Do quá ham tiền, cô gái cay đắng bị chồng sắp cưới lừa trót lọt khoản tiền hơn 400 triệu đồng. Câu chuyện lại là hồi chuông cảnh giác đến nhiều người.
Đứng trước vật chất, nếu không đủ tỉnh táo sẽ thường bị dẫn dắt đến những hậu quả khôn lường theo kiểu tiền mất tật mang. Đáng tiếc, hiếm ai còn giữ cho mình thái độ biết suy xét khi nghe lợi thuộc về mình, điển hình như câu chuyện hy hữu bên dưới.
Lá thư ân hận của chồng sau 24h ly hôn: Ỷ biết kiếm tiền giao việc nhà cho vợ suốt 10 năm
Cô Trương hẹn hò với người đàn ông họ Dương (53 tuổi) được vài tháng. Trong thời gian đó, hai người nhận ra đối phương rất tâm đầu ý hợp nên nhanh chóng tính chuyện kết hôn. Khi bạn trai cầu hôn, người phụ nữ không cần đắn đo nhiều mà nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Theo hẹn ước, đôi bên sẽ tổ chức lễ đính hôn vào 14/3 vừa qua. Chú rể cũng tiết lộ sẽ chuẩn bị quà cưới rất hậu hĩnh và thiết thực, đó là tiền mặt. “Để bày tỏ tình yêu trọn đời trọn kiếp anh dành cho em, anh sẽ chuẩn bị sính lễ là 1,314 triệu NDT (khoảng 4,6 tỷ VND)”, bạn trai ngon ngọt nói với cô Trương.
Trong tiếng Trung, con số “1314” có ý nghĩa là “trọn đời trọn kiếp yêu em” nên khi nghe đến là người phụ nữ thêm ngất ngây, tin rằng người đàn ông kia là chân ái của mình. Thậm chí, gã họ Dương còn nói bạn gái không cần phải đáp lễ quá nhiều kẻo tốn kém, chỉ cần một khoản tiền tượng trưng tầm 465 triệu VND.
Nghe xong, cô dâu sắp cưới càng thêm lâng lâng vì nghĩa rằng bạn trai biết thương và hiểu cho bạn gái. Anh không màng vật chất, sẵn sàng trao tặng tiền của cho vợ sắp cưới.
Thấy bạn trai bỏ tiền vào vali, người phụ nữ càng thêm tin tưởng. (Ảnh Internet)
Thậm chí trước ngày diễn ra hôn lễ, cô Trương đến nhà bạn trai để chuẩn bị. Lúc này, cô còn tận mắt nhìn thấy chồng bỏ những xấp tiền vào vali màu hồng, dán chữ Song Hỷ bên ngoài. Mọi thứ có vẻ rất suôn sẻ và tốt đẹp. Cô Trương cũng chuẩn bị khoản tiền hơn 400 triệu để đáp lễ, nghĩ bụng phen này lời to.
Trưa 14/3, người chồng giữ đúng lời hứa và mang vali tiền đưa cho bạn gái cất vào tủ. Vào lúc 16h, Trương đến ngân hàng rút số tiền 131.452 NDT (khoảng 465 triệu VND) và nhét vào vali màu đỏ đưa cho bạn trai xem như là “đáp lễ”.
Điều kì quặc là sau khi làm lễ đính hôn, cô Trương tiễn chồng ra trạm xe với vali tiền “đáp lễ” của bạn gái. Lúc này, cô cũng không cần kiểm tra trong vali của chồng gửi nhà gái vì quá tin tưởng.
Nào ngờ niềm tin lại hại người phụ nữ. Tối đó, cô mở vali và tá hỏa khi thấy bên trong chỉ là phiếu đếm tiền có mệnh giá rất nhỏ, được nhân viên ngân hàng luyện kỹ năng đếm tiền. Hóa ra xấp tiền đêm trước được gã Dương bỏ vào cũng chỉ là chiêu dụ “con mồi”’, khiến cô Trương càng thêm tin tưởng.
Bên trong vali thực chất chỉ toàn giấy lộn. (Ảnh Internet)
Quá ấm ức, người phụ nữ nhanh chóng đến công an báo án để kịp thời truy tìm gã bịp bợm. Vào trưa 16/3, gã này bị bắt giữ và số tiền hơn 400 triệu VND được thu hồi để trả cho nạn nhân. Trong rủi có may, cô Trương nhận được khoản tiền khá lớn, chứ không chắc cũng uất nghẹn vì trót tin người quá đáng. Một cú lừa phải trả giá đắt, không chỉ tổn thương tình cảm vì mấy tháng qua đã yêu gã Dương, người phụ nữ còn bị hao hụt niềm tin sau sự cố này.
Gã bịp bị tóm. (Ảnh Internet)
Ở Việt Nam, vào năm 2020 cũng từng có câu chuyện gây xôn xao khi nhiều phụ nữ lên tiếng tố cáo một gã đàn ông trung niên lừa tình và cuỗm đi rất nhiều tiền của họ. Với chiêu trò làm quen qua mạng xã hội, gã dùng lời ngon ngọt khiến các nhân tình tình nguyện trao tài sản rồi cao chạy xa bay. Hay gần đây, một mẹ đơn thân mới sinh con vài tháng đăng đàn tâm sự uất nghẹn vì bị lừa mất trắng 12 triệu đồng từ một gã quen qua mạng.
(Ảnh minh họa trái: v.qq.com)
Thói đời hễ ai không đủ tỉnh táo trước đồng tiền thường sẽ đi hại người, lừa người hoặc bị hại, bị lừa. Biết bao câu chuyện rành rành ra đấy nhưng trong trường hợp thực tế là dễ mụ mị, không còn đủ tỉnh táo để chế ngự lòng tham. Màn kịch của nhiều gã đàn ông bày ra không chỉ lừa tình mà còn suýt lừa tiền của bạn gái. Yêu đương gì đâu, chẳng qua là họ đi “săn mồi” và gặp kẻ nào nhẹ cả tin thì như đánh được “mẻ cá ngon”. Hy vọng đây sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh để nhiều người thêm sáng suốt, đồng tiền đi liền khúc ruột và chớ dại tin người khi chưa đủ suy xét.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1