Mang trong mình căn bệnh K ở giai đoạn cuối, người mẹ 2 con vẫn dành hết tâm huyết cho ước mơ khởi nghiệp. 

Câu chuyện của chị Huyền Trân (40 tuổi, Thủ Đức) được đăng tải trên Thanh Niên hẳn sẽ truyền cảm hứng tích cực đến nhiều người. Chị từng ngày chống chọi với bệnh tật, giành lại mạng sống từ tử thần và không từ bỏ đam mê với công việc. 

hình ảnh

(Ảnh Thanh Niên)

Theo lời chị tâm sự, căn bệnh K đã ập đến với chị được 5 năm. Tuy nhiên, thay vì đau khổ, bế tắc thì chị lại cho rằng đó như “món quà mà ông trời ban tặng”. Căn bệnh giúp chị nhận ra cần phải trân trọng từng phút từng giây, sống hết mình và nhất là phải biết yêu thương bản thân. 

Tuy bệnh tật giày vò nhưng chị Trân rất tâm huyết với dự án khởi nghiệp về các sản phẩm chăm sóc da, tóc, cơ thể, nhất là dành cho những người mang bệnh K như chị. “Tôi không sợ bệnh, không sợ đau, nhưng tôi sợ xấu. Tôi muốn hình ảnh mình lúc nào cũng đẹp, cũng vui tươi trong mắt mọi người. Tôi quý mái tóc của mình. Và tôi biết rằng bất cứ bệnh nhân ung thư nào đều chịu nổi khổ rụng tóc. Tôi hiểu nỗi đau này, và quyết định phải làm sản phẩm chống rụng tóc từ thiên nhiên để vừa làm đẹp cho mình, vừa làm đẹp cho mọi người”, người mẹ hai con bộc bạch. 

hình ảnh

(Ảnh Thanh Niên)

Trong thời gian chống chọi bệnh tật, chị có không ít lần quặn mình vì những cơn đau nhưng theo lời của chị thì “không làm gì thì chỉ thấy mình đau hơn”. Vậy là, thay vì sống héo úa với bệnh tật, chị Trân đã vực dậy bằng làm việc thật chăm chỉ, tâm huyết. “Phải sống như thể ngày hôm nay là ngày cuối cùng tao còn ở trên đời chứ”, đó là lời mà chị Trân tâm sự với người bạn thân. 

hình ảnh

Chị Trân (phải) và bạn thân. (Ảnh Thanh Niên)

Ngày 11/7 vừa qua, chị phải nhập viện và chuẩn bị sẽ bay sang Singapore để chuẩn bị cho ca phẫu thuật vào ngày 26/7. Tuy vậy, đêm 10/7, chị Trân vẫn dành thời gian để làm việc cũng như chăm hai con nhỏ. Rất nể bản lĩnh và nghị lực của người phụ nữ này bởi dường như bệnh tật không khiến chị chùn bước, yếu mềm mà thật sự sống như một “chiến binh” mạnh mẽ. 

“Suốt bao nhiêu năm qua đi bên cạnh Trân, tôi chưa thấy cô ấy than vãn, kêu ca, khóc lóc bao giờ. Đã có lúc chúng tôi tưởng Trân đã vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời. Nhưng ý chí sống của người mẹ kéo cô ấy ở lại. Lúc nào tôi cũng thấy Trân tươi cười, trêu đùa người này người kia”, chị Ly - một chị bạn thân của chị Trân chia sẻ trên Thanh Niên. 

hình ảnh

(Ảnh Thanh Niên)

Chị Ly còn kể thêm, duy nhất một lần chị Trân chuẩn bị bước vào ca mổ đầu tiên ở Singapore đã có chút lo lắng vì sợ sẽ không còn cơ hội gặp lại các con. “Là một người mẹ, ai cũng như vậy, đứng trước cánh cửa sống chết của đời mình thì chỉ có con cái mới là điều quan trọng nhất và khiến người ta day dứt nhất”, chị Ly xúc động. 

Câu chuyện đặc biệt về người mẹ hai con bản lĩnh sống cùng căn bệnh K quái ác và cố gắng làm việc từng ngày dù bệnh tật giày vò thật đáng ngưỡng mộ, nể phục. Đối diện với bệnh, có người tiêu cực nghĩ rằng không còn nhiều thời gian nên buông xuôi nhưng cũng có trường hợp như chị Trân đã mạnh mẽ, tìm thấy động lực sống để mỗi ngày trôi qua đều không vô ích phí công. Từ trong hoàn cảnh tưởng chừng bi đát, chị đã giữ được sự lạc quan, chăm chỉ làm việc để bản thân đang “sống” chứ không đơn thuần là “tồn tại” vật vờ.