Chỉ biết nhau hơn 2 tháng, thấy chàng trai Tây hoàn cảnh khó khăn lại có con ốm đau, vị quý nhân này đã không ngần ngại giúp đỡ toàn bộ chi phí mở xe bánh. Mở bán được mười mấy ngày thì thu hút đông lượng khách ghé ủng hộ.

hình ảnhDắt vợ con sang VN mưu sinh, chàng trai Ukraine được quý nhân hỗ trợ 40 triệu mở xe bánh (Ảnh: Thanh Niên)

Đó là câu chuyện của anh Xasha (36 tuổi, quốc tịch Ukraine) mà tôi vừa có dịp được biết đến trên trang Thanh Niên sáng nay. Câu chuyện tình người đầy ấm áp của người Việt dành cho ông chủ tiệm bánh Ukraine chắc chắn sẽ khiến độc giả cảm thấy ấm lòng hơn.

Được biết vào hơn 1 năm trước, anh Xasha cùng vợ và con rời quê hương sang Việt Nam mưu sinh. Đầu tiên anh chọn Nha Trang là điểm đến nhưng do dịch bệnh và tiếng Anh không tốt, anh chị không tìm được công việc ổn định nên anh Xasha quyết định một mình vào TP.HCM tìm việc để lo cho vợ con ở ngoài đó. Vào Sài Gòn, chàng trai Ukraina được một tiệm bán bánh ngọt ở chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đồng ý giao bánh cho anh bán mà không cần tiền vốn và chia hoa hồng theo số lượng bánh bán được. Cũng nhờ công việc này mà anh Xasha có cơ duyên gặp được quý nhân đời mình là anh Phạm Đăng Khoa (39 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh), người mà anh hay gọi là boss (ông chủ).

“Một ngày, bạn ấy đứng dang nắng chừng 10 tiếng để bán bánh rất tội nghiệp. Ngày xưa, tôi có thời gian học tập ở nước ngoài nên hiểu cảnh tha hương cầu thực. Tôi bắt chuyện với bạn ấy, tiếng Anh của Xasha không tốt nên chúng tôi trao đổi hoàn toàn qua Google. Xasha từng là đầu bếp ở quê nhà nhưng khi đến Việt Nam thì cuộc sống lưu lạc, không làm đúng nghề.", anh Khoa kể lại.

hình ảnhRời quê hương sang Việt Nam mưu sinh, anh Xasha được nhiều tấm lòng người Việt cưu mang không vụ lợi (Ảnh: Thanh Niên)

Đặc biệt, biết chàng Tây có hoàn cảnh khó khăn, anh Khoa đã không ngần ngại hỗ trợ toàn bộ chi phí (khoảng 40 triệu đồng) giúp Xasha mở xe bánh hotdog. Chưa kể, anh còn kiêm chân đi chợ, tìm nguồn nguyên liệu và đặt xưởng bánh mì giúp người xa lạ mưu sinh nữa.

“Chúng tôi biết nhau hơn 2 tháng. Chuyện vợ con của bạn ấy cụ thể như thế nào tôi không hỏi vì nghĩ đó là chuyện cá nhân, chỉ biết là con bạn ấy bị viêm xoang nặng, hay bị khó thở”, anh Khoa nói và cho biết thêm việc anh giúp đỡ mà không đắn đo hay sợ lừa dối, lợi dụng chỉ đơn giản là “thấy cảnh khó khăn thì giúp thôi”, anh Khoa bộc bạch.

hình ảnhDù chỉ mới biết nhau nhưng anh Khoa đã sẵn sàng hỗ trợ toàn bộ chi phí giúp anh Tây mở xe bánh mưu sinh (Ảnh: Thanh Niên)

Chỉ sau hơn mười mấy ngày ngày mở bán, xe bánh Hotdog nằm nhỏ gọn trên đường Hoàng Sa (P.11, Q.3 TP.HCM) này của chàng trai Ukraina đã thu hút rất đông lượng khách đến ủng hộ mỗi ngày. Nhiều thực khách không chỉ là các bạn trẻ, mà còn với các vị phụ huynh, người lớn tuổi đều phải công nhận rằng, chính sự thật thà, dễ mến của Xasha cùng với giá cả bình dân của mỗi chiếc Hotdog mà xe bánh nhỏ này lúc nào cũng tấp nập khách.

hình ảnhMỗi chiếc bánh Hotdog ở đây có giá rất bình dân: 18.000 đồng/ ổ (Ảnh: Thanh Niên)

Bạn Nguyên Tâm (20 tuổi) tranh thủ tan làm ghé mua bánh cho biết: “So với những chỗ bán hotdog khác, giá chỗ này khá là hợp túi tiền”. Còn với bạn Khánh (22 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận) bày tỏ: “Tôi ấn tượng xe bánh vì anh ấy hóa trang thành nhân vật truyện tranh tôi yêu thích. Hôm nay, trùng hợp lại là sinh nhật của nhân vật ấy nên qua mua bánh kỷ niệm. Tôi cũng nghe nói nước sốt ở đây do anh tự chế biến với hương vị Đông Âu nên càng muốn thử. Tôi không nghĩ quán đông như vậy”.

Không giấu nổi niềm xúc động của mình trước sự ủng hộ nhiệt tình của người dân Việt, anh Xasha xúc động tâm sự rằng: "Từ tận đáy lòng mình, tôi muốn cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn đã hỗ trợ tôi và thật tuyệt khi nhận những phản hồi của các bạn về món ăn này. Một lần nữa tôi bị thuyết phục rằng người Việt tốt bụng và nồng hậu như thế nào. Tôi chỉ mới bán hotdog gần đây. Vì vậy, tôi rất xin lỗi đã để các bạn phải chờ đợi.”

hình ảnhXe bánh "nhỏ nhưng có võ” với đông khách xếp hàng chờ mua (Ảnh: Thanh Niên)

Đúng là một câu chuyện tình người đầy nhân văn mọi người ha? Với một người ngoại quốc hoàn toàn xa lạ nhưng anh Khoa lại sẵn sàng chi hẳn một số tiền không nhỏ để hỗ trợ giúp chàng trai ngoại quốc vượt qua khó khăn. Một tấm lòng nhân hậu đáng trân trọng mà không phải ai cũng có được.

Tuần rồi tôi có dịp ghé ngang qua xe bánh của anh Xasha và xác nhận là tiệm rất đông luôn mọi người ạ! Nhưng phải công nhận rằng Hotdog ở đây rất mềm, thơm và đủ sốt. Nếu có dịp đi ngang đoạn đường Hoàng Sa, Quận 3 thì mọi người có thể ghé thưởng thức món bánh theo hương vị Đông Âu này nhé!

Theo Thanh Niên