Chiều cao khiêm tốn sẽ khiến bạn gặp phải trở ngại. Tuy nhiên, cặp chị em này nhờ nỗ lực hết mình cộng với chút may mắn đã có cuộc sống ổn định và hạnh phúc không ngờ.
Ai sinh ra và lớn lên mà chẳng mong muốn mình sở hữu một ngoại hình cao ráo, xinh đẹp đúng chuẩn thẩm mỹ của xã hội đương thời. Thật buồn và bất lợi khi chẳng may vì bệnh tật hay lý do gì đó mà vóc dáng thấp bé nhẹ cân hoặc không được đẹp đẽ như bao người. Tuy nhiên, cũng đừng quá bi quan vì ngoại hình quan trọng đấy nhưng không phải là điều kiện quyết định số phận của một con người. Câu nói “cái nết đánh chết cái đẹp” thời nào cũng vẫn có giá trị của nó.
Câu nói “cái nết đánh chết cái đẹp” thời nào cũng vẫn có giá trị của nó (Ảnh minh họa: internet)
Câu chuyện về cặp chị em Cam Thị Liên (36 tuổi) và Cam Thị Nghiệp (34 tuổi) mà tôi tình cờ đọc trên báo Thanh niên mới đây là một minh chứng điển hình cho việc, không có lợi thế về ngoại hình thì bạn vẫn còn cách khác để khiến cuộc sống của mình trở nên giá trị hơn, vui vẻ hơn.
Chị Liên và chị Nghiệp xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản, Bình Phước. Thời thơ ấu, hai chị em học hết lớp 5 rồi nghỉ vì bố mẹ không đủ tiền và vì trường quá xa. Đến khi trưởng thành, vì ngoại hình quá thấp bé (chỉ cao khoảng 1m, nặng chưa tới 30kg) và chỉ mới học hết lớp 5 nên ai cũng lo ngại chuyện công việc, tình duyên của họ.
May sao hai chị em đều xin được “một chân” trong công ty may. Dù lương không cao nhưng nhờ khéo léo, họ vẫn đủ trang trải cuộc sống và dành dụm làm vốn. Thấy chị Liên và chị Nghiệp nhỏ người nhưng siêng năng, chắt chiu, lại vui vẻ, biết quan tâm giúp đỡ mọi người nên người trong khu trọ ai cũng thương mến, đem đồ ăn tới cho.
Nhờ thái độ lạc quan trước số phận cộng với sự tốt bụng mà một lần nữa, may mắn lại mỉm cười với cặp chị em tí hon. Đó là mối lương duyên nảy nở bất ngờ giữa chị Liên và anh Nguyễn Trường Giang (quê Cà Mau), chị Nghiệp và anh Nguyễn Thành Công (quê Bình Phước). Họ có đám cưới giản đơn chỉ sau 1 năm tìm hiểu.
Đến thời điểm hiện tại đã được 10 năm bên nhau, mỗi cặp vợ chồng đều sinh được 1 bé trai khỏe mạnh, chiều cao bình thường. Riêng chị Nghiệp vừa sinh thêm 1 bé gái nữa. Tuy cuộc sống lao động còn nhiều vất vả nhưng họ cảm thấy vui và hạnh phúc với tổ ấm giản đơn của mình. Đặc biệt, hai anh chồng lúc nào cũng giữ một tình yêu thủy chung với vợ. Đi đâu các anh cũng dẫn vợ theo chứ không hề tự ti giấu diếm. Lễ Tết, các anh luôn dành tặng cho vợ những món quà bất ngờ. Một niềm vui nho nhỏ nhưng sâu sắc mà bất cứ người phụ nữ nào cũng đều ao ước.
Cặp chị em Liên và Nghiệp (đứng 2 bên) chụp ảnh cùng tác giả bài viết trên Thanhnien (Ảnh: Thanhnien)
Chị em à, cuộc sống muôn màu, có màu sáng thì cũng có những mảng màu tối. Chúng ta không thể cãi được số phận áp đặt vào mình nhưng chúng ta hoàn toàn có cách để thích nghi với nó, cải biến nó theo chiều hướng tích cực. Câu chuyện với kết thúc có hậu của cặp chị em Liên và Nghiệp sở hữu ngoại hình quá nhỏ bé trên đây sẽ tiếp thêm nhiều năng lượng tích cực cho những ai không may mắn gặp hoàn cảnh tương tự.
Bạn có thể bị khiếm khuyết cơ thể, bạn có thể không cao ráo, xinh xắn… nhưng bạn vẫn còn con tim và khối óc. Việc trau dồi kiến thức, sống vui cười lạc quan, chăm chút cho các mối quan hệ, liên hệ với các trung tâm hỗ trợ để có thêm sự giúp đỡ... là điều quan trọng hơn cả lúc này. Và hãy nên ghi nhớ rằng: xinh đẹp khiến bạn được chú ý nhưng tính cách và khả năng của bản thân mới là điều quan trọng khiến bạn được yêu thương.
Đừng đầu hàng số phận cay đắng mà hãy đón nhận nó với thái độ tích cực. Cố gắng hết sức mình để thay đổi bản thân trong nghịch cảnh là một trải nghiệm vô cùng giá trị, dù thành công hay thất bại thì bạn cũng sẽ trở thành người hùng, chí ít là với chính bản thân mình.
(Nguồn tham khảo: thanhnien)


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1