Cuộc sống mưu sinh cực khổ nhưng luôn đong đầy tình yêu thương của cặp vợ chồng U70 khiến cho nhiều người không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ.
Là nhân vật đặc biệt của "Tình trăm năm" tập 23, câu chuyện tình thuở đôi mươi của chú Nguyễn Văn Thơm (68 tuổi) và cô Huỳnh Thị Nghĩa (64 tuổi), hiện ở quận 9, TP.HCM đã khiến khán giả trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, kèm theo đó là sự ngưỡng mộ sâu sắc trước những gắn bó bền chặt suốt 46 năm qua của hai vợ chồng.
Thông tin từ chương trình thì được biết, cô Nghĩa và chú Thơm biết nhau từ cái thời "cởi trần tắm mưa" vì gia đình hai bên vốn sống và làm chung với nhau. Sau đó, nhà chú Thơm có chuyển đi nơi khác sống, mãi tới năm cô Nghĩa 17 tuổi, mẹ chú Thơm mới lên nhà ngỏ ý muốn cô Nghĩa làm con dâu. Ngày đó, cô gái 17 tuổi nghĩ mình còn nhỏ, nhà lại đông anh em nên chưa muốn lấy chồng. Dù thời đó ba bắt gả, nếu không ưng vẫn phải chịu, ai dè lúc chú Thơm xuống thăm, thấy chú đẹp trai quá nên cô chịu ngay.
Được biết sau 7-8 tháng quen biết, gặp gỡ, cả hai được sự cho phép và thúc đẩy của gia đình mà đi đến hôn nhân. Thời đấy, cơm áo gạo tiền đổ lên đôi vai của cặp vợ chồng trẻ đã khiến họ trải qua khoảng thời gian vất vả. Nhớ lại những ngày tháng cực khổ đó, cô Nghĩa bồi hồi chia sẻ: Vợ chồng tôi 7 năm đẻ 7 đứa. Thời điểm đẻ đứa thứ ba là năm đó đói, khổ nhất vì không có gạo ăn, toàn phải ăn rau chấm nước muối chứ không có cơm đâu. Qua một năm sau thì hai vợ chồng đi phá đất hoang để trồng lúa, từ từ làm nên của cải. Qua năm sau là đã có lúa nhiều rồi. Từ từ hai vợ chồng để được số vốn đóng ghe chở lúa đem bán dưới miền Tây. Cực khổ lắm, xa nhà cả tuần nhưng mà nhờ vậy cuộc sống mới đỡ khổ hơn.
Tuy cuộc sống khó khăn là thế, nhưng cặp vợ chồng vẫn rất lạc quan và vô cùng yêu thương nhau. Đặc biệt là họ luôn nỗ lực lo cho 7 người con ăn học thành tài. Cô Nghĩa tự hào kể thêm rằng: "Tội nhất là anh hai phải theo ghe với ba mua lúa và anh ba thì ở nhà trông các em nên học không tới đâu, cấp 2 đã nghỉ hết rồi. Tôi nghèo, con tôi đông thật nhưng các con rất ngoan. Nhờ sự hi sinh của hai anh mà 5 đứa em đứa nào cũng học rất giỏi, giờ đứa nào cũng thành tài. Anh hai học ít nhưng giờ làm bên bất động sản, anh ba làm tiệm sửa xe. Cô thứ tư thì xuất sắc có học bổng toàn phần ở Hàn Quốc và hiện tại là Phó giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM".
Một điều còn khiến tôi ngưỡng mộ lắm ở cặp vợ chồng U70 này là, dù đã kết hôn được 46 năm nhưng tình cảm của cô chú vẫn rất nồng nàn như lúc ban đầu. Chú Thơm nói tính chú nóng nảy có lúc hay nói bâng quơ nhưng may mắn gặp được vợ hiền nên cả hai chưa bao giờ cãi nhau. Còn đối với cô Nghĩa, thời điểm khó khăn, hai anh lớn phải nghỉ học nhường cho các em nhưng vẫn không làm phai nhạt đi tình cảm của hai vợ chồng.
Câu chuyện tình yêu sắt son và cuộc sống hôn nhân viên mãn của cô Nghĩa và chú Thơm thật khiến người ta ngưỡng mộ quá thể, độc giả nhỉ? Qua đó còn truyền đến khán giả, nhất là thế hệ trẻ có thêm niềm tin vào tình yêu đích thực vẫn luôn tồn tại và nếu có nỗ lực sẽ có được hạnh phúc bền lâu.
Theo Tình trăm năm


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1