Câu chuyện về đôi vợ chồng trẻ từng chấp nhận “đóng cửa công ty”, thậm chí là chịu lỗ khoản tiền lớn để đi du lịch nhận được sự yêu thích từ nhiều cư dân mạng. 

Gần đây, mình đọc được câu chuyện của vợ chồng Quỳnh Hoa (32 tuổi) - Hoàng Anh (30 tuổi) và cảm thấy rất ngưỡng mộ tinh thần “chịu chơi, chịu chi” của họ dành cho đam mê đi du lịch. Mình tin, cặp đôi này đã có một tuổi trẻ rất đáng nhớ với nhiều trải nghiệm, kỷ niệm mà không phải ai cũng có được. 

Theo mình được biết, vợ chồng Quỳnh Hoa đang sống và làm việc ở Hà Nội. Họ đã đặt chân đến 107 quốc gia, chi hàng chục tỷ đồng để rong ruổi vòng quanh thế giới và chắc chắn con số này sẽ còn tăng thêm. 

hình ảnh

(Ảnh: phunuso.baophunuthudo)

Người phụ nữ 32 tuổi chia sẻ rằng cô thích đi du lịch từ khi còn nhỏ. Lớn lên, Quỳnh Hoa du học ở Anh và thời gian này, cô có thêm nhiều cơ hội để đi đây đó khám phá thế giới. “Càng đi mình mới phát hiện ra mình đã bị ‘nghiện’ du lịch thật rồi, muốn dừng lại, không du lịch chắc cũng không được nữa”, cô nói.

Đôi vợ chồng trẻ này nên duyên cũng từ những chuyến đi. Họ đã cùng nhau trải qua hành trình đi Mỹ, Caribbean và châu Mỹ. Một điều đặc biệt, đó là sau chuyến khám phá châu Mỹ kéo dài 4 tháng, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân trong sự bất ngờ từ gia đình và bạn bè. Trong hành trình đã trải qua, họ đã nhận thấy đối phương là “mảnh ghép” hoàn hảo với mình khi có chung “tần số”. 

Đến nay, Quỳnh Hoa - Hoàng Anh đã đi qua 107 quốc gia trên thế giới và họ chi hàng chục tỷ đồng để thực hiện đam mê này. Cô vợ cho biết, mỗi tháng và mỗi năm, vợ chồng cô đều trích một khoản thu nhập để đi du lịch. 

“Mỗi một chuyến đi về cũng mất kha khá tiền bởi trước mình đi một mình giờ thì có đôi có cặp nên chi mọi thứ sẽ gấp đôi. Mình đi chơi đơn giản lắm, không ngại ở bờ ở bụi, có thể ngủ ở nhà ga, sân bay, trên xe bus, cắm lều vải ngủ trong rừng”, Quỳnh Hoa chia sẻ. 

hình ảnh

(Ảnh: phunuso.baophunuthudo)

Đi du lịch không chỉ có niềm vui, nỗi háo hức khi được khám phá vùng đất mới, đôi vợ chồng trẻ này còn phải chấp nhận đánh đổi, chịu thiệt hại để được làm điều mình thích. Quỳnh Hoa kể lại, năm 2018, cô mở một tiệm spa và nail tại London (Anh). Khi đang kinh doanh thuận lợi và gặt hái lợi nhuận tốt, Quỳnh Hoa quyết định đóng cửa tiệm và chấp nhận chịu thiệt 500.000 bảng Anh (khoảng hơn 15 tỷ đồng) để đeo đuổi đam mê xê dịch. 

“Mình từng nghĩ đó sẽ là điểm dừng của mình, cho đến khi gặp chồng mình và sau chuyến đi Châu Mỹ, cả hai quyết định rủ nhau đi khám phá thế giới. Ban đầu mình chỉ định đi hơn 1 tháng rồi về tiếp tục công việc của mình ở London. Nhưng lúc đó bị lời mời đi vòng quanh thế giới lấn át mất và sau đó mình quyết định đóng doanh nghiệp bên Anh để đi cùng Hoàng Anh, sau này về xây dựng lại sau. 

Lúc đó mình chỉ nghĩ đơn giản nếu bỏ qua lần đi này chắc sẽ không có cơ hội lần 2 xuất hiện trong đời, vì đã mười mấy năm nay rồi mình đi tìm một người như này mà. Đứng giữa lựa chọn đam mê và công việc cuối cùng lý trí của mình đã không thắng nổi tình yêu với du lịch”, Quỳnh Hoa tâm sự. 

hình ảnh

(Ảnh: phunuso.baophunuthudo)

Mình rất ngưỡng mộ và nể lựa chọn này của Quỳnh Hoa bởi không phải ai cũng chấp nhận đánh đổi lớn như vậy để làm điều mình thích. Không chỉ “chịu chơi”, cô còn rất “chịu chi” và sống hết mình với tuổi trẻ để sau này không có gì phải hối tiếc. 

