Cưới 12 năm mà không có con, đôi vợ chồng ngược xuôi tìm mọi cách để có được tiếng khóc trẻ thơ trong nhà. Thậm chí, mẹ vợ từng khuyên các con ly hôn từng sợ con gái làm khổ người ta. 

Đó là câu chuyện xúc động mà mình vừa xem lại từ chương trình Tình Trăm Năm. Chú Nguyễn Mạnh Tường (64 tuổi, quê ở Thanh Hóa) thời trẻ từng công tác ở Lâm Đồng. Tại đây, chú quen biết với cô Đinh Thị Ngãi (hiện 64 tuổi). 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh: Tình Trăm Năm)

Nhớ lại thời đó, đôi vợ chồng kể chú Tường thường cùng đồng nghiệp qua nhà của cô Ngãi chơi. Mẹ của cô rất ấn tượng với chàng thanh niên này vì ngoại hình sáng sủa, điển trai. Trong khi đó, lúc đầu, cô Ngãi chưa có ấn tượng nhiều về chú Tường. 

Dần dần, cô có cảm tình với chàng trai chịu khó bởi chú Tường hay qua nhà của cô, giúp gia đình phơi lúa, hót lúa… Sau này, khi tình cảm đôi bên chớm nở là lúc chú Tường chuyển công tác đến nơi cách nhà cô Ngãi 40km. Không ngại đường xa, chú thường mượn xe đạp để đến thăm cô. 

Cuối năm 1980, chú chuyển công tác ra Hà Nội. Hai người đã bịn rịn, nước mắt giàn giụa chia tay nhau. Trong 2 năm yêu xa, cô chú đã giữ liên lạc qua những lá thư. 

Năm 1982, chú Tường đưa bố vào Lâm Đồng để đến thưa chuyện với gia đình cô Ngãi. Sau đó, hai người đi đăng ký kết hôn. Đám cưới ngày đó diễn ra đơn giản, chỉ với mấy mâm cơm mời gia đình và bạn bè. Xong xuôi, cô Ngãi theo chồng về quê ở Thanh Hóa. 

hình ảnh

Sau 12 năm, cô chú mới có con. (Ảnh: Tình Trăm Năm)

Một điều khiến đôi vợ chồng này khổ tâm nhiều năm liền đó là kết hôn lâu nhưng họ chưa có con. Cô chú đưa nhau đi chữa trị ở nhiều nơi, từ Lâm Đồng, Thanh Hóa, TP.HCM rồi ra Hà Nội. Ai chỉ đâu là họ tìm đến với hy vọng sẽ có được đứa con. 

“Đêm nằm mơ tôi cũng thấy mình đang mang bầu, thức dậy nhận ra không phải vậy thì nằm khóc tới sáng luôn. Bạn bè lấy chồng bằng mình đều đã có 2-3 đứa con rồi mà mình mãi chưa có mụn con. Tôi khao khát được làm mẹ.

Khoảng 6-7 năm sau khi cưới, mẹ tôi thương con rể quá nên bảo với chồng tôi: “Hay Ngãi không có con thì con lấy vợ khác đi”. Tôi cũng nói với chồng như vậy nhưng anh ấy không chịu. Ông xã động viên tôi, từ từ sẽ có. Anh ấy bảo nếu không có con thì sẽ về quê, nhận một đứa cháu làm con nuôi.

Sau này, nhờ một người bạn giới thiệu thầy lang ở Hà Nội. Vợ chồng tôi uống thuốc 3 tháng. Uống hết thuốc thì 6 tháng sau là có con. Khi sinh con gái, tôi đặt tên cháu là Mơ, mơ ước bấy lâu đã thành sự thật. Và chúng tôi cũng chỉ có duy nhất một người con, không sinh thêm được nữa”, cô Ngãi xúc động kể lại. 

Nghe đến đây, mình quá đỗi nghẹn ngào và nể phục trước tình cảm mà hai vợ chồng dành cho nhau. Họ khát khao có tiếng khóc trẻ con trong nhà, ngược xuôi cùng nhau tìm con mà không buông bỏ nhau. Tình yêu từ người chồng quá đỗi lớn lao và nhờ đó phép màu đã xảy đến với đôi vợ chồng này. 

“Chúng tôi là mối tình đầu của nhau, yêu chân thành nên chuyện không có con không thể là lý do chia tay. Không có con thì mình tìm cách, con cái là trời cho”, chú Tường tâm sự. 

hình ảnh

Hiện tại, con gái của cô chú 29 tuổi, lập gia đình riêng và có 2 đứa con. Nhìn con gái trưởng thành và có tổ ấm viên mãn, đôi vợ chồng rất mãn nguyện và hạnh phúc. Hơn 40 năm bên nhau, người chồng U70 mong muốn tổ chức một đám cưới để bù đắp cho bà xã vì trước đây điều kiện khó khăn cũng như cảm ơn vợ đã đồng hành cùng mình.