Bộ ảnh cưới đi khắp miền Tây của đôi vợ chồng đang thu hút cộng đồng mạng vì quá đáng yêu.
Trong hôn nhân, mọi người thường quan niệm “đăng đối” không chỉ về gia sản hai bên mà ngay cả ngoại hình cô dâu chú rể cũng tương xứng. Tuy nhiên đó chỉ là lý thuyết thuộc về quá khứ vì thời nay tình yêu có sức mạnh rất vô biên, khiến những người thoạt tưởng “đôi đũa lệch” lại gắn kết rất khăng khít. Điển hình là cặp đôi đã chọn đi hết 13 tỉnh miền Tây để chụp bộ ảnh cưới lung linh bên dưới.
(Ảnh Internet)
“180 ngày bên nhau, đi hơn 13 tỉnh thành, cả một đời dài như thế này đều chỉ muốn dành cho em”.
Đó là lời tình cảm của anh chàng Duy Phương dành cho vợ là Anh Thi và thu hút sự quan tâm đông đảo của cộng đồng mạng. Trong bộ ảnh cưới đặc biệt của họ, hai người không tạo dáng quá cầu kỳ và rất thoải mái, giơ tay khoe nhẫn cưới ở địa điểm của mỗi tỉnh. Cách trang điểm, ăn mặc của cặp đôi cũng vô cùng đơn giản nhưng lịch sự và quan trọng hơn hết là tình yêu được họ truyền tải có sức hút rất mãnh liệt.
(Ảnh Internet)
Duy Phương và Anh Thi bén duyên trong một dịp làm chung dự án. Nhận ra đồng điệu về tính cách lẫn sở thích nên chỉ sau 6 tháng hẹn hò cả hai đã quyết định tiến tới hôn nhân.
“Tôi ở Cần Thơ, còn ảnh người Sài Gòn. Ngoài khác biệt về ngoại hình thì việc yêu xa cũng làm tôi đắn đo. Gia đình cũng nói ra nói vào về việc 'xa mặt cách lòng', nhưng mà tôi thì không ngại chuyện thay lòng đổi dạ lúc xa nhau, nếu yêu nhau thì ở đâu cũng được, còn không yêu rồi có kè kè bên cạnh cũng không níu được trái tim.
Giữa những câu chuyện thường nhật, kẻ đến người đi thì đôi khi tình yêu không còn là thứ người ta tìm kiếm nữa, ở bên cạnh anh ấy, tôi luôn được là chính mình. Dù không là giai nhân dịu dàng nữ tử, nhưng trên con đường tìm kiếm hạnh phúc này tôi biết mình không hề đơn độc, thế là đủ”, đó là lời chân tình của cô dâu dành cho chồng trong thời khắc quan trọng cuộc đời.
(Ảnh Internet)
Ý tưởng của bộ ảnh thú vị này được chú rể chia sẻ là do cả hai đều yêu thích du lịch, khám phá vùng đất mới mẻ. Tuy nhiên ban đầu chỉ dự định phải chụp nhiều nơi khác nhau chứ không cố định. Về sau, cả hai “chốt đơn” chọn 13 tỉnh miền Tây để chụp ảnh cưới vì lý do hết sức đơn giản nhưng đáng yêu từ chú rể: “Do quê vợ em ở đây mà”.
Thoạt nhìn, có thể cô dâu trông hơi mũm mĩm nhưng chính tình yêu từ chú rể đã giúp cô nàng thêm tự tin và thể hiện hạnh phúc trọn vẹn qua từng khung hình kỷ niệm. Quả thật tình yêu có sức mạnh thật vô biên.

