Trước kia chưa có cơ hội chụp ảnh cưới, nay con cháu tạo điều kiện cho ông bà có bức ảnh thật đẹp và ý nghĩa. Chỉ cần thật lòng yêu nhau, thời điểm nào cũng đầy lãng mạn.
Nhắc đến đám cưới, đa phần chúng ta đều nghĩ điều này chỉ dành riêng cho giới trẻ, cho những nam thanh nữ tú ở độ tuổi thanh xuân. Nhưng thực tế thì khác, chỉ cần 2 người thật lòng yêu thương nhau thì dù cưới ở thời điểm nào cũng mang đến sự ý nghĩa tuyệt vời. Đám cưới đôi khi chỉ là thủ tục, có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Vì hồi trẻ không có điều kiện chụp ảnh cưới nên đến giờ phút này hai cụ đã 75 tuổi, con cháu muốn dành món quà bất ngờ nhân ngày ông bà được nhận bằng mừng thọ của địa phương. Gia đình còn mời thêm bạn bè anh em đến chung vui và mọi hoạt động dành cho lễ cưới cũng được chuẩn bị thật chu đáo, tươm tất để bù lại những ngày tháng ông bà vất vả.
Các con cháu chuẩn bị ngày cưới đặc biệt cho ông bà. Ảnh chụp màn hình, Vietgiaitri
Chị Nguyệt (22 tuổi, đến từ Hải Dương) - cháu của ông bà chia sẻ: “Ông bà em ở cách xa nhau. Thời đó, dù cùng huyện nhưng đi lại cũng phải đi lên núi, xe cộ lại hạn chế, mất gần một ngày mới tới nơi. Đám cưới ngày trước của ông bà nhỏ thôi. Bà em từng kể hôm cưới xong, cụ phải đi từ sáng sớm, men theo đường núi mà đến gần chiều muộn mới tới được nhà bà để đưa cơm".
Trải qua bao nhiêu thăng trầm cuộc sống, giờ đây ông bà vẫn nắm tay nhau vô cùng hạnh phúc và là tấm gương về lòng chung thủy tuyệt vời cho con cháu noi theo. Ông kém bà 1 tuổi nhưng ngày xưa toàn phải nói dối để lấy được bà. Còn bà thì tiểu thư và hơi kỹ tính nên rất được ông cưng chiều, hay được cả nhà gọi bà là công chúa. Mỗi lần bà dỗi là ông dỗ, suốt mấy chục năm qua luôn như thế.
Hai cụ ngồi chụp ảnh cưới, sự hạnh phúc toát lên trên khuôn mặt. Ảnh chụp màn hình, Vietgiaitri
Hôm ấy là mùng 4 Tết, ông bà đi nhận bằng mừng thọ thì con cháu cũng âm thầm tổ chức “cưới lại từ đầu”. Ông diện vest vô cùng bảnh bao và phong độ, bà mặc áo dài tím sang trọng. Các cháu còn trang điểm, làm tóc cho bà thật đẹp và chuẩn bị 2 bó hoa to để ông bà chụp ảnh cưới. Dù rất hồi hộp nhưng bà luôn hỏi: “Có xinh hông con?”.
Rồi hai ông bà ngồi cạnh nhau, tươi cười rạng rỡ để con cháu chụp ảnh kỷ niệm. Ở cái tuổi gần kề 80, bao nhiêu khó khăn cuộc đời cũng đã từng trải, tình cảm ông bà dành cho nhau vẫn vẹn nguyên như buổi ban đầu và còn đậm đà hơn theo thời gian. Tuổi trẻ cuộc sống vất vả quá, đám cưới cũng chẳng thể đầy đủ như hiện nay, con cháu ghi nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà nên dành tặng điều bất ngờ này quả thật có ý nghĩa rất to lớn.
Trước đó, cả nhà vui vẻ khi đưa hai ông bà đến nhận bằng mừng thọ. Ảnh Vietgiaitri
Người ta càng lớn tuổi càng ngại ngùng nhiều thứ, tự bó hẹp cuộc sống của mình vì sợ người ngoài cười chê. Tổ chức đám cưới khi hai vợ chồng đều U80 quả thật là điều chẳng mấy ai dám làm. Tuy vậy, hãy nghĩ thoáng ra rằng mỗi người chỉ có một đời để sống, nếu không thể sống cho thật vui vẻ và rực rỡ thì có phải là bạn đang phí hoài? Mặc kệ ai nói gì, chỉ cần bản thân thấy thích và phù hợp thì cứ làm. Chụp ảnh cưới ở tuổi 75, tại sao không chứ nhỉ?

