Thương vợ cũng muốn làm đẹp trong những ngày cuối năm, anh chồng “quốc dân” chở người bạn đời đến tiệm tóc rồi ân cần bế vợ vì chị không thể tự đi đứng được. 

Những ngày giáp Tết, hẳn nhiều chị em sẽ tranh thủ sắp xếp công việc để đến tiệm làm tóc chăm chút vẻ ngoài để có diện mạo chỉn chu, xinh đẹp đón năm mới. Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ đi làm đẹp và đặc biệt là thái độ ân cần, chu đáo của anh chồng đi cùng đã khiến đông đảo cư dân mạng “thả tim” rần rần. 

Cụ thể, theo nội dung từ clip, người chồng bế vợ từ ghế ở tiệm tóc ra xe máy sau khi chị làm xong. Để giúp vợ khỏi ngã, anh đặt chị lên yên xe, cẩn thận dùng tấm vải trải lên đùi, đặt chân vợ lên rồi buộc chân chị vào bàn đạp xe. Sau đó, anh mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm cho vợ rồi cả hai về nhà. 

hình ảnh

(Ảnh 2sao)

Đoạn clip ngắn đã khiến nhiều người xúc động, xuýt xoa ngưỡng mộ trước tình cảm của người chồng dành cho vợ. Từng cử chỉ của anh, dù nhỏ nhặt cũng đều “thay lời muốn nói” tình thương, sự quan tâm đến người bạn đời. 

Được biết, chị vợ chẳng may bị tai nạn đứt tủy cột sống cách đây 8 năm nên hai chân bị teo, liệt không thể tự đi đứng. Trong ngần ấy thời gian, người chồng vẫn luôn cận kề chăm sóc, động viên vợ từng ngày. 

Trong những ngày giáp Tết, thấy vợ mong muốn được làm đẹp như nhiều chị em phụ nữ khác nên người chồng không ngần ngại chở vợ mấy chục cây số để đi chăm chút vẻ ngoài. 

“Nhìn anh mà nể quá, 8 năm trời bế vợ, chăm chút từng li từng tí, đến cả nhu cầu làm đẹp của phụ nữ mà anh còn thấu hiểu. Nhìn anh chồng này mà học hỏi nè các anh ơi”, một cư dân mạng thốt lên sau khi biết được câu chuyện xúc động chồng bế vợ đi làm đẹp trong ngày cuối năm. 

hình ảnh

(Ảnh 2sao)

Tình yêu không chỉ dừng lại ở những cầu thề thốt hứa hẹn, mà phải được thể hiện thông qua hành động. Một khi đã yêu nhau hết lòng, dù bạn đời có ôm đau bệnh tật cũng không thể rời bỏ. Người chồng trong câu chuyện thật sự rất đáng ngưỡng mộ vì gần chục năm thủy chung với vợ, chăm sóc và quan tâm đến từng điều nhỏ nhặt để vợ không thiệt thòi, tủi thân. Vợ chồng giữ được hạnh phúc khi còn khỏe mạnh đã khó, huống gì lúc đau yếu bệnh tật như thế kia. Hoạn nạn mới thấy được chân tình, rõ ràng là quá đúng với trường hợp này. 

Tuy nhiên, không phải người vợ nào cũng đủ may mắn để gặp chồng yêu thương, thấu hiểu. Cách đây vài ngày, cộng đồng mạng đã xôn xao trước đoạn clip một người đàn ông tìm đến tiệm làm tóc để “tác động vật lý” lên vợ. “Làm việc quần quật cả năm, đến khi đi làm tóc để đón Tết thì chồng cư xử quá tệ”, một bình luận đồng cảm với người phụ nữ đáng thương trong clip. 

Thế mới thêm thấm thía, phụ nữ đôi khi chẳng cầu mong lấy chồng giàu sang hay phải đẹp trai như tài tử, mà chỉ cần một người đủ yêu thương, biết thấu hiểu và quan tâm đến vợ. Trong những ngày cuối năm thế này, dù bận bịu cỡ nào, các chị cũng muốn bản thân trông đẹp hơn, hay chí ít là phải tươm tất, gọn gàng. Mong rằng, những ông chồng tâm lý là biết đỡ đần việc nhà để vợ có thời gian đi chăm chút vẻ ngoài sau một năm quần quật làm việc.