Người phụ nữ đưa ra yêu cầu khá kỳ quặc với người đàn ông nếu anh muốn cưới cô làm vợ. Theo đó, cô sẽ tái hôn nhưng phải mang theo chồng cũ và con trai riêng về sống cùng. 

Vợ chồng sống với nhau không chỉ bằng cái tình mà còn cần cái nghĩa. Người xưa đã từng ví rất hay: “Lia thia quen chậu / Vợ chồng quen hơi” ý nói khó lòng tách biệt vợ chồng đã sống chung với nhau. 

Câu chuyện của cô Lý Kim Loan (45 tuổi) khiến nhiều người vừa bất ngờ, vừa xúc động khi biết được hoàn cảnh phía sau. Vài năm trước, chồng cô là anh Kiến Vân (49 tuổi) gặp tai nạn và nằm liệt giường khiến cuộc sống của cả nhà rơi vào khó khăn. 20 năm trước, hai người kết hôn và có một con trai. 

Mọi thứ đang suôn sẻ, hạnh phúc thì tai họa bất ngờ ập xuống, khiến người đàn ông vốn là trụ cột trong nhà không thể lao động, lại còn cần người khác chăm sóc. Ở hoàn cảnh bế tắc, cô Loan đã nảy ra ý định sẽ ly hôn và tìm người chồng mới. 

hình ảnh

(Ảnh 2sao)

Thật ra, cô không phải kiểu người thấy chồng gặp nạn là vội bỏ đi. Lý do khiến người vợ này phải chọn như thế vì muốn tìm người có thể giúp cô lo liệu, chăm sóc người chồng đang nằm liệt giường và đứa con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học. 

Tưởng chừng bất khả thi vì có ai chấp nhận kết hôn với một phụ nữ 1 lần đò, lại thêm yêu cầu kỳ quặc là phải cho cô mang theo chồng cũ, con trai sống cùng nhưng cái kết lại khiến nhiều người ngạc nhiên. 

Anh Trương Mỹ đã mủi lòng và nảy sinh tình cảm với người phụ nữ có hoàn cảnh ngặt nghèo này. Trước yêu cầu từ cô Loan, anh Mỹ gật đầu đồng ý. Anh hứa sẽ chăm sóc chồng cũ và con riêng của vợ như người thân trong nhà. 

Sau khi cân nhắc, cô Loan đã chọn ly hôn chồng cũ để hợp thức hóa việc kết hôn với anh Mỹ. Ngày về nhà chồng, người phụ nữ này mang theo người chồng liệt và đứa con trai - quả là cảnh tượng hy hữu. 

Cái nghĩa của cô Loan đối với chồng cũ đã khiến nhiều người xúc động, đến khi chứng kiến cái tình của anh Mỹ đối với chồng cũ của vợ lại càng khiến dư luận thêm nể phục. Anh giữ đúng lời hứa, chăm sóc chồng cũ của vợ và trở thành bờ vai vững chắc để cô Loan yên tâm tin cậy. 

Nhiều người cũng tỏ ra khó hiểu trước lựa chọn của anh Mỹ. Đáp lại, anh cho biết chỉ cần người phụ nữ anh yêu giảm được gánh nặng thì anh sẵn sàng làm mọi chuyện trong khả năng cho phép.

Cứ thế, gia đình 4 thành viên, gồm hai vợ chồng, chồng cũ và con trai riêng của vợ chung sống hòa thuận. Anh Mỹ chăm sóc anh Kiến Vân chẳng khác nào anh em ruột thịt, tận tình và chu đáo. 

hình ảnh

Câu chuyện vừa hy hữu vừa xúc động nhanh chóng thu hút nhiều người quan tâm. Đa phần là những bình luận ngợi khen tấm chân tình của người vợ, tuy khó khăn nhưng vẫn không bỏ rơi chồng. Một ngày là vợ chồng, cả đời là vợ chồng. Ngoài ra, hành xử của người chồng sau cũng vô cùng nhân văn, anh không chỉ yêu người vợ của mình mà còn sẵn sàng mở lòng với những người thân của vợ. 

"Cô Lý là người phụ nữ trọng tình nghĩa. Mỗi người chúng ta cần có trách nhiệm với bản thân và người nhà. Khi chúng ta có trách nhiệm thì sẽ có mục tiêu sống. Cuộc sống của cô Lý tuy mệt mỏi nhưng chắc hẳn rất hạnh phúc"

"Trong hoạn nạn mới thấy chân tình, đừng nên lấy quy chuẩn đạo đức của bản thân và xã hội ra làm thước đo đánh giá nhân phẩm của một người. Người vợ đã làm một hành động rất đáng khen". 

Còn nhớ, ở An Giang cũng có trường hợp tương tự khi chồng mới sẵn sàng để vợ đón chồng cũ gặp nạn về nhà chăm sóc. Hơn 8 năm, hai người đàn ông chung sống như anh em ruột thịt khiến người ngoài nhìn vào phải tấm tắc khen ngợi, nể phục.