn nhưng cũng có cần phải nói nặng nhẹ như vậy hay không. Chưa kể, người phụ nữ cũng giải thích rõ ràng là “sơn móng ở chỗ người mù” và lấy cơm giùm người khác. Tấm lòng giúp người tuy đáng quý nhưng của cho không bằng cách cho là vậy. 

Chưa dừng lại, sau khi “nhắc nhở” người phụ nữ sơn móng chân, người đàn ông này còn thẳng thừng đuổi 2 người khác vừa vào xếp hàng nhận cơm từ thiện: "Bụi đời không phát cơm, đi ra ngoài đi. Những người thiếu ý thức không bao giờ được phát cơm".

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình)

Đoạn clip nhanh chóng trở thành đề tài thu hút nhiều cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao. Có người cho rằng, không ai giàu có bạc trăm bạc tỉ mà xếp hàng nhận cơm từ thiện như vậy. Chưa kể, họ xin cũng chỉ 1 hộp chứ không vơ vét gì của ai. Làm từ thiện mà trông mặt bắt hình dong đôi khi lại khiến tấm lòng của mình đổ sông đổ bể vì biết đâu người ta khó khăn thật thì sao. 

"Thời gian dịch bệnh ai cũng khó khăn, đâu thể chỉ nhìn vào một vài biểu hiện mà khẳng định họ không khó khăn được. Mong dịch sớm qua để mọi người bớt khổ."

"Không biết cụ thể sự việc như nào nhưng thái độ và lời nói của anh này khiến người khác hơi khó chịu. 'Của cho không bằng cách cho', nếu đã có tâm từ thiện thì đừng nên phân biệt như vậy, người ta cũng phải có nỗi khổ riêng thì người ta mới xin"

"Hồi kia tôi đi phát cơm ở bệnh viện. Ngày nào cũng có 1 anh cao to, khoẻ mạnh ra nhận cơm. Sau này đi tặng tiền cho các bệnh nhân thì mới biết vợ con ảnh bị ung thư máu. Nên cái vẻ bề ngoài không quan trọng đến thế đâu”.

Đó là một vài bình luận từ cư dân mạng. Chợt nhớ đến trường hợp xảy ra vào năm 2020 khi một người đến nhận gạo tại ATM hỗ trợ người khó khăn lúc dịch. Trong lúc bạn trẻ này đang xếp hàng, bất ngờ chiếc loa phát ra yêu cầu em rời đi vì không hỗ trợ cho người có điều kiện. Đáng nói, đoạn clip sau khi được chia sẻ lên MXH, nhiều người đã tìm hiểu hoàn cảnh của bạn đi nhận gạo. Hóa ra, em từ quê lên thành phố và thời gian đó bị thất nghiệp, sống chật vật giữa Sài Gòn. 

hình ảnh

Thế đấy, làm từ thiện thì tốt nhưng làm xong rồi quên đi, không cố gắng truy tìm người kia có khó khăn thật sự hay giả vờ lại càng tốt hơn. Biết rằng, có nhiều trường hợp giả nghèo giả khổ để trục lợi, thỏa mãn tính làm biếng nhưng nếu vì ngờ vực mà hiểu lầm cho người khó khăn thật sự thì có phải đang làm tổn thương họ hay không? Cũng mong rằng, những người có điều kiện hơn xin đừng tranh phần với những người thật sự khó khăn.