Nàng dâu giận dỗi bỏ chạy ra khỏi nhà, mẹ chồng hay chồng có gọi cô cũng nhất định không bắt máy. Vì cho rằng để cún cưng của mình ăn thịt chó là không tha thứ được, cô tuyệt đối không nhận lời xin lỗi.

Có ai nuôi cún cưng, xem chúng như bạn mới hiểu được sự xót xa khi chúng đổ bệnh, không vui hay ai đó đối xử với chúng không tốt. Dù người ngoài có mỉa mai, cho rằng đang "làm quá" nhưng người yêu chó không muốn để bất kỳ điều bất trắc nào xảy đến với cún cưng của mình. Đối với người này thì ăn thịt chó là điều không thể chấp nhận được. Dù không thể cấm cản bởi chuyện ăn uống vốn là quyền tự do của mỗi người. 

Mạng xã hội lại được dịp xôn xao trước câu chuyện của người phụ nữ sau khi cãi nhau với nhà chồng và ôm cún cưng về nhà. Chị cho biết mẹ chồng nhân lúc chị không có nhà đã cho cún cưng của chị ăn thịt chó. Thứ thịt đỏ au đó vẫn còn dính ở mép cún cưng khi chị về nhà phát hiện ra. Cơn thịnh nộ ngay sau đó đã nổ ra, chị ôm chó ra khỏi nhà và dù mẹ chồng, chồng có gọi điện bao nhiêu lần chị vẫn nhất quyết không nghe máy. Chị nói rằng, nếu có ly dị cũng không sợ vì không thể nào chấp nhận được hành động của 2 mẹ con nhà chồng.

hình ảnh

Câu chuyện của người phụ nữ.

"Phát khóc thật sự luôn. Gia đình chúng tôi vốn rất yêu thương cún con nên nếu nhìn ảnh của tôi lúc bé, lúc nào cũng có cún con kế bên cả. Chúng tôi yêu cún con đến vậy đấy.


Vì hay đi công tác nước ngoài nên thỉnh thoảng tôi lại vắng nhà mấy ngày. Trước khi kết hôn, vào những ngày tôi không có ở nhà, tôi cứ gửi cún cho nhà bố mẹ ruột trông rồi đi thôi. Chuyến công tác lần này thì khác, vì đã có chồng rồi nên tôi cũng an tâm mà đi.


Vốn dĩ từ hôm qua tôi đã về đến nhà rồi nhưng thấy trong tủ giày có giày của mẹ chồng và nghe thấy tiếng của mẹ chồng nữa nên tôi có chút hoang mang. Mẹ chồng đến nhà mà chồng tôi chẳng nhắn tin gì nên tôi hoàn toàn không hay biết và có chút hoảng.


Quá nhớ cún con nên tôi chạy lại chỗ nó ngay, nhưng nhìn gần lại thì thấy rìa mõm nó dính cái gì màu đ.ỏ trông như đang húp nước canh vậy (Cún cưng của tôi màu trắng). Tôi tự hỏi đó là cái gì và nhanh chóng cởi giày ra vào nhà chào hỏi, chồng tôi thì chẳng thấy đâu, cũng không thấy ai hỏi tôi đi công tác có tốt đẹp không, hai người cười khúc khích rồi nói là "XXX (Tên chú cún) ăn ngon chưa kìa, c.hó mà ăn cũng giỏi ghê".


Không biết họ đang nói cái gì, nhìn bàn ăn thì thấy họ đang ăn món gì đó trông như thịt bò vậy. Tôi hỏi mẹ chồng "Có phải mẹ vừa cho cún ă.n th.ịt trong canh thịt bò không?" và mẹ chồng tôi trả lời lại là "Không, thịt c.hó cơ". Tôi đã rất choáng váng và rùng mình khi nghe như thế. Đầu tôi đau inh ỏi, tôi chẳng thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình và nước mắt cứ thế trào ra.


Tôi vừa khóc vừa nói: "Hai người đang làm cái gì vậy? Có còn tỉnh tảo không? Con không thích ăn canh th.ịt c.hó vì con không thích thôi. Nhưng hai người đang làm cái gì với XXX của con vậy? Đổi lại là con người, cho con người ă.n t.hịt n.gười, hai người ăn được không? Chẳng phải đây là chuyện mà đến cả c.ầm t.hú cũng không nên làm sao?


Rồi mẹ chồng tôi trách tôi rằng chuyện chẳng có gì sao tôi lại làm quá lên như vậy và còn nói thêm mấy lời phi lý "XXX nó cũng thấy ngon và còn ăn ngấu nghiến nữa mà. XXX ăn sạch luôn đấy". Chồng tôi đang trong toilet, nghe lớn tiếng bèn hớt ha hớt hải chạy ra hỏi chuyện gì vậy. Tôi vừa định trả lời thì mẹ chồng tôi chen ngang "Cho nó ăn có một chút thịt thôi mà nói này nói nọ, mắt thì trợn lên như sắp g.iết n.gười đến nơi ấy". Dù tôi không còn bình tĩnh nổi nữa nhưng vẫn nhìn chồng và hỏi anh ấy rằng "Anh có biết chuyện mẹ cho XXX ă.n thị.t c.hó không? Lẽ nào anh biết rồi mà vẫn mặc kệ?"


