Lần đầu nhìn thấy bánh kem con gái tặng, người mẹ bật khóc nức nở. Cả đời mẹ có lẽ chưa bao giờ được tặng loại bánh ngon lành và đặc biệt này.
Cuộc sống ngày nay đủ đầy quá nên rất nhiều người chẳng còn biết cảm giác “thèm” là như thế nào. Từ nhà ra phố người ta buôn bán chẳng thiếu thứ gì, từ bình dân đến cao cấp, hễ muốn và trong túi có tiền là đều có thể mua được. Bố mẹ cũng vì chiều con mà chưa bao giờ để con đói khát hay thiếu thốn.
Vậy còn bố mẹ thì sao? Liệu họ có thoải mái ăn ngon hay mặc đẹp hay không? Đoạn clip mới đây đăng tải lên mạng xã hội đã khiến bao nhiêu người xúc động. Nhân vật chính trong clip là Kơ jong prong nai Duyên (SN 2002, người dân tộc Chu Ru, đang sinh sống ở Lâm Đồng) và mẹ cô. Duyên đã bí mật tặng mẹ chiếc bánh kem nhân ngày Phụ nữ Việt Nam.
Mẹ của Duyên đã rất xúc động khi thấy bánh kem. Ảnh Thế Anh 28, Vietgiaitri
Đây là lần đầu tiên Duyên tổ chức một ngày lễ cho mẹ, kể cả sinh nhật. Bánh kem cô mua có giá 150 nghìn đồng và phải tranh giành mới có được món quà này. Tuy không bao nhiêu tiền nhưng mẹ Duyên rất xúc động. Cứ ngỡ mẹ sẽ cười vui nhưng không ngờ mẹ không kìm được nước mắt, cứ nhìn bánh kem mà nức nở:
“Mẹ khóc nhiều lắm, khóc đến mức đứng không vững, phải ngồi bệt xuống sàn nhà và gương mặt đỏ ửng lên. Hình như đây là lần đầu tiên trong đời mẹ được tặng một chiếc bánh kem” - Duyên cho biết.
Nói về sự hy sinh của mẹ, Duyên nói rằng: “Suốt cả cuộc đời, cái gì tốt đẹp nhất mẹ cũng dành hết cho con cái, luôn yêu thương và cưng chiều con hết mực. Mỗi lần mình ốm, mẹ đều ngủ cạnh để chăm sóc, lo lắng khi mình cần.
Đến hôm nay mình vẫn chưa hỏi tại sao mẹ lại khóc và mẹ cũng không nói lý do với mình. Thế nhưng mình chỉ muốn nói là: Công sức 20 năm nuôi nấng của mẹ, giờ con đã trưởng thành rồi mẹ ạ!”.
Sự hiếu thảo của Duyên đã làm mẹ vô cùng xúc động. Mẹ khóc là bởi quá nhiều cảm xúc hạnh phúc đan xen. Cả đời vất vả vì con, người mẹ thật lòng chẳng mong muốn gì xa xôi nhưng thấy con hiếu kính như vậy bà không kìm được nước mắt.
Cư dân mạng không ngớt lời khen cô gái và đồng thời thấu hiểu sâu sắc nỗi lòng người mẹ
- Cảm ơn bạn đã thực hiện điều mà nhiều người vẫn chưa làm được.
- Thay vì mua vài đồ sống ảo cho bản thân thì hãy đầu tư nhiều món quà cho bố mẹ.
- Mỗi lần mẹ bảo thích cái này cái kia nhưng mẹ lại không dám bỏ tiền ra mua, mình mua về cho mẹ thì mẹ bảo: Thà đưa tiền cho mẹ tự mua còn hơn, rồi bị cằn nhằn nguyên ngày. Lúc cho mẹ tiền mua đồ thì mẹ lại bảo: Tiền này mẹ cất cho con sau này. Đấy thà tự mua về nghe chửi nguyên ngày nhưng mẹ vẫn dùng còn hơn.
- Hồi nhớ tôi mua bó hoa tặng mẹ tôi, xong mẹ tôi kêu tốn tiền quá, và sau đó mẹ tôi đã khóc với đăng ảnh gọi điện cho cô em vì hạnh phúc quá mức.
- Mẹ mình thì luôn lo lắng cho con gái ở xa, nên là có ốm đến mấy cũng không dám bảo, có stress đến mấy cũng phải luôn ổn. Mẹ cả đời vất vả rồi.
Câu chuyện của Duyên làm nhớ đến trường hợp cha bật khóc khi lần đầu được uống trà sữa do con trai là Nguyễn Anh Tiến (18 tuổi) mua. Theo đoạn clip dài 48 giây thì người cha gầy gò, ngồi trong góc giường vừa uống trà sữa vừa khóc nức nở. Chủ nhân đoạn clip chia sẻ:
“Hôm đó mình có mua cho ba một ly trà sữa, thì một lúc sau mẹ có hỏi trà sữa đây ai mua đó thì ba trả lời mẹ “thằng Tí mua á” rồi ba mếu máo khóc. Mình không phải là đứa con có hiếu, nhiều lúc nghĩ sao không được như người ta nhưng đâu nhớ rằng vì lo cho gia đình mà ba phải làm công việc nặng kể cả nắng gắt hay mưa to để rồi sức khỏe xuống như bây giờ. Cảm ơn ba đã cho con hình hài đầy đủ, sức khỏe tốt, con biết 24 giờ hôm qua không giống 24 giờ hôm nay nhưng ba hãy chờ đến lúc con thành công nha. Còn ba còn mẹ là còn tất cả. Con yêu ba mẹ”.
Người cha bật khóc khi lần đầu uống trà sữa con trai mua. Ảnh Thanh niên
Anh Tiến là sinh viên năm nhất ngành quay phim tại Trường cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II (TP.HCM). Tình hình dịch Covid-19 năm ngoái làm Tiến phải học online tại nhà. Ba Tiến bị tai biến nên mất sức lao động, đầu óc nhớ nhớ quên quên, hay bị đau đầu. Ông quanh quẩn trong nhà, chỉ những khi lên cơn đau đầu mới đi mua thuốc uống.
Hoàn cảnh khó khăn là vậy nhưng Tiến rất có nghị lực để vươn lên. Em chọn học quay phim để sau này làm việc kiếm tiền đỡ đần bố mẹ. Khi Tiến mua trà sữa về cho ba cũng là lần đầu ông được uống loại nước ngon lành này. Sự xúc động nghẹn ngào không giấu được, ông bật khóc nức nở.
Tiến chụp hình cùng ba. Ảnh Thanh niên
Thế đấy, ba mẹ là những người cả đời hy sinh, nhường hết những điều tốt đẹp cho con cái. Đối với họ, chăm lo cho con bao nhiêu cũng là không đủ. Nhưng chỉ cần con biết hiếu kính thì dù chỉ là hành động nhỏ xíu cũng làm ba mẹ tự hào và hài lòng.
Cho nên, hãy quan tâm và dành những điều tuyệt vời nhất cho ông bà, bố mẹ của mình. Dù ngoài kia có bất kể chuyện gì xảy ra, hãy luôn nhớ rằng mình còn gia đình là còn tất cả.

