Dù em chưa được hoàn thiện như người khác về trí tuệ nhưng em có trái tim ấm áp, tràn đầy sự yêu thương và bên cạnh em có người ông tuyệt vời.
Có người đã nói với tôi rằng, bỏ bê người thân để chạy theo tình yêu, vật chất hay bất cứ thứ gì đó là sự lựa chọn sai lầm nhất. Dù thứ mà họ chạy theo đáng giá như thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn không thể quý hơn tình thân ruột thịt, không thể vượt qua ông bà cha mẹ. Bởi những thứ bên ngoài như tiền bạc, tình yêu đôi lứa, vật chất... có thể bỏ ta đi bất cứ lúc nào. Còn gia đình, cha mẹ thì vẫn ở đó, yêu thương và bảo bọc ta suốt cả cuộc đời.
Trên con đường tấp nập xe cộ qua lại, hình ảnh người ông chở cháu trên chiếc máy cũ đã làm bao người xúc động. Cậu bé "bị chậm" ngơ ngác liên tục nhìn ngó xung quanh. Đi cùng là người ông đang lấy nước từ trong chiếc chai đổ ra ly đưa cháu uống. Đưa tay nhận lấy ly nước, em uống ngon lành vui vẻ, vừa uống vừa hôn vào má của ông như để cảm ơn rất đáng yêu.
Em bé đặc biệt được ông chở đi dạo phố. Ảnh chụp màn hình, Beatvn
Không phải xa hoa sang trọng, không phải điều gì lạ lẫm nhưng hình ảnh ông cháu ngày hôm đó tự dưng làm người ta thấy thương vô cùng. Cuộc sống này nhiều khó khăn vất vả lắm, người ta hối hả ngược xuôi vì miếng cơm manh áo và vì lợi ích riêng nên chẳng mấy ai có đủ sự quan tâm đến những thứ xung quanh.
Biết bao mục tiêu to lớn, bao kỳ vọng ước ao, thậm chí giẫm đạp lên nhau để đạt điều mình muốn. Cứ nghĩ rằng sở hữu hết những điều đó là hạnh phúc. Nhưng chỉ cần nhìn thấy khoảnh khắc bình dị như 2 ông cháu trong câu chuyện là tự nhiên trong lòng thấy bình yên, bao nhiêu ganh đua chợt chậm lại. Công danh, sự nghiệp, tiền bạc bao nhiêu là đủ? Đôi khi chỉ cần về nhà được gặp người thân, được ăn bữa cơm mẹ nấu là đủ thấy mình chẳng cần gì nữa.
Em hôn ông, đưa tay vuốt má để bày tỏ tình yêu và sự biết ơn đến ông. Ảnh chụp màn hình, Beatvn
2 ông cháu nhận được nhiều lời yêu thương từ cư dân mạng. Họ cho rằng 2 ông cháu không giàu tiền bạc nhưng giàu tình yêu thương, họ hạnh phúc hơn rất nhiều người khi ở cạnh bên và chăm sóc cho nhau:
- Gọi em là "đứa trẻ bị chậm" nhưng mấy ai đủ dũng khí để hôn vào má bố mẹ, ông bà, đặc biệt là bố/ông - những người mà trong gia đình thường được xem là khô khan và khắt khe nhất .
- Đi làm vẫn hay gặp bác này đèo em ý, 2 chân em gác lên đùi bác. Không biết là đi đâu nhưng mà trời mưa trời nắng nhìn bác cũng thấy thương
- Thế mới nói gia đình là 2 từ vô cùng thiêng liêng!
- Những gì đẹp nhất lại đến từ những điều đơn giản và hồn nhiên nhất.
Chỉ mong ông cụ có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục đồng hành cùng cháu trên chặng đường dài phía trước. Ngày nào còn ông bà, ngày đó em còn hạnh phúc, còn vui vẻ bình yên. Người ngoài có thương đến mấy cũng chẳng thể lắng lo và bao dung như chính người thân trong nhà. Mà em thì đặc biệt hơn nhiều người khác nên cần được quan tâm nhiều hơn.
Nhìn cậu bé hôn và đưa tay vuốt má ông, nhiều người đặt câu hỏi: “Liệu có mấy ai trong số chúng ta dám và thường xuyên nói lời ngọt ngào và thể hiện tình cảm yêu thương với người thân mình như thế?”. Nghĩ về gia đình và quan tâm đến người thân nhiều hơn, bạn nhé!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1