Chiều 9/12, khán giả bàng hoàng trước vụ việc Chí Tài qua đời đột ngột. Nhớ lại cách đây không lâu, cảm xúc này cũng từng xảy ra khi nghệ sĩ Anh Vũ mất sau cơn đột quỵ tại Mỹ.
Chí Tài hay Anh Vũ đều là những nghệ sĩ tên tuổi, tận tụy với nghệ thuật và được nhiều khán giả yêu mến. Họ đứng trên sân khấu mấy chục năm ròng và trở thành ký ức, là tuổi thơ của biết bao khán giả. Thành công, được yêu mến là thế, nhưng họ đều không thể vượt qua quy luật vô thường của cuộc đời và để lại bao niềm tiếc thương trong lòng khán giả.
Nghệ sĩ Chí Tài được xác định qua đời vào chiều 9/12, hưởng dương 62 tuổi. Lúc anh mất, người thân và vợ đều không có ở Việt Nam nên vợ anh đã ủy quyền nhờ nghệ sĩ Hoài Linh đứng ra lo tang lễ giúp. Hơn một năm trước, nghệ sĩ Anh Vũ cũng mất đột ngột tại Mỹ trong một chuyến lưu diễn. Khoảnh khắc anh mất cũng không có gia đình, đồng nghiệp bên cạnh và phải bay nửa vòng trái đất mới mang thi thể về lại đất mẹ.
Nghệ sĩ Chí Tài qua đời khi không có vợ bên cạnh. (Ảnh Internet)
Thế mới thấy, cuộc đời nào né được chuyện vô thường. Suy cho cùng, con người rất nhỏ bé, mong manh trước vũ trụ bao la rộng lớn. Giàu có, thành đạt hay ung dung, tự tại cũng phải có lúc trút hơi thở cuối cùng và chốn này cũng từng được ví von là “kiếp ở trọ” của mỗi người.
Sống đó rồi chết đó, không ai lường trước giây phút nào sẽ là khoảnh khắc từ giã cuộc đời. Biết điều này không phải để u ám, tuyệt vọng và nghĩ rằng làm gì cũng phải đến lúc về đất mẹ rồi buông xuôi. Thấu hiểu lẽ vô thường, chẳng gì tồn tại bất biến để quý trọng từng khoảnh khắc còn tồn tại, còn được hít thở khỏe mạnh. Nhìn lại cuộc đời của hai nghệ sĩ ở trên, họ đã sống rất trọn vẹn với đam mê, cống hiến cho đời niềm vui tiếng cười và ra đi trong sự tiếc nuối của nhiều người.
Nghệ sĩ Anh Vũ qua đời đột ngột, từng khiến nhiều người bàng hoàng. (Ảnh Internet)
Cái chết đột ngột dễ khiến người ở lại đau lòng nhưng ở một khía cạnh nào đó, nó cho thấy bạn đã đi trọn một kiếp người có ý nghĩa: Làm sao để lúc nằm xuống vẫn còn mang theo tiếng cười và người khác khóc thương tiếc nhớ. Có những cuộc đời trôi qua trong tẻ nhạt vô dụng, thậm chí đến lúc nằm xuống còn chẳng ai rỏ nước mắt tiếc thương.
Nhìn tỉ lệ người mắc bệnh xung quanh rồi những cái chết ập đến để tự nhắc bản thân sống có trách nhiệm với chính mình hơn. Trong kí ức của nhiều đồng nghiệp, Chí Tài là người rất kĩ tính, lúc nào cũng mang theo thuốc bên người vì anh bị tiểu đường nhiều năm qua. Thậm chí, anh còn kịp thời cho người này người nọ thuốc lúc cấp bách. Hôm nay, anh ra đi vì quy luật có sinh có tử của đời mà không ai cãi được nhưng lúc sống đã vô cùng chú trọng đến bản thân và quan tâm xung quanh.
Người ta hay bảo, thứ đắng nhất không phải là thuốc mà là sự hối hận khi nhận ra đã quá muộn để thay đổi lối sống. Hãy học cảm ơn, trân trọng và bảo vệ mắt, mũi, miệng, tay chân, tim, gan, thận… khi chúng còn lành lặn, khỏe mạnh. Có biết bao người quăng mình vào bia rượu, thuốc lá, thức khuya để về sau hối hận cũng muộn màng, không chỉ đau đớn thân xác mà còn làm khổ vợ con người thân.
Hôm nay, khép lại bằng một thông tin quá đỗi buồn và đau xót với nhiều người. Tuy nhiên, hãy để tiếng cười do Chí Tài tạo nên trong mấy chục năm hoạt động nghệ thuật chảy tràn trong chúng ta, tiễn đưa anh sau khi thoát kiếp ở trọ. Anh không mất đi vì vẫn còn đó trong trí nhớ, trái tim của những người hâm mộ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1