Chuyện tình 36 năm đẹp như cổ tích giữa chàng lơ xe và nàng hoa khôi Long An, hi sinh để vượt qua nỗi lo cơm áo gạo tiền tại chương trình "Tình trăm năm" khiến nhiều người không khỏi xúc động, ngưỡng mộ.

hình ảnh6 năm "trồng cây si", 17 năm yêu xa, anh lơ xe có cái kết viên mãn cùng cô hoa khôi Long An (Ảnh: Tình trăm năm/ Vietnamnet)

Dạo gần đây, bên cạnh hàng loạt những chương trình về cuộc thi âm nhạc, gameshow truyền hình được ra mắt thì tôi có theo dõi qua vài tập của chương trình "Tình trăm năm", một talkshow về tình yêu thời "ông bà anh" với sự dẫn dắt của MC Quyền Linh và Ngọc Lan, mang lại nhiều ý nghĩa nhân văn đến cho khán giả.

Như trong số phát sóng mới nhất của chương trình, câu chuyện tình đẹp như thơ và cuộc sống hôn nhân viên mãn của chú Nguyễn Hoàng Diệu (64 tuổi) và cô Lê Thị Tiện Nhỏ (60 tuổi) đã mang đến cho tôi rất nhiều xúc động. Qua đó mà tôi cũng muốn chia sẻ lại với độc giả tại cộng động Ngẫm chuyện đời cùng được lắng nghe.

Chia sẻ trong chương trình về những ngày đầu gặp gỡ, chú Diệu không tiếc lời khen vợ: “Ba mươi mấy năm trước, cô đẹp lắm, thuộc dạng hoa khôi Bình Nhật luôn mà! Tôi trai mới lớn, thấy cô đẹp, mình dây nên thích thích”. Thế là sau vài lần chạm mặt tại quán cơm nhà cô Nhỏ, chú Diệu đã phải lòng cô chủ mà tới lui thường xuyên. Cũng từ đó, anh lơ xe bắt đầu hành trình 6 năm trồng cây si của mình. Chú thổ lộ: “Thương dữ lắm, thương đứt ruột đứt gan mà không dám mở lời nói, ngoài mặt làm ngơ”. Đặc biệt, chú Diệu còn hài hước chia sẻ bí quyết cưa cẩm được người đẹp đó là: “đẹp trai không bằng nói dai” và chiến lược “mưa dầm thấm lâu”.

Còn về cô Nhỏ, khi được hai MC hỏi rằng tại sao lại chọn chú Diệu trong khi thời ấy cô có rất nhiều người theo đuổi thì hoa khôi Long An bộc bạch rằng: “Chú không biết nhậu nên cô ưng, chứ ngoài chú ra cũng có nhiều người đẹp trai hơn theo đuổi cô. Vả lại, tại chú thương cô hoài, không thay lòng suốt 6 năm nên cô thương chú”. Thế là sau 6 năm theo đuổi người đẹp, chàng lơ xe đã quyết định "chốt đơn" bằng cách rù rì với mẹ vợ để xin được cưới.

hình ảnhCô Lê Thị Tiện Nhỏ và chú Nguyễn Hoàng Diệu cùng mối tình son sắt suốt 36 năm khiến nhiều người ngưỡng mộ (Ảnh: Tình trăm năm)

Trong chương trình, tôi nhớ chú Diệu có chia sẻ một chi tiết rất hài hước mà tôi cứ luôn nhớ mãi thế này là sau đêm tân hôn, vì cô Nhỏ thấy ngượng ngùng nên không cho chú đụng vào người. Phải đến 1 tuần sau đó thì hai vợ chồng mới có đêm động phòng đúng nghĩa: “Trước sau cũng là của mình nên cứ từ từ, 6 năm chờ được thì không lẽ có mấy bữa mà chờ không được”, chú Diệu chia sẻ lý do tại sao không "tấn công" ngay đêm đầu khiến ai cũng bật cười.

Sau những giây phút vui vẻ đầu chương trình, những chia sẻ về cuộc sống hôn nhân suốt 36 năm phải đối diện với nhiều khó khăn, vất vả chuyện mưu sinh của cô Nhỏ, chú Diệu khiến không khí tại trường quay trở nên lắng đọng. Được biết, vì để kiếm tiền mà chú Diệu phải đi làm lơ xe xa nhà. Suốt 17 năm ròng, tổ ấm cũng chỉ như quán trọ của người đàn ông phải bôn ba mưu sinh vì gia đình.

“Vợ chồng cô ngộ lắm, cưới về không được ở chung. Chồng cô đi xe, thỉnh thoảng về thăm như vợ bé. Chú chạy xe rồi ở luôn dưới Vĩnh Long, một tuần nửa tháng mới về thăm cô. Sáng sáng chú chạy xe tới quán để lấy cơm, rồi đứng bên đường hai vợ chồng nhìn nhau một cái rồi thôi. Cứ vậy suốt 17 năm trời” - cô Nhỏ tâm sự.

Một điều mà khiến tôi vô cùng xúc động và ngưỡng mộ câu chuyện tình này của cô chú có lẽ là dù thường xuyên phải tha phương nhiều nơi nhưng chú luôn giữ tấm chân tình sắt son, chưa bao giờ để mình lầm đường lạc lối khiến vợ con phải thất vọng. Đến hiện tại, sau 36 năm gắn bó, tình cảm của đôi vợ chồng miền Tây dành cho nhau vẫn nguyên vẹn và mặn nồng như thuở mới yêu. Hi vọng qua bài viết nhỏ này sẽ giúp độc giả, đặc biệt là với những người trẻ sẽ luôn tin vào hạnh phúc sắt son.

Theo Tình Trăm Năm/ Vietnamnet