Hối hận vì đã gả con gái nhỏ chịu nhiều thiệt thòi nơi xứ lạ quê người, bà V. cũng không biết làm sao đưa con về. May mắn là giờ đây mẹ con được đoàn viên, cuộc sống tuy khổ cực nhưng vẫn yên tâm hơn.

Vì cuộc sống quá nghèo, rất nhiều người chấp nhận lấy chồng nước ngoài hoặc gả con đi nước ngoài để có tiền gửi về cải thiện cuộc sống, nhưng việc này tồn tại rất nhiều rủi ro. Bất đồng ngôn ngữ, bất đồng văn hóa, lối sống và đặc biệt là không có tình cảm trước, biết bao nhiêu người gặp cảnh bất hạnh, sống tiếp ở nhà chồng không được mà về nước cũng không xong.

Ở thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, bà L.T.V (65 tuổi) từng gả con gái sang Trung Quốc theo lời mai mối. Gia đình bà rất khó khăn, căn nhà xiêu vẹo làm nơi che nắng che mưa của mấy mẹ con. Khi các con lớn lên, cuộc sống ai cũng khó khăn vất vả nên họ nuôi giấc mộng đổi đời, cải thiện cuộc sống.

Bà V. có đứa con út là L.H.Y (SN 2004) khi đó được 14 tuổi. Bà nghe lời người mai mối nên gả con qua Trung Quốc. Thường thì khi gả con sẽ được một số tiền nạp tài tùy theo yêu cầu nhà gái hoặc tùy theo khả năng của nhà trai. Chẳng biết nhà bà V. nhận bao nhiêu từ tiền từ hôn sự của con gái, nhưng chỉ 1 tháng sau khi gả đi, bà nhận được những cuộc gọi đẫm nước mắt của con:

“Con gái đi qua bên đó được một tháng thì khóc lóc gọi về báo bị chồng đánh đập, hành hạ. Lúc đó, tôi mới biết mình không khác nào "bán" con, nhưng đã quá muộn”, bà V. nghẹn ngào kể lại quyết định sai lầm của cuộc đời mình.

hình ảnhBà V. được bà Trần Yến Hòa - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu ghé thăm. Ảnh Dân Trí

Lúc gả con đi, bà chỉ mong con có tấm chồng và cuộc sống ổn định như bao nhiêu người khác. Cũng vì gia đình quá nghèo, bà càng khao khát con đỡ vất vả hơn mình. Thế nhưng bà đâu có ngờ sự việc lại quá tồi tệ. Xót xa con gái khốn khổ nơi xứ người nhưng bà cũng lực bất tòng tâm. Liên lạc với người mai mối để rước con về nhưng không được, mấy tháng sau con gái bà được công an Trung Quốc phát hiện, liên hệ với các tổ chức Việt Nam đưa về quê nhà vào năm 2020.

Nhớ lại thời gian đó, bà V. không kiềm được xúc động. Bà thấy bản thân có lỗi với con, cũng vì muốn tốt cho con mà không có nhiều hiểu biết và kiến thức nên mới thế: “Ngày gặp lại con, tôi khóc hết cả nước mắt. Biết mình sai với con, có lỗi, hối hận lắm. May thấy con về được tới nhà, vừa thương vừa mừng lắm”.

2 năm nay, Y. về quê và sống cùng mẹ trong căn nhà tạm bợ. Rồi mới Tết năm nay, Y. đủ 18 tuổi nên đã lên Bình Dương làm công nhân với mức lương 4 triệu/tháng. Mỗi khi tăng ca, Y. được thêm 2 triệu. chắt cóp tiêu xài cho bản thân và gửi về cho mẹ ở quê. Cuộc sống dù bây giờ cũng chẳng khá giả hơn là bao, nhưng đã phần nào khởi sắc hơn xưa. Chỉ cần có quyết tâm thay đổi cuộc sống bằng cách nghiêm túc làm việc kiếm tiền, tin rằng chẳng khó khăn nào là không thể vượt qua.

Được biết, bà V. được Sở Lao động trao phần tiền 30 triệu hỗ trợ gia đình và bà Trần Yến Hòa - Phó Giám đốc Sở Lao động đề nghị chính quyền phối hợp với gia đình trước mắt làm lại căn nhà cho mẹ con bà V. có chỗ ở ổn định. Đây là niềm vui lớn của gia đình và hy vọng cuộc sống của nhà bà V. sẽ được cải thiện, có nhà ở và có thu nhập tốt. 

hình ảnhẢnh trái minh họa: xuite. Ảnh phải: Căn nhà lụp xụp của mẹ con bà V. (Dân trí)

Hy vọng câu chuyện này một lần nữa sẽ là bài học cảnh tỉnh cho những gia đình, những cá nhân có ý định lấy chồng nước ngoài để đổi đời, để thoát khỏi nghèo khó trong khi bản thân không biết ngoại ngữ, không tìm hiểu kỹ về đối phương và những rủi ro khi sang nước ngoài sinh sống. Đồng thời, văn hóa khác biệt, lối sống cũng khiến biết bao cô gái vỡ mộng và kéo theo nhiều hệ lụy.

Lấy chồng nước ngoài để đổi đời là câu chuyện đã rất lâu nhưng đến hôm nay vẫn có rất nhiều người ôm mộng dù thực tế đã có rất nhiều trường hợp ngậm đắng nuốt cay nơi xứ người hoặc trở về với những vết thương lòng. Lấy nhau vì tình yêu chân thành sâu sắc đến khi cưới về còn vỡ mộng chứ dạng hôn nhân qua mai mối chộp giật, không biết ngôn ngữ, văn hóa, không hiểu hoàn cảnh của nhau thì liệu có mấy ai được hạnh phúc? Nhận số tiền đàng trai nạp tài rồi giao cuộc đời mình cho họ, phiêu bạt nơi xứ người liệu có may nhiều hơn xui?