Tình trạng người của một trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật “ăn hàng” từ thiện, tuồn ra ngoài đang gây nhức nhối và bị phanh phui. Cuộc sống có những nhiễu nhương mà không dám đối mặt vì quá quá kinh khủng và mất lương tri của con người.



“Ăn hàng” tràn trề, nhờ cháu bé đang sống ở trung tâm giúp bưng hàng chuyền qua hàng rào



Thông tin nhiều cán bộ, nhân viên đang công tác tại một trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội thường xuyên tuồn hàng từ thiện do các cá nhân, tổ chức trao tặng đang khiến dư luận choáng váng và phẫn nộ tột cùng.



Theo ghi nhận từ trung tâm, vào 17h30’ hết giờ hành chính, chiếc xe chở đoàn từ thiện cuối cùng rời khỏi trung tâm cũng là lúc nhiều nhân vật khả nghi xuất hiện để giở trò “ăn hàng”. 2 chiếc xe đạp điện do một người phụ nữ trung niên và một nữ sinh vẫn còn mặc đồng phục học sinh di chuyển từ đường lớn vào trung tâm, sau đó chạy thẳng đến vị trí cổng số 3. Sau ít phút chờ, một phụ nữ mặc trang phục màu xanh nghi là nhân viên của trung tâm từ khu nuôi dưỡng tiến lại 2 người đi đạp điện.



webtretho


Đến nhận hàng vào lúc chiều tối. (Ảnh: doisongvietnam)



Nữ nhân viên này tay xách nách mang lỉnh kỉnh những đồ được cất cẩn thận trong các chiếc túi rồi tuồn qua khe dưới cổng để nữ sinh mặc đồng phục học sinh nhận hàng và chuyển nhanh lên chiếc xe đạp điện do người phụ nữ trung niên điều khiển. Sau khi hàng đã chất đầy xe, người phụ nữ trung niên điều khiển xe đạp điện rời khỏi trung tâm trót lọt.



Trong ngày 7/9, đã có hàng chục trường hợp có hành vi nghi nhận những túi đồ khả nghi của nhân viên trung tâm tuồn ra ngoài. Ngày 8/9, trung tâm này tiếp tục đón tiếp hàng chục đoàn thiện nguyện đến trao quà nhưng trao buổi sáng sẽ tuồn hàng buổi chiều. Người đến thăm, trao quà nhiều, mà kẻ tuồn ra ngoài để kiếm lợi cũng tấp nập không kém.


webtretho


Người phụ nữ này còn trèo qua rào để chuyển hàng cho nhanh. (Ảnh: doisongvietnam)



Một trường hợp “ăn hàng” từ thiện khác là do người phụ nữ đi xe máy sang, trèo cả qua hàng rào để vào bên trong khuôn viên trung tâm để chuyển hàng ra ngoài cho dễ. Đáng nói, để việc tuồn hàng ra ngoài được nhanh chóng, nữ nhân viên trung tâm mặc đồ đen còn nhờ đến một cháu bé đang sống ở đây giúp sức.



Nghĩ đến viễn cảnh này mới đau lòng, chua chát làm sao. Dường như chuyện tuồn hàng quyên góp của các nhà hảo tâm đã thành điều gì rất đương nhiên, đến cả một cháu bé sống ở đây đáng ra phải được hưởng những gì xã hội quyên góp thì phải chia năm xẻ bảy cho kẻ lành lặn. Bữa cơm sẽ có thịt cá sữa thì giờ cắt xén đi nhiều phần, món tiền được hỗ trợ từ mạnh thường quân chưa chắc sẽ được dùng để chăm lo toàn vẹn cho các em.



Tình trạng này vẫn chưa có kết luận từ cơ quan công an, tuy nhiên nếu đây là sự thật thì quả đáng buồn và nghiệt ngã làm sao. Hàng từ thiện đi vào cửa trước rồi lại nhanh chóng tuồn ra cổng sau. Chung quy cũng là lòng tham của con người, cay hơn là do nhiều nhân viên trong trung tâm. Họ có nhiệm vụ chăm sóc người già và trẻ tàn tật nhưng hóa ra đó là cơ hội khác nào “chuột sa hũ nếp”, tha hồ “ăn” tràn trề. Bòn rút của những tình cảnh khó khăn, ngặt nghèo đáng bị lên án và đó là tận cùng của vô lương tâm, mất nhân tính. Nhiều người đã tha hóa đến mức “ăn” trên xương máu của đồng loại, mà đáng nói đó lại là những cụ già, trẻ em tàn tật được xã hội bảo trợ.


webtretho


Ảnh: doisongvietnam.



Ở nhà khang trang, đến chiều đi “chở hàng” từ thiện



Trong quá trình đưa hàng ra bên ngoài, đôi bên trao đổi rất hạn chế, ngắn gọn. Chỉ đơn giản là “còn không”, “hết rồi”, nhóm người sẽ rời đi sau khi chất đầy lên xe. Ngày 7/9 và 8/9, nam thanh niên trên liên tiếp có hành vi nhận hàng của nhân viên trung tâm chuyển ra với số lượng lớn. Sau khi ra khỏi trung tâm, người này chở hàng về một ngôi nhà khang trang cách trung tâm chừng 2km.



Theo ghi nhận, những người chở hàng này sẽ vận chuyển món hàng về nhà cách trung tâm không xa. Đặc biệt, nhà của các đối tượng này khang trang, không có gì ra vẻ thiếu thốn nghèo túng. Các nhà hảo tâm chẳng biết nội tình, chỉ nghĩ số hàng quyên góp sẽ đến tận tay người khó khăn, hy vọng phần nào san sẻ nỗi khốn khó với họ. Tuy nhiên nào ngờ tình người chưa kịp đến tay các cụ già, trẻ nhỏ đã bị các nhân viên xâu xé, chia chác để kiếm chút lợi. Đó là “ăn’ trên tình người, “ăn” trên nỗi đau khổ của những người đáng ra cần được giúp đỡ. Các cụ già neo đơn hay các em nhỏ tàn tật đã quá khổ, có hoàn cảnh đáng thương vậy mà nỡ lòng nào có thể bòn rút của họ!



webtretho


Kẻ nhận hàng chuyền qua ngoài thường ở nhà khang trang. (Ảnh: doisongvietnam)



Câu chuyện bòn rút vốn không còn lạ, thậm chí vẫn diễn ra hằng ngày dưới nhiều biến tướng tinh vi, chỉ cần con người không biết chế ngự lòng tham ắt sẽ có cảnh “bòn rút”. Xây cầu, xây đường thì trắng đêm rụng tóc để tìm cách bòn rút từng bao cát, từng miếng bê tông để làm sao lợi nhuận cao nhất. Đến khi thành hình, đưa vào sử dụng chưa bao lâu thì sụp lún, thậm chí sập cầu xảy ra như cơm bữa.



“Ăn” từ đồng tiền xương máu nên bảo sao nhiều kẻ giàu sang, phất lên nhanh chóng. Nhưng ở đời nhân quả đến nhanh lắm, làm xấu thế nào cũng bị phanh phui. Mong rằng những trường hợp nhiễu nhương này cần lực lượng chức năng để mắt và vạch trần để xử lý nghiêm minh. Chưa kể, hôm nay những kẻ ấy “ăn” đồ của từ thiện thì trước sau cũng phải lãnh hậu quả, tiền của dân chúng là đồng tiền xương máu, có “ăn” ắt có trả.




(Nguồn bái viết tham khảo: doisongvietnam)