Nghe hai đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ và Huỳnh Uy Dũng (Dũng Lò Vôi) chia sẻ về chuyện có nhiều tiền để thấy “nhà giàu cũng khóc” nè mọi người ơi! 

Với nhiều người vất vả làm việc, tích cóp từng đồng từng cắc thì ước mơ một ngày thức dậy có thật nhiều tiền không có gì phải nói thêm nữa. Tuy nhiên, mọi người thử nghe hai đại gia ở Việt Nam chia sẻ quan điểm về tiền rồi ngẫm nghĩ liệu có nhiều tiền đã thật sự hạnh phúc hay chưa nha. 

Đầu tiên là “vua cà phê” với phát ngôn tại tòa khi tranh chấp vụ ly hôn với bà Lê Hoàng Diệp Thảo vào năm 2019. Khi đó, ông Vũ đã chia sẻ: “Tuổi của tôi cũng đâu còn nhiều. Bản thân cô cũng biết tôi không bao giờ quan tâm gì về tiền…”. “Tiền nhiều để làm gì? Tiền nhiều để làm gì mà để ngày hôm nay ngồi như thế này?”. 

hình ảnh

(Ảnh Wikipedia)

Dạo đó, mạng xã hội rần rần với câu hỏi “Tiền nhiều để làm gì?”. Dĩ nhiên, với người chật vật kiếm ăn từng ngày thì tiền nhiều để đỡ mệt thân, có thể lo cho bản thân và gia đình đủ đầy hơn. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh của “vua cà phê” thì tiền nhiều có khi chẳng mấy hạnh phúc vì phải ra tòa tranh chấp, kiện tụng tới lui với chính người phụ nữ từng đầu ấp tay gối với mình. 

hình ảnh

(Ảnh VietNamNet)

Kế đến là chia sẻ của đại gia Dũng Lò Vôi về chuyện có nhiều tiền. Theo bài viết mình đọc từ Vietgiaitri, đại gia Bình Dương từng cho rằng có nhiều tiền như luôn mang theo họa bên người, sống không bình yên và thậm chí còn khiến người ta nảy sinh nhiều suy nghĩ sai lệch. Ông cho rằng đồng tiền dễ che mờ lý trí, tầm nhìn của con người.  

Theo đại gia này, không cần có nhiều tiền mới gọi là biết sống vì “thật ra đời người có được bao nhiêu năm để sống, để thấu hiểu vạn vật trên đời?”. 

Ông Dũng còn chiêm nghiệm rằng, khi con người có nhiều tiền thì dễ nảy sinh lòng tham vì khi ấy khao khát có thêm quyền lực, danh vọng. Đến khi có những thứ ấy thì lại nghĩ đã có cả thiên hạ trong tay. 

“... Mọi thứ tồn tại chỉ trong hư ảo. Không thứ gì là tồn tại mãi mãi. Hãy cố gắng sống bình an nội tại. Thật ra cuộc sống bình an rất khó. Nghe thì đơn giản, nhưng không giản đơn chút nào…”, đại gia Dũng Lò Vôi từng chia sẻ. 

hình ảnh

(Ảnh Infonet)

Ông Dũng chỉ ra những mặt trái của việc có nhiều tiền và khuyên mọi người nên chú trọng vào giá trị nội tại vì đó mới là điều giúp bình an dài lâu thay vì cố gắng đuổi theo đồng tiền. 

Một điểm trùng hợp thú vị khác giữa hai doanh nhân này là cách sống của họ đã hướng vào bên trong, hay nói cách khác là theo đuổi đức tin từ đấng siêu nhiên. Ông Vũ từng dành nhiều ngày để thiền trên núi, còn ông Dũng cũng rất chăm làm từ thiện và hướng về tâm linh. 

Phải chăng khi đã nắm trong tay quyền lực, tiền bạc, của cải thì cả hai lại thấy vật chất không còn là đích đến mà họ theo đuổi? Có lẽ khi đã có nhiều tiền trong tay và kịp “thức tỉnh” thì hai đại gia đã chọn cách quay về xây đắp giá trị nội tại. 

hình ảnh

Chia sẻ của ông Vũ lẫn ông Dũng chỉ mang tính tương đối phải không mọi người? Dù sao chúng ta vẫn phải biết cân bằng thì cuộc sống mới đủ đầy, hạnh phúc, thoải mái. Với người còn khó khăn thì phải có chí cầu tiến, chăm chỉ làm việc để kiếm tiền nhưng cũng đừng quên xây dựng, bồi đắp giá trị nội tại của bản thân tránh bị đồng tiền dẫn dắt, điều khiển. Còn ai nghĩ mình đã “nhiều tiền” thì cũng nên ngẫm nghĩ chia sẻ của hai đại gia trên xem sao nhé!