Suốt những tháng năm cuộc đời, dù người ngoài có nói lời không hay nhưng cô gái luôn cố gắng hết sức để học thật giỏi và lo cho mẹ có cuộc sống tốt hơn: “Dù bên ngoài con khô khan lắm! Nhưng con yêu mẹ”.

Ngoài gia đình, thật lòng rất khó để tìm thấy ai đó yêu thương chúng ta vô điều kiện như chính đấng sinh thành. Đối với người ngoài, ít nhất chúng ta cũng phải mang đến giá trị nào đó, không về vật chất thì cũng phải về tinh thần thì họ mới chịu duy trì mối quan hệ. Còn không thì bạn biết rồi đấy, họ sẽ bỏ qua bạn nhanh như thế nào.

Cô gái sau đây vừa tốt nghiệp đại học. Cô cho biết mình thật sự may mắn khi có mẹ trong cuộc đời này. Mẹ một mình nuôi cô khôn lớn, khó khăn vất vả đến mấy cũng chưa bao giờ than thở. Nay là ngày tốt nghiệp, cô gửi lời tri ân đến mẹ vì suốt hành trình dài luôn có mẹ kề bên. Hai mẹ con tựa vào nhau mà sống, ai cười chê cũng ráng vượt qua. Nhờ có mẹ, con gái mới có ngày hôm nay:

“MẸ CỦA MỘT THỦ KHOA.

Khi con còn nhỏ, đi học, người ta nói con là đứa không có bố, dù họ thừa biết tất cả. Khi đó, con chẳng có lấy một người bạn. Con sinh ra chỉ có mình mẹ, mẹ dạy con chăm chỉ và tử tế.

Lớn lên, con lại thấy người ta khinh thường mẹ vì mẹ mang con về bà, rồi nuôi con một mình, và chỉ vì mẹ làm nghề quét rác. Con biết hết, nhưng con phải im lặng. Cho đến hôm nay, mẹ sẽ không còn bị ai chê cười nữa đâu, vì con đã là thủ khoa rồi. Tuy con chẳng giỏi giang gì và lương cũng chưa cao nhưng con đã cố gắng.

Thật may mắn vì sau này, còn gặp được nhiều người bạn quý con hơn. Con nhớ hết những người đã từng giúp đỡ con, con nhớ câu nói của thầy Lợi dặn con, con đều nhớ hết và chưa từng quên một ai. Con trân trọng những người đó, vì lúc con khó khăn nhất họ đã nắm tay con vượt qua.

Nhà mình giờ vẫn nghèo, nhưng con hy vọng thành quả này chỉ là bước mở đầu trong những thứ mà con sẽ còn đạt được trong sự nghiệp tương lai. Dù bên ngoài con khô khan lắm, nhưng con yêu mẹ!”

hình ảnh

Con gái ô mẹ trong ngày tốt nghiệp đại học. Ảnh Neu cfs

Những lời vàng ngọc này được cô gái gửi đến mẹ. Nhờ có mẹ thì cô gái mới có được ngày hôm nay và kể cả những tri thức quý báu. Mẹ là người đã vất vả nuôi dạy, kiếm tiền cho con ăn học và chưa bao giờ quản ngại khó nhọc. Nhìn con mặc lên người áo cửu nhân danh giá, tay cầm tấm bằng sau nhiều năm chăm chỉ, mẹ chính là người hạnh phúc nhất.

Nhìn tấm hình hai mẹ con chụp chung, cư dân mạng bày tỏ sự xúc động và ngưỡng mộ vì hai mẹ con đã rất nỗ lực. Hành trình để có được ngày hôm nay là không đơn giản nếu không có sự cố gắng của cả hai:

- Chúc mừng con đã vượt qua rào cản của sự nghèo, thị phi. Mẹ con là người phụ nữ đầy nghị lực. Rồi sẽ qua thôi mà, tương lai tươi đẹp đang ở phía trước. Nhìn con cười thấy vui lây, mãi cố gắng & khoẻ mạnh, hạnh phúc nha cô thủ khoa bé nhỏ...

- Giống chị quá, may nhờ có mẹ động viên học hành. Chị bị cười nhạo bị khinh thường, nghèo khó. Đến thời điểm hiện tại thấy bản thân nỗ lực đủ nhiều để mẹ cảm thấy tự hào. Thật may mắn khi cuộc đời này có mẹ ở bên.

- Đồng cảm về hoàn cảnh tương tự, cũng một thời nỗ lực để vượt qua hoàn cảnh. Chúc em thành công trong cuộc sống.

- Xinh gái giỏi giang, chúc em và mẹ mãi vui vẻ và hạnh phúc.

hình ảnh

Ảnh phải minh họa, Báo Tài nguyên môi trường

Chỉ có cha mẹ mới yêu thương con vô điều kiện. Ngay cả khi cha mẹ không còn chung đường, họ cũng không bao giờ quên dõi theo con trên hành trình phát triển. Câu chuyện này làm nhắc nhớ đến một trường hợp, có người phụ nữ hằng ngày lặng lẽ đón con tan học, khi con hỏi “Sao bố không đón con?”, chị cũng chẳng biết trả lời thế nào. Hôn nhân không trọn vẹn, mỗi người một ngả coi như giải thoát cho nhau. “Xin lỗi con vì đã không giữ được một gia đình đúng nghĩa. Mẹ sẽ cố gắng hơn và tìm thêm việc để con được sống tốt hơn…”, chị nhắn nhủ đến con.

Mỗi người có xuất thân khác nhau, hoàn cảnh khác nhau và những trải nghiệm khác nhau. Nhưng chung quy thì hy vọng trong suốt cuộc đời, dù làm bất kỳ công việc gì, dù đi đâu, bạn cũng không bao giờ quên đi việc quan tâm đến người thân yêu của mình. Họ tất nhiên không cần bạn phải báo hiếu vì hy sinh cho con cháu là sự hy sinh cao cả không cần nhận lại. Nhưng cũng chính vì lẽ đó, bạn càng phải yêu thương và trân quý ông bà cha mẹ, người thân của mình nhiều hơn.