Thanh niên sức dài vai rộng lại đi trộm thùng bia từ người già yếu thế này thật đáng xấu hổ. Giờ bị bêu rếu trên mạng xã hội thì "đẹp mặt" lắm nhỉ.

Đời có nhiều chuyện dù cố gắng đến đâu cũng không thể nào hiểu được. Lắm kẻ giúp người bị nạn thì tranh thủ "chôm chỉa" tí tài sản. Được mời mua vé số thì hung hăng đánh đập người bán như kẻ thù. Còn trường hợp sau đây lại khiến dân tình phải lắc đầu ngao ngán vì... cạn lời.

Theo camera ghi lại tại một cửa hàng tạp hóa ở Vũng Tàu, có thanh niên đến mua hàng. Liếc ngang liếc dọc chẳng thấy chủ tiệm đâu, anh ta tiện tay "cỗm" luôn thùng bia rồi lên xe chạy thẳng. Được biết đây là cửa hàng của đôi vợ chồng lớn tuổi, sự việc xảy ra vào buổi tối và trên đường cũng vắng người đi lại. Ngay khi anh ta chạy đi, sự việc mới được chủ tiệm phát giác đuổi theo nhưng tất cả đã muộn.

hình ảnh

Ngang nhiên vào rinh thùng bia chạy mất cứ như của mình.

Xem lại camera thì người này đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang kín mít và thao tác quá nhanh nên không thể nhìn rõ mặt. Tuy nhiên, biển số xe đã được ghi nhận và rất hy vọng kẻ gian sẽ bị tìm ra danh tính. Thói ăn cắp vốn dĩ không thể chấp nhận được, đằng này lại là tài sản của người lớn tuổi.

Dân cư mạng để lại nhiều bình luận phẫn nộ trước hành vi thất đức của người thanh niên. Hầu hết đều chỉ trích và khuyên anh ta nên sớm quay lại trả tiền, xin lỗi 2 bác chủ tiệm trước khi sự việc trở nên nghiêm trọng hơn:

- 'Không có tiền mua bia thì bỏ nhậu đi, thanh niên sức dài vai rộng chỉ biết ăn mà không biết làm'.

- 'Khuyên bạn xuất hiện trong video nên thú nhận và xin lỗi hai bác đi, camera ghi lại biển số xe rồi thì thoát làm sao được. Khổ, người ta già rồi kiếm thêm đồng ra đồng vào mà cũng không tha'.

- 'Tức ghê á trời. Chạy xe cũng sang chảnh lắm mà có mấy trăm ngàn ăn nhậu cũng đi ăn cướp, thất đức!'

hình ảnh

Ông cụ phát giác lập tức đuổi theo nhưng không kịp.

Đây không phải là lần đầu tiên diễn ra các vụ cướp tài sản ở các cửa hàng tạp hóa, đặc biệt là bia. Trước đây từng có trường hợp đôi nam nữ chạy xe tay ga mua bia ở quán của bà cụ, trong lúc bà sơ hở thì rồ ga chạy đi mất mà không trả tiền. Hay một thanh niên khác cũng có hành vi tương tự.

Thùng bia có giá vài trăm nghìn đối với một số người có thể hơi lớn nhưng nó làm sao lớn bằng lòng tự trọng của bản thân. Xác định đi mua là phải trả tiền, đó là chuyện bắt buộc từ xưa đến nay. Có tiền thì mua cả thùng, không tiền thì mua lẻ vài lon hoặc không thì nhịn uống cho êm chuyện. Ai đời muốn có bia uống nhưng không muốn trả tiền, giở thói trộm cướp của người ta thì mang về uống có ngon lành gì. Cướp được lần này trót lọt còn những lần sau thì sao?

Làm người dù hoàn cảnh thế nào cũng phải có lòng tự trọng, đừng nghĩ mình nhanh tay lẹ mắt chôm chỉa được là hay. Ở đời có vay có trả, hôm nay cướp của người ta thùng bia, ngày mai phải trả lại gấp mấy lần như thế.

Nguồn Báo đất việt