Trước những chia sẻ mới nhất của bà Nguyễn Thị Sơn - mẹ vợ của CEO Hồ Nhân, đông đảo cư dân mạng tấm tắc bái phục vì cho rằng “lão Phật gia” xử lý quá cao tay, thâm thúy và cực kỳ trí thức.
Cụ thể, sau chia sẻ “im lặng là vàng”, bà Sơn tiếp tục đăng đàn status để “cập nhật” về chuyện gia đình của con gái đầu lòng đang gặp “sóng lớn” vì liên quan đến người thứ 3. Đáng chú ý là chia sẻ “Trốn vợ đi chơi với người khác là sai rồi, nhưng có cần hơi một chút phải bỏ nhau không?” đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ dư luận. Lời lẽ tuy nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa thâm thúy. Bà như ngầm khẳng định con gái mình - Hồng Vân vẫn ở vị trí là vợ hợp pháp, còn lại những cô gái trẻ ngoài kia chỉ là trò tiêu khiển, chẳng đáng để chính thất đánh ghen ầm ĩ?
(Ảnh saostar)
Có người cho rằng bà Sơn đang có ý bênh vực con rể, cổ xúy cho chuyện đàn ông ra ngoài “vui chơi” trong khi đã có gia đình đủ đầy. Tuy nhiên, đặt vào tâm thế của một người mẹ, người bà thì có mấy ai muốn con cái ly hôn, cháu ngoại không có gia đình hoàn hảo? Phụ nữ nói chung và nhiều người vợ Việt Nam nói riêng vẫn thường sống cam chịu, hy sinh và đôi khi nhắm mắt cho qua để tha thứ cho sai lầm của người đàn ông.
Đôi khi giữa những lựa chọn, người ta phải cân đo đong đếm rất kỹ để đưa ra quyết định ít tổn thương nhất. Có những trường hợp vì để giữ danh tiếng, vị thế, tài sản mà người ta chấp nhận cái vỏ bọc bên ngoài để sống tiếp với nhau bằng cái nghĩa chứ đôi khi cái tình đã chẳng còn.
Đàn ông khi giàu có, lại ở tuổi “hồi xuân” thường dễ sa ngã, thậm chí là “trâu già gặm cỏ non”. Nếu không phải là cô ca sĩ 25 tuổi mơn mởn thì cũng là một cô gái trẻ khác. Có người còn chua chát cho rằng: Đàn ông có tiền và “có tuổi” thì họ thường chọn một con đường như nhau mà thôi.
(Ảnh saostar)
Quyết định vẫn do CEO Hồ Nhân và vợ là Hồng Vân lựa chọn nhưng “lão Phật gia” đứng đầu gia tộc danh tiếng đã cho rằng: Vợ chồng chẳng việc gì hở ra là ly hôn. Có ý kiến cho rằng, thời điểm mọi thứ bị phanh phui thì đàn ông sẽ khó bỏ gia đình, nhất là khi đang nắm trong tay nhiều thứ, từ tiền đến quyền. “Nếu người vợ ly hôn lúc này không phải là “trừng phạt”, mà có khi còn là “phần thưởng” cho kẻ thứ 3. Hãy để cô gái ấy thức tỉnh, sáng mắt ra khi mọi chuyện vỡ lỡ thì bản thân được gì và mất gì”, một cư dân mạng bày tỏ.
(Ảnh: 60 giây)
Trong vụ lùm xùm này, chỉ với 2 chia sẻ của bà Sơn trên trang cá nhân cũng ít nhiều “dẹp bão dư luận”, giữ được danh tiếng của gia tộc lừng lẫy. Tuy nhiên, cũng có ý kiến bày tỏ sự đồng cảm dành cho “bà lão” đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn còn chưa yên lòng, phải đứng ra giúp con mình vì lùm xùm có kẻ thứ 3 trong hôn nhân.
Vụ việc lần này rõ ràng không thể nào bênh vực cho người đàn ông “mê của lạ” và kẻ thứ 3 chen ngang gia đình của người khác. Mong rằng những cô gái ngoài kia sẽ kịp thời thức tỉnh, bản thân phụ nữ sinh ra không phải để giành một người đàn ông với phụ nữ khác, mà hãy đường đường chính chính có danh phận, tự hào ngẩng cao đầu để sống.
Còn người đàn ông khôn ngoan là biết điểm dừng đúng lúc để không rơi vào vực thẳm của chuyện tình cảm. Ham muốn bản năng nếu không được chế ngự thì đôi khi sẽ phá hủy tất cả, từ danh tiếng, sự nghiệp đến cả gia đình mà mất bao năm, đổ bao mồ hôi công sức mới có được.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1