Trước khì thi THPT, có biết bao sĩ tử học quên ngày đêm, cày xuyên giờ giấc, nhưng kết quả cuối cùng vẫn không được như ý. Vậy mà bất ngờ làm sao, một người phụ nữ ở tuổi 40 lại có thể đạt được điểm số điểm đáng mơ ước: 27 điểm ở khối C.

Đây là câu chuyện về cô Nguyễn Thị Thủy sinh năm 1981, đang là công nhân làm việc ở Đông Anh (Hà Nội), năm nay cũng là năm cô vừa tròn 40 tuổi. Ở tuổi 40, nếu như những người khác đã yên lòng với cuộc sống ở tuổi trung niên và đã phần nào lãng quên đi những ước mơ hoài bão thời trẻ, thì cô Thủy lại có một quyết định đầy táo bạo.

Nhớ lại 20 năm về trước, cô kể, ở kỳ thi Đại học đầu tiên của đời mình, chỉ vì thiếu 0,5 điểm để đỗ vào Học viện Hành chính Quốc gia, cuộc đời cô đã rẽ sang một hướng khác. “Vào được một trường đại học là mơ ước của tôi từ 20 năm trước. Nhưng khi đó, bố mẹ tôi cũng đã hơn 70 tuổi, nên kể cả có đỗ thì bố mẹ cũng không có đủ tiền nuôi tôi ăn học”.

hình ảnh

Cô Thủy viết tiếp ước mơ sau 20 năm dang dở (Ảnh: Hoa Học Trò)

Tuy nhiên, khát khao được bước chân vào giảng đường đại học vẫn đau đáu, 20 năm sau, cô quyết định thử sức mình một lần nữa. “Năm nay cũng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, một phần công ty ít việc nên tôi mới có thời gian để ôn luyện. Mọi năm, mỗi ngày đều đặn làm 12 tiếng nên về nhà chỉ còn thời gian nghỉ ngơi”, cô Thủy nói.

Đến gần ngày thi, cô mới làm đơn xin nghỉ việc không lương và chỉ có vỏn vẹn 21 ngày để chính thức tập trung vào học. Mặc dù vậy, ở tuổi 40, cô Thủy nói chỉ học được khoảng 2 tiếng là bắt đầu cảm thấy căng thẳng, phải nghỉ ngơi, đồng thời cô vẫn phải quán xuyến cơm nước, việc nhà.

Với một nền tảng tư duy tốt có sẵn cộng với quyết tâm cháy bỏng của mình, cô đã nhanh chóng lấy lại kiến thức qua sách giáo khoa và các khóa học online mà cô đăng ký trên mạng. Kết thúc kì thi, cô đã đạt được thành tích đáng nể với số điểm các môn: Lịch sử 8,5; Địa lí 9; GDCD 9,5; Ngữ văn 7,25.

Cô hi vọng sẽ có thể viết tiếp được giấc mơ đang dang dở của 20 năm trước, và cũng chính là món quà cô dành tặng cho bố mẹ cô (bố cô năm nay đã 94 tuổi, mẹ cô đã 78 tuổi), những người luôn muốn cô được học tập đầy đủ để bằng bạn bằng bè, và còn để truyền cảm hứng cho những đứa con của cô.

Với số điểm này, cô Thủy dự định sẽ đăng ký vào ngành Việt Nam học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội. "Dù kết quả có thế nào thì mình vẫn đang rất vui vì tình yêu với học tập, khát khao được hiểu biết, tìm hiểu những kiến thức thuở 19, 20 vẫn còn đang cháy bỏng trong tâm hồn, ý trí của mình'' - cô Thủy chia sẻ.

hình ảnh

Lời chia sẻ của người phụ nữ khiến nhiều bạn trẻ cảm thấy xúc động (Ảnh: Hoa Học Trò)

Nhìn lại hành trình mà cô Thủy đã chinh phục ước mơ, mới thấy ý chí của người phụ nữ này quá đỗi mạnh mẽ. Nể nhất là tư tưởng tiến bộ của cô, rằng sự học không bao giờ bị giới hạn bởi độ tuổi. Vậy mà buồn thay cho nhiều người trẻ hiện nay, họ có điều kiện hơn, họ có thanh xuân và cả sự minh mẫn nhưng chịu khó học hành, suốt ngày ham chơi lêu lổng, ăn bám mẹ cha.

Lại nói, nhiều bạn gái lấy chồng sớm, có con rồi đầu tắt mặt tối, sống khổ sống sở, sau đó đổ lỗi cho hoàn cảnh, rằng bản thân mình đã hy sinh cho gia đình nên không thể viết tiếp ước mơ. Thế nhưng trong chúng ta, mấy ai đi hết nửa cuộc đời, đủ can đảm dù chỉ một lần để nhìn lại hoài bão thanh xuân, tiếp tục khát khao đang còn dang dở?

Suy cho cùng, có rất nhiều thứ trong cuộc sống này làm chúng ta hạnh phúc như gia đình êm ấm, con cái chăm ngoan, nhiều tiền nhiều bạc... nhưng hãy nghĩ mà xem, phụ nữ có được thành tựu trong sự nghiệp cũng là niềm vui không thể thiếu trong cuộc đời.

Thành tựu ấy không phải để khoe mẽ, để chứng tỏ mình giỏi giang hơn người mà để biết rằng chúng ta đang sống chứ không phải là đang tồn tại. Nghĩa là bản thân luôn có ích và luôn cống hiến cho xã hội. Chỉ như vậy thì khi về già, phụ nữ mới có khinh nghiệm hay, những câu chuyện vui buồn để kể lại cho con cháu đời sau.

Thật ra, bí quyết của phụ nữ thành công thật ra chẳng có gì cao siêu nhưng phải có ý chí kiên định. Dù kết hôn hay đã lập gia đình, cũng đừng bao giờ đóng lại cánh cửa sự nghiệp. Đừng sợ mình quá giỏi giang, đừng sợ mình quá mạnh mẽ.

hình ảnh

(Ảnh: Hoa Học Trò)

Bởi đến cuối cùng, đời người không chỉ có mỗi tình yêu. Thậm chí tình yêu có thể bỏ ta đi, nhưng tri thức thì còn mãi. Chỉ cần còn kiến thức chuyên môn, còn kinh nghiệm sống, phụ nữ ở thời đại nào và lứa tuổi nào cũng có thể ngẩng cao đầu để tự hào, ít nhất là phải luôn làm chủ trước mặt nam nhi.

Có lẽ, phụ nữ khi đã hạ quyết tâm thì chẳng thua kém gì đàn ông, họ cũng giỏi giang, cũng biết vươn lên, nhưng vì áp lực cuộc sống, vì tư tưởng bảo thủ, họ đã gò ép khả năng sáng tạo và chôn mình trong những công việc nhà không tên.

Thật may là trong quãng đời còn lại, cô Thủy nhận ra mình vẫn còn năng lực, vẫn muốn viết tiếp hoài bão đang còn bỏ ngỏ. Nói gì thì nói, số điểm của cô là minh chứng rõ ràng nhất cho tài năng của cô, không phải ăn may, cũng không phải cô “thi cho có”.

Sau cùng, hy vọng câu chuyện của cô Nguyễn Thị Thủy sẽ là nguồn cảm hứng lớn cho thế hệ trẻ, xem việc học là một niềm đam mê bất tận và không ngần ngại chinh phục ước mơ dù cho chúng ta đang ở chặng đường nào trong cuộc đời.

Nguồn: Hoa Học Trò