Không chỉ Quỳnh Hoa, chồng của cô khi ấy cũng chấp nhận rút vốn khỏi doanh nghiệp mà anh đã cùng bạn xây dựng sau 4-5 năm. Thời điểm đó, hai người đều gặp trở ngại về công việc nhưng sau thời gian cân nhắc, họ đã quyết định bỏ tất cả để đi cùng nhau, cùng trải qua những ngày tuổi trẻ đáng nhớ. 

“Lúc đó mình đã nghĩ "nếu không đi chuyến này chắc chắn 20 năm sau mình sẽ hối tiếc, và cũng chưa chắc có cơ duyên nào nữa sẽ xuất hiện để đi được một chuyến đi một lần mà đi hết cả một châu lục. Và đặc biệt, mình không muốn bỏ lỡ người bạn đồng hành bên cạnh”, Quỳnh Hoa bộc bạch. 

Dù phải đánh đổi bằng công việc và khoản tiền không nhỏ nhưng vợ chồng Quỳnh Hoa - Hoàng Anh không hối tiếc về điều này. Cô cho rằng: “Tiền có thể kiếm cả đời, có thể mất đi kiếm lại được nhưng thời gian và sức khoẻ để cho phép ta đi khắp thế giới chỉ có rất ít. Tiền mua xe, mua đồng hồ mua những thứ đắt tiền chỉ cho ta những trải nghiệm vui vẻ ngắn ngủi. Còn câu chuyện và khoảnh khắc sẽ theo ta cả đời”.

Thay vì nhìn lại quá khứ rồi luyến tiếc, đôi vợ chồng cùng lập kế hoạch cho tương lai và nỗ lực làm việc, nghĩ cách để kiếm tiền trở lại. “Chính vì luôn hướng tới những thứ cho ngày mai mà khoảng thời gian sau khi cưới nhau về, không đi du lịch tiếp được vì dịch bệnh, vợ chồng mình đã kiếm lại được gấp 10 lần số tiền đã mất”, cô vợ trẻ chia sẻ. 

hình ảnh

(Ảnh: phunuso.baophunuthudo)

Cũng từ những chuyến đi khắp thế giới như vậy, đôi vợ chồng trẻ đã có thêm nhiều cơ hội trong công việc. Quỳnh Hoa cho biết, vợ chồng cô được bạn bè quan tâm nhiều hơn và từ đó mở rộng các mối quan hệ. Có những dự án kinh doanh của 2 vợ chồng liên quan đến mối quan hệ từ du lịch mang lại. 

Có một chia sẻ của người phụ nữ này mà mình rất tâm đắc, đó là: 

“Tiền chúng ta kiếm được thì cũng sẽ tiêu được. Nó cũng chỉ là một công cụ, nếu dùng đúng sẽ khiến cuộc sống của ta thú vị hơn rất nhiều. Còn cái gì đúng thì chỉ có bản thân ta mới quyết định được. Và mình nghĩ, không có gì xứng đáng hơn chi cho ước mơ của bản thân. Mục tiêu về tiền bạc có thể từ từ đạt được, nhưng thời gian, sức khoẻ và một người bạn đồng hành sẵn sàng cùng mình khắp thế gian là điều vô cùng khó”.

hình ảnh

Ở đời, có người khư khư giữ tiền và làm việc quần quật đến mức quên bản thân thích gì, muốn gì. Nhưng có trường hợp đáng để suy ngẫm như vợ chồng Quỳnh Hoa - Hoàng Anh khi họ quan niệm sống hết mình cho tuổi trẻ, nỗ lực làm việc và biết tận hưởng cuộc sống thay vì chỉ biết kiếm tiền. 

Dĩ nhiên cũng tùy trường hợp, không phải ai cũng dư dả kinh tế hay điều kiện cho phép để đi du lịch khắp thế giới như vợ chồng trẻ này. Tuy nhiên, thông điệp ý nghĩa từ câu chuyện của họ như lời nhắc mọi người nên biết quan tâm đến đam mê của bản thân, dành thời gian cho mình và biết đâu từ đó sẽ mở ra nhiều cơ hội quý báu như có nhiều mối quan hệ, gặp được người phù hợp…