Đoạn hội thoại giữa hai vợ chồng về vấn đề tiền nong đã thu hút nhiều người quan tâm. Theo đó, anh chồng có ý sống an phận trong khi trách nhiệm gia đình cơm áo gạo tiền lại không phải chuyện đơn giản. 

Hôn nhân đòi hỏi rất nhiều thứ và có vô vàn trường hợp “vỡ mộng” sau khi về sống chung. Một nỗi lo lớn nhất khiến nhiều cặp vướng mắc chính là kinh tế, điển hình như câu chuyện bên dưới. 

Cụ thể, người vợ đã đăng tải đoạn hội thoại giữa cô và chồng vào một nhóm trên Facebook và nhanh chóng thu hút nhiều người quan tâm: “Đây là đoạn hội thoại của vợ chồng em, em muốn anh tìm công việc khác vì kinh tế quá eo hẹp mà chồng thì nghĩ rằng đủ sống là được. Trong khi con nhỏ chưa tốn tiền học mà khoản tã, sữa cũng đuối rồi. Không có chí cầu tiến thì em nên nói sao ạ”.

hình ảnh

(Ảnh Internet)

Kèm theo đó là những dòng tin nhắn của hai vợ chồng. Người chồng đã “vặn” lại khi nghe vợ than thở chuyện tiền bạc không đủ tiêu, không nên an phận:

“Tư tưởng em khác anh nhỉ, lúc nào cũng nghĩ phải làm có dư. Mỗi người mỗi ý, xa vời quá. Có động lực là được hả em, vậy em nghĩ người ăn xin họ có ước mơ có nghĩ như em không. Người lượm ve chai, bán vé số, có ai muốn vậy không?”.

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh Internet)

Nhìn vào ai cũng thấy anh chồng sống rất an phận với hiện tại, có thể điều này là thói quen lúc còn độc thân nhưng giờ đã có vợ con thì mọi chuyện cần phải khác. Anh cho rằng mức thu nhập 5 triệu/tháng là đủ sống, an nhàn là ổn rồi. Ngay cả việc anh lấy ví dụ về những người lượm ve chai hay bán vé số cũng để bao biện như “bức bình phong”. Cực chẳng đã, họ lớn tuổi hay sức lao động hạn chế mới phải làm những việc vất vả nhưng thu nhập thấp. Đằng này trai tráng lưng dài vai rộng, có vợ con đáng ra phải biết sống có trách nhiệm thì lại thoái thác. 

Chẳng những “vặn” lại vợ bằng lời lẽ hết sức bao biện, anh chồng còn cho rằng người bạn đời quá thực dụng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền nong, suốