Trúng 42 tờ vé số độc đắc đã biến anh T. từ một người đàn ông dành cả nửa đời làm nghề bốc vác trở thành một tỷ phú, câu chuyện hy hữu ngỡ chỉ có trong phim đã thật sự xuất hiện ngay trong đời thực.

hình ảnh(Ảnh trái minh họa, nguồn ảnh: Vietgiaitri; Ảnh phải: Vietnamnet)

Trúng xổ số và trở thành đại gia, nhưng sau đó lại trở về với "tay trắng" là thảm cảnh của nhiều người sau khi có "cục tiền rơi trúng đầu" mà không phải mất công sức kiếm về. Nhưng với tôi, câu chuyện của anh T. quê Long An dưới đây có lẽ vẫn là bi đát nhất...

Theo thông tin tôi đọc được trên trang Vietnamnet, anh T.C.T (SN 1964) quê gốc ở Long Xuyên nhưng sống và làm nghề lơ xe ở Long An. Xuất thân trong một gia đình kinh tế khó khăn, anh bươn chải kiếm sống bằng đủ nghề từ lơ xe đến cửu vạn rồi lập gia đình như bao người đàn ông khác. Rồi một ngày, có một ông lão có tật ở tay bán vé số đưa anh T. tập vé số mời mua giúp nên anh đã rũ lòng thương, mua ủng hộ 42 tờ vé số ế.

"Tối đó, vợ chồng nó đang ăn cơm chung với nhau thì cụ ông ban chiều hớt hải chạy tới báo tin vui: trúng độc đắc 42 tờ. Nó không tin vì làm gì có chuyện hoang đường như thế, thậm chí còn nghĩ cụ ông đùa cợt mình. Đến khi cụ ông mời dò số cùng thì nó mới tin mình trúng số là thật", ông P. - anh vợ của anh T. kể lại.

Được biết, thời điểm anh T. trúng số là vào năm 1991, tổng số tiền thưởng mà anh trúng giải là 2,2 tỷ đồng. Chuyện người nông dân nghèo ở xã An Nhựt Tân bỗng biến thành đại gia giống như cổ tích giữa đời thường. Với số tiền 2,2 tỷ đồng vào thời điểm ấy, nhiều người khẳng định anh T. là người giàu nhất huyện Tân Trụ. Nhận được số tiền lớn, anh T. trích một ít cho anh em trong gia đình hai bên nội ngoại mỗi người 40-50 triệu đồng. Số còn lại anh làm vốn sắm loạt xe khách, sà lan, máy xúc để thành lập công ty, sắm xe xịn, mua đất mặt tiền đường quốc lộ 1A xây biệt thự rộng hàng nghìn mét vuông. Ngoài ra, anh còn mở một quán cà phê cho vợ quản lý nữa.

Ngôi làng ai cũng sợ… trúng số độc đắc - Thời sự

Câu chuyện của anh T. ở Long An được xem như một giai thoại về trúng số (Ảnh minh họa, nguồn ảnh: Zing News)

Dẫu vậy khi có tiền, anh T. lại bắt đầu sinh thói trăng hoa, lén lút “mèo mỡ” bên ngoài. "Hồi ấy vợ chồng nó giàu có lắm. Đi đâu cũng đi bằng xe hơi, được mọi người quý mến và nể phục. Song nó cũng bắt đầu đổ đốn, ăn chơi nhậu nhẹt rồi có bồ nhí bên ngoài", ông P. kể. Cho đến năm 2001, công việc của anh T. bắt đầu "xuống dốc không phanh", công ty cũng bắt đầu phá sản ngay một năm sau đó và đổ nợ hơn 17 tỉ đồng.

"Căn biệt thự ngoài đường lớn rộng và đẹp cũng phải bán khiến bao người tiếc nuối. Nếu giờ còn chắc nó phải lên tới hàng trăm tỷ đồng. Và sau khi bán hết tài sản, vợ chồng nó vừa đủ để trả nợ và dư 1 tỷ đồng mưu sinh. Nó và cái U. gửi con về nhà nội nhờ chăm giúp rồi đi nơi khác làm ăn.

Chuyện đời khó ai biết trước, con người ta lên voi xuống chó mấy hồi. 10 năm nay, tôi cũng không gặp lại vợ chồng T., ở nhà có gì muốn thông báo thì liên lạc qua điện thoại. Có lần, chú ấy bảo thuê phòng trọ bên quận Thủ Đức (TP.HCM), lúc lại bảo đang ở bên KCN Bình Tân. Tôi chỉ biết T. làm bảo vệ, còn vợ làm công nhân, lương tháng hai vợ chồng cũng không đủ trang trải cho cuộc sống thường nhật. Từ ngày bỏ xứ đi tới giờ, T. và vợ chưa về quê lần nào. Số tiền Tâm vỡ nợ ngày ấy đến giờ lãi mẹ đẻ lãi con. Như hoàn cảnh hiện tại của chú ấy thì đến hết đời cũng không có cơ hội xóa nợ”, ông P. chia sẻ thêm về câu chuyện của người em rể.

Độc giả tại cộng đồng Ngẫm chuyện đời có công nhận với tôi một điều rằng, đa phần các "tỉ phú vé số" thường có một điểm chung với vòng tròn xoay tua là: Xuất phát nghèo khó, bỗng dưng có tiền thì ăn chơi vô độ nên chẳng mấy chốc lại trở thành nghèo. Nhiều trường hợp còn biện minh cho sự nghèo khó của mình dựa trên câu nói: “Xởi lởi trời cho, ki bo trời lấy", cứ thế họ vung tiền không tiếc tay để hi vọng được “trời thương" tiếp, nhưng đến khi ngoảnh lại thì tất cả đã trở thành hư không, "mèo lại hoàn mèo" mà thôi...

Nguồn tham khảo: Vietnamnet, Zing News