Cụ ông đến làm hồ sơ chia tài sản cho người giúp việc, trong khi ông có 2 người con. Câu chuyện chua chát về nhân tình càng khiến nhiều người lắc đầu: Đông con chưa chắc đã nhờ được.
(Ảnh minh họa trái: kuaibao.qq)
Cụ bà cắt vụn 23 tỷ khi mất, không để con cháu thừa kế 1 xu nên bị kiện ra tòa dù đã qua đời
Cha mẹ để lại tài sản cho con cháu sau khi mất đi là chuyện hiển nhiên thường gặp nhưng có những trường hợp ngoại lệ mà tìm hiểu nguyên nhân chỉ càng thêm chua chát. Có con, mà về già phải đi thuê người ngoài chăm sóc. Đó là tình cảnh éo le của cụ ông trong câu chuyện bên dưới.
Nhiều năm trước, người giúp việc đã tận tình chăm sóc cho cụ ông và vợ của ông. Mọi việc từ ăn uống, vệ sinh, lau dọn, thuốc men đều do tự tay người giúp việc đỡ đần. Sau khi vợ ông mất, người này vẫn rất tận tụy chăm sóc cho ông. Đồng ý bỏ tiền ra thuê sẽ nhận về sự chăm sóc thỏa đáng nhưng người này đã thực tâm chu đáo, thậm chí còn chăm lo ông bà tốt hơn con cái của họ.
Nhắc đến con, hai người không phải kiểu neo đơn thiếu vắng con cái. Ngược lại, họ có 2 người con nhưng khi về già sức yếu lại chẳng thấy tăm hơi của ai. Các con thường thoái thác viện cớ bận rộn mà trốn tránh trách nhiệm chăm sóc cha mẹ. Cay đắng, về già có con mà phải trông cậy vào người dưng. Đã vậy người dưng còn đối đãi tận tình, giúp xoa dịu nỗi cô độc của người già.
Nhưng càng ở lâu trong cảnh này, ông cụ 80 tuổi càng cay đắng nhìn ra sự thật trái ngang trong đời. Con cái đủ lông đủ cánh sẽ bay đi, thậm chí quên đường về thăm bố mẹ. Và chưa chắc đông con sẽ được nhờ khi về già.
Tài sản của cụ là nửa ngôi nhà trị giá 1,2 triệu NDT (hơn 4 tỷ đồng) và quyết định để lại cho người giúp việc không còn máu mủ sau khi cụ mất. Nửa căn nhà còn lại của người vợ nên cụ không thể quyết, còn phần mình, cụ thà cho người giúp nghèo khó nhưng có tấm lòng chứ nhất quyết không để cho 2 con.
Ông cụ làm hồ sơ để căn nhà cho người giúp việc thừa kế. (Ảnh: VNE)
Đặc biệt, cụ lường trước cảnh các con tranh chấp thừa kế căn nhà sau khi cụ mất nên đã đến tòa án để lập di chúc, nói rõ mong muốn của mình. Hành động này của cụ ông 80 tuổi như “chặn đường” các con tới cùng để chúng không giành phần thắng sau khi cụ qua đời. Cha mẹ thương con không hết, dành bao điều tốt đẹp nhưng cụ ông làm vậy trong tình huống này cũng khiến người khác mủi lòng, đồng cảm.
Nhớ chuyện tương tự kể về cụ bà lúc cuối đời, nằm trên giường bệnh ở viện dưỡng lão đã cắt nát tiền mặt và sổ tiết kiệm vài tỷ đồng. Bà không muốn con cháu nhận bất kì khoản thừa kế sau khi bà mất vì mọi người lạnh nhạt, hắt hủi lúc bà về già. Chua chát, cay đắng và tủi thân. Những người già bất đắc dĩ phải làm vậy với chính con cháu của mình.
Gieo nhân nào gặt quả nấy. Người giúp việc tuy làm công ăn lương nhưng tận tình chăm sóc từ người vợ, cho đến cụ ông nên được nhận thừa kế theo di chúc là dễ hiểu. Còn con cháu của cụ, ngày thường vắng mặt, chỉ e lúc cha nằm xuống là như kền kền bu lại rỉa xác lấy lợi.
Ở đây, cụ ông còn may mắn vì ít ra có tiền nên có được mái nhà tử tế và thuê người giúp việc để chăm sóc. Nhớ chuyện cụ bà ở Cà Mau bị con cháu trong nhà hắt hủi, mang bỏ ở nhà hoang ngay lúc bệnh tật mà đau đớn làm sao. Đúng là có con cháu đông nhưng chưa chắc nhờ được lúc ốm đau nằm xuống. Vô phước mới có những người thân cạn tình như vậy.
Nguồn tham khảo: VNE


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1