Ngay sau đó tôi đã ôm cún cưng của mình về nhà bố mẹ. Trên đường về, mẹ chồng và chồng tôi gọi nên tôi bắt máy. Mẹ chồng nói qua điện thoại: "Vì một con chó thôi mà cô định sẽ ly hôn à, tôi xin lỗi chuyện cho nó ă.n th.ịt ch.ó nhưng chính cô cũng đang chuyện bé xé ra to đấy. Con trai tôi cũng đang rối lắm nên tôi nghĩ chúng ta nên làm hòa".


"Mẹ có đang tỉnh táo không ạ? Con không có ý định làm hòa gì đâu nên con cúp máy đây và cũng đừng gọi con nữa. Chuyện này mà mẹ bảo là con đang chuyện bé xé ra to sao? Đúng là giờ có nói gì thì mẹ cũng không hiểu, nếu con trai mẹ sốc quá thì mẹ dỗ anh ấy là được thôi mà. Con cúp máy đây", tôi đáp.


Những ai chưa từng nuôi cún khi đọc những dòng này có thể cũng sẽ nghĩ tôi đang làm quá mọi thứ lên nhưng thực sự chuyện này có khác gì cho con người ă.n t.hịt ng.ư.ời đâu. Tâm trạng tôi giờ đang rối lắm. Tôi thấy vô cùng có lỗi với cún con đang nằm ngủ trên chân tôi. Có phải tôi đang thổi phồng mọi chuyện lên không?".

hình ảnh

Ảnh minh họa, sieupet, hóng express

Câu chuyện trên đã nhận được rất nhều tranh luận từ cộng đồng mạng. Ai cũng có lý lẽ riêng:

- Chuyện 2 mẹ con kia không biết mình sai ở đâu càng làm tôi nổi da gà hơn.


- Có gia đình chồng như này thì không sống cùng được đâu. Ly hôn đi.


- Tôi không thể nào sống được với loại người như vậy. Không biết mình sai cái gì còn đáng sợ hơn.

- Tính ra bà này cũng hơi quá chứ nói năng nhẹ là đừng cho chó ăn thịt chó là đc rồi. Hay là nhà chồng bà này cho ăn chó sống bả sợ chó bả đau bụng.

Thật ra, phản ứng của người con dâu rất khó để nhận xét đây là đúng hay sai. Bởi, nếu không phải người yêu chó, chắc hẳn không thể nào hiểu được tâm trạng khi thấy cún yêu của mình ăn thịt đồng loại của nó đáng sợ đến mức nào. Đặc biệt là khi, mẹ chồng và chồng chính là 2 người đã mua thịt chó con cún cưng, cho phép nó ăn. Là người yêu chó, đây chính là hành động không thể chấp nhận được. Người phụ nữ trên đã tức giận, ôm chó ra khỏi nhà và sẵn sàng ly hôn cũng có cái lý của cô ấy.

hình ảnh

Ảnh minh họa, vov.vn

Nhưng phản ứng với mẹ chồng gay gắt như thế là không nên, đặc biệt bà không có chủ ý hại con chó của con dâu. Chỉ là vô tình cho ăn miếng thịt mà bị mắng mỏ như thế thì quá đáng thật rồi. Cha mẹ là cha mẹ, dù có sai cũng không nên giở thái độ như cô gái này được. Khi nguôi giận, nhìn nhận lại sự việc, liệu cô gái có thấy xấu hổ khi mình phản ứng quá gay gắt? Ai là người bưng trầu rượu qua rước cô về mà nay chỉ vì lỡ cho ăn miếng thịt chó liền bị cô mắng chửi như thế? Chưa kể mẹ chồng đã xuống nước làm hòa trước, cô này nên bỏ 9 làm 10 thì hay hơn. Dẫu sao cũng là gia đình, đừng vì một phút tức giận mà đánh mất gia đình chứ.

2 chữ ly hôn nay sao nghe nhẹ nhàng quá, hễ một tí là đòi ly hôn. Rồi mai này nhìn lại sẽ thấy hối hận vì lý do ngớ ngẩn mà buông tay người chồng, làm cho tan vỡ một gia đình. Càng lớn thì xử lý mọi việc càng lý trí hơn chứ không phải theo kiểu cảm tính, đụng chuyện thì đòi ly hôn như thế được chị em ạ. Người phụ nữ thông minh là người biết suy nghĩ, cân nhắc đúng sai chứ chẳng phải "đùng đùng" nổi giận, sẵn sàng lật đổ hạnh phúc hiện tại đâu.

Nguồn Hóng express