Thông tin ông Huỳnh Uy Dũng tận tình hỗ trợ bệnh nhân F0 tại Bình Dương khiến nhiều người “thả tim” nhiệt tình. Có dạo người ta hay hỏi nhau “tiền nhiều để làm gì” và đây hẳn là câu trả lời xác đáng nhất: Tiền nhiều để “cho” đi.
Vừa qua, trang Tân Uyên 24H đã đăng tải thông tin Quỹ từ thiện Hằng Hữu của vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng (hay còn được gọi là “Dũng lò vôi”) mang trạm sản xuất oxy miễn phí đến Tân Uyên hỗ trợ người dân trong khu cách ly “vùng đỏ”.
Đặc biệt, đích thân ông Dũng và vợ là bà Phương Hằng đã đến tận nơi kiểm tra tình hình. Sau khi khảo sát, vị đại gia nhận thấy đây là khu vực có số lượng F0 rất lớn nên nhu cầu sử dụng oxy cao. Thế là, ông quyết định cho lắp một trạm sản xuất oxy tại đây để thuận tiện cho việc cung cấp “hơi thở”, cứu sống bệnh nhân nguy kịch.
(Ảnh chụp màn hình)
“Không để một F0 nào phải thiếu oxy”, đó là tâm nguyện của vị đại gia này dành cho “vùng đỏ” ở Tân Uyên với mong muốn giúp càng nhiều người càng tốt trong thời điểm này.
“Riêng huyện Tân Uyên không phải là cho mượn, như bà xã tôi chia sẻ, là chúng tôi tặng luôn trạm sản xuất oxy, để sau này hết dịch sẽ phục vụ cho hoạt động y tế. Dịch bệnh không tránh được, cố gắng làm tốt công tác phòng bệnh, còn nếu lỡ bị dịch bệnh rồi thì cố gắng làm tốt công tác giảm tỷ lệ tử vong của người bệnh”, ông Dũng chia sẻ.
(Ảnh vietnamnet)
Trước đó, ông Dũng đã âm thầm đặt số lượng lớn bình oxy để kịp thời giúp đỡ người dân lúc dịch bệnh. Cũng nhờ đó, các y bác sĩ tuyến đầu có thể yên tâm cứu chữa bệnh nhân, giải quyết được “bài toán” về “hơi thở” cho bệnh nhân F0.
Ngoài ra, theo lời chia sẻ của bà Phương Hằng trong livestream mới nhất, hiện các nhà máy sản xuất găng tay của công ty Đ.N. cũng đang hoạt động hết công suất để phần nào hỗ trợ quá trình chống dịch.
Tạm gác lại những drama đang bủa vây bà Hằng trong thời gian gần đây thì câu chuyện từ thiện của vợ chồng ông Dũng lò vôi thật sự khiến nhiều người nể phục. Họ nói được làm được, thậm chí làm rất nhiều. Từ nhiều năm trước, quỹ từ thiện của họ đã ra đời để kịp thời cứu chữa các bệnh nhi có cơ hội mổ tim, chữa não úng thủy. Rồi chương trình “giờ vàng” hỗ trợ bệnh nhân cấp cứu.
Đến khi dịch bệnh bùng phát, vợ chồng ông Dũng cũng góp 4ha đất, tương đương 1.000 tỷ đồng để chống dịch. Bà Phương Hằng cũng hỗ trợ 10.000 mẫu xét nghiệm nhanh cho một bệnh viện nhi đồng ở thành phố.
Có dạo, mọi người hay hỏi nhau: “Tiền nhiều để làm gì?” và qua câu chuyện của vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng đã phần nào trả lời xác đáng: “Tiền nhiều để “cho” đi”. Cho đi tình người để kịp thời giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được sống. Cho đi sự tử tế, giúp người từ chính sức lực và cả tấm lòng để từ đó lan tỏa tinh thần từ thiện minh bạch.
Có thể thấy, dù có biết bao lùm xùm, đấu tố trên mạng xã hội nhưng ông Huỳnh Uy Dũng tỏ ra chẳng mảy may quan tâm và tập trung vào hoạt động thiện nguyện giúp bệnh nhân F0.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1