Vụ việc gymer D.N chưa kịp lắng xuống, mới đây một thanh niên lên mạng chia sẻ bài viết có nhiều từ ngữ không hay sau khi NS Chí Tài qua đời. 

Thời buổi mạng xã hội phát triển, tình trạng nhiều thanh niên nông nổi cố tình gây tranh cãi để “câu like” vốn không còn quá xa lạ. Tuy nhiên, đến cả người quá cố cũng xúc phạm thì đó là sự thóa mạ rất cay nghiệt và chỉ những kẻ không được giáo dục tử tế mới bất chấp để nổi tiếng. 

Vào tối 15/12, dân mạng lại một phen xôn xao và bất bình trước dòng chia sẻ của một tài khoản tên S.N khi có chia sẻ rất khó nghe về sự ra đi của cố NS Chí Tài. Trong đó có một đoạn: “Giới trẻ Việt Nam riết rồi lú hết, già thì phải chết chứ có gì diễn ba cái xàm xàm”. Nội dung còn lại trong chia sẻ của S.N tục tĩu và có phần vô văn hóa hơn rất nhiều. Chưa vội bàn đến đạo đức của kẻ này, chỉ riêng việc viết một trạng thái còn không có chấm phẩy ngắt câu rõ ràng và sai chính tả cũng ít nhiều đánh giá kẻ này không được giáo dục đàng hoàng nên mới có suy nghĩ như thế. 

hình ảnh

Và dĩ nhiên, dòng trạng thái trên nhanh chóng thu hút dư luận và nhận về nhiều chỉ trích, phẫn nộ. Trước những bình luận yêu cầu gỡ chia sẻ, S.N còn có thái độ thách thức khi liên tục đẩy các bình luận để tăng tương tác. 

Đáng nói, người này còn mạnh miệng khẳng định không sợ người đến tìm kiếm và cho rằng bản thân không phải dạng “tép riu như D.N”. Rõ là thái độ hống hách, thậm chí ra vẻ không sợ trời sợ đất dù có thể sẽ chẳng ai dư sức tìm đến để nói chuyện. Với người còn sống sờ sờ đó, phép lịch sự tối thiểu cũng không thể xúc phạm hay nói lời nghiệp như vậy, huống hồ đây là một nghệ sĩ chỉ vừa nằm xuống và còn chưa kịp an táng. Lời lẽ cay nghiệt, đặt điều của thanh niên này rõ ràng mang tính xúc phạm nặng nề đến vong linh người vừa khuất. 

hình ảnh

Tài khoản S.N có lời lẽ thách thức. (Ảnh Internet)

Nhiều người đã kêu gọi vào “report” (báo cáo) trang cá nhân của thanh niên này. Theo tìm hiểu, tài khoản S.N sống ở Cần Giuộc, Long An nhưng một số người cho biết còn một tài khoản khác với tên T.T.N và sống tại Tây Ninh. Có thể mạng xã hội là không gian ảo nhưng nghiệp từ miệng gây ra là thật, có thể chẳng ai tìm đến tận nơi để giải quyết nhưng buông một lời ác ngữ như S.N trước sau cũng nhận quả báo liền tay. 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh Internet)

Cổ nhân để lại rất nhiều lời dạy chí lý cho hậu thế, chỉ cần có ăn học, được giáo dục tử tế là ai cũng biết “Lời nói chẳng mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”, hay “Học ăn, học nói, học gói, học mở”... Nhiều lắm, quan trọng là tiếp nhận và áp dụng được bao nhiêu. Người khôn, được dạy dỗ đàng hoàng sẽ biết cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói. Còn kẻ ngu si cứ nghĩ mình hay ho, bản lĩnh nhưng thực chất khiến thiên hạ cười chê. 

hình ảnh

Những vụ việc này mới càng ngán ngẩm hơn khi có nhiều kẻ nông nổi, cạn nghĩ và bất chấp tất cả để được nổi tiếng. Mạng xã hội cho bạn cơ hội nói lên chính kiến, quan điểm của mình nhưng nếu không tỉnh táo sẽ thành công cụ xúc xiểm người khác, thậm chí là người quá cố. Có thể bạn hả hê, đạt được chút hư vinh khi nhiều người biết đến nhưng rồi mọi ồn ào cũng qua, điều đọng lại là bản tính vô đạo đức, không biết tôn trọng người khác còn ăn sâu vào bản tính. Những kẻ như thế cũng khó lòng được yêu thương hay thành công trong đời vì nhân cách không có.