Bao lần hai vợ chồng tuyệt vọng khi các con sinh ra không được khỏe mạnh như người ta. Nhưng suốt 42 năm qua, cô chú vẫn nắm tay nhau bước qua khó khăn bằng tình thương của những người làm cha làm mẹ.
“Công Cha cao tựa núi non
Xã hội hiện đại, khi người ta càng ngày càng có xu hướng sống thực dụng thì đâu đó lại xuất hiện những câu chuyện về những số phận đáng để chúng ta phải suy ngẫm. Như câu chuyện của chú Hoàng Phú Hải (65 tuổi) - người cha suốt 42 năm nuôi nấng bốn người con mắc bệnh tim, chưa kể người con gái út còn mắc chứng bệnh Down, khiến tôi phải giật mình nhìn lại... trên đời này vẫn còn rất nhiều tình phụ tử thiêng liêng.
(Ảnh: Vietgiaitri)
Theo thông tin tôi đọc được trên trang Vietgiaitri, chú Hải sau khi cưới vợ thì sinh được bốn người con và cả bốn đều không may mắc bệnh tim bẩm sinh. Chưa kể người con gái út của cô chú còn mắc chứng bệnh Down. Niềm hy vọng lần lượt bị dập tắt, hai vợ chồng chú Hải chỉ biết động viên nhau và cố gắng nuôi các con khôn lớn. “Nếu mình sinh ra những đứa con bất hạnh rồi mà hai vợ chồng còn cảm thấy gánh nặng cuộc sống, buông bỏ thì các con sẽ rất khổ. Cha mẹ phải yêu thương nhau, chấp nhận vượt qua nghịch cảnh để động viên con cái."
Ngoài ngưỡng mộ sự hi sinh của vợ chồng chú Hải dành cho các con, tôi còn khâm phục lắm sự gắn bó son sắt của hai vợ chồng nghèo suốt 42 năm qua. Chú Hải tâm sự: "Trong cuộc sống vợ chồng đâu phải lúc nào cũng êm đềm như dòng nước chảy xuôi. Cũng có những lúc sóng to sóng nhỏ. Chính những đứa con là sợi dây ràng buộc người vợ, người chồng với nhau. Cô chú đều nghĩ đến trách nhiệm để cùng nhau chung sức vượt qua tất cả những khó khăn."
(Ảnh phải minh họa: Dân trí)
Được biết, gia đình 7 người (cả con và cháu) của chú Hoàng Phú Hải hiện đang sống tại một chung cư cũ ở Bình Thạnh, TP.HCM. Ở độ tuổi 65, mỗi ngày chú Hải chạy xe ôm để duy trì nguồn sống cho cả gia đình. Với chú, mỗi ngày kiếm được 100 ngàn đã thấy ấm lòng rồi.
Quả thật, câu chuyện của vợ chồng chú Hải, về sự hi sinh và tình yêu thương con cái vô bờ bến ấy như hồi chuông thức tỉnh cho những bậc làm cha làm mẹ giữa xã hội thời hiện đại. Với tình yêu và tinh thần không đầu hàng trước số phận của cô chú, tôi tin câu chuyện này chắc hẳn sẽ khiến trái tim của nhiều độc giả một lần nữa thổn thức với nhiều nỗi niềm trăn trở.

