Yêu 9 năm, cặp đôi quyết “giữ” cho nhau nên đêm tân hôn có chút lúng túng. Tham khảo nhiều nơi, đôi vợ chồng không ngờ dính bầu chỉ sau 2 lần gần gũi.
Thời buổi này có nhiều cặp chọn sống thử trước hôn nhân. Đây là vấn đề lợi, hại có đủ và quan trọng người trong cuộc đã đủ trưởng thành, biết cách bảo vệ bản thân và có biết trách nhiệm hay chưa. Tuy nhiên, nói vậy không đồng nghĩa là người trẻ nào cũng thích sống thử, điển hình như cặp đôi vừa xuất hiện trên sóng truyền hình gần đây.
Đều là giáo viên tiếng Anh, Nguyễn Vũ Ngọc Châu và Nguyễn Thái Dương đã có khoảng thời gian yêu nhau 9 năm trước khi tiến đến hôn nhân. Hai người từng học chung khoa, chung trường đại học và có thời sinh viên hoạt động sôi nổi. Tuy nhiên, cặp đôi không phải kiểu “tiếng sét ái tình” ngay lần gặp đầu vì Châu cho rằng Dương “bá dơ”, tự nhiên đến mức vô duyên. Trong khi đó, anh chàng lại nhận xét cô bạn là đoan trang, chỉn chu và xinh xắn.
Tuy nhiên, “trái dấu” có khi lai dễ hút nhau và họ đã tiến đến tìm hiểu, hẹn hò sau những lần trò chuyện. 2 tháng sau khi quen nhau, Dương mới can đảm hôn má bạn gái. 6 tháng sau đó, anh chàng có nụ hôn môi đầu tiên trong đời.
(Ảnh Internet)
9 năm hẹn hò là quãng thời gian khá dài. Dương và Châu không chỉ yêu nhau, họ còn góp vốn làm ăn, có chung nhiều mối quan hệ… Điều đặc biệt, họ lại giữ cho nhau về “chuyện ấy”, dành điều đáng nhớ này vào đêm tân hôn.
Đây là điều hy hữu bởi thời nay nhiều cặp đôi hay “ăn cơm trước kẻng” như hình thức kiểm tra có hòa hợp trong chuyện vợ chồng hay không. Tuy nhiên Dương và Châu quyết không “vượt rào”. Tuy có lợi nhưng cũng có những “tai nạn” hy hữu. Ví dụ: “Đêm tân hôn trớt quớt. Do hai đứa tỉnh quá nên trớt quớt”, Ngọc Châu ngượng ngùng chia sẻ. Còn người chồng thì nhớ lại: “Chắc phải 2, 3 tuần gì đó, sau rất nhiều sự cố gắng, cả lo sợ nữa, tụi em mới thành công”.
(Ảnh Internet)
Sau đêm động phòng, Thái Dương phải “nhờ quyền trợ giúp” từ gia đình, bạn bè để có kiến thức và kinh nghiệm trong chuyện vợ chồng. “Kiểu cô ấy chưa có gì hết nên rất khó. Em về hỏi mẹ, hỏi bạn, hỏi những người đi trước rồi hỏi cả chuyên gia nữa. Em thấy mình sao sao. “Cái này có khi nào do mình không? Sao mình dở quá vậy? Thí dụ như mình ào ào cái là được rồi nhưng mà lại sợ, sợ cô ấy đau”. Thế là em cứ quanh quẩn, phải 3 tuần sau mới có đêm tân hôn đúng nghĩa”, Thái Dương cho biết.
Chật vật lúc đầu là vậy, nhưng chỉ sau 2 lần gần gũi, đôi vợ chồng son lại vỡ òa đón tin vui khi Ngọc Châu có em bé. Đến nay, dĩ nhiên họ cũng có kha khá kinh nghiệm và những lúng túng, bỡ ngỡ ban đầu như kỷ niệm vui.
Nhìn lại câu chuyện có phần dễ thương này phải công nhận cặp đôi có ý thức “gìn giữ” đợi đến tân hôn mới “khui quà”. Chuyện “ăn cơm trước kẻng” sẽ không xấu nếu người trong cuộc đã trưởng thành và biết chịu trách nhiệm. Còn không, những vụ việc mẹ vứt con vừa sinh, cô gái nghĩ quẩn nhảy cầu gần đây chính là hệ lụy cho lối sống “vượt rào” trước hôn nhân của một bộ phận giới trẻ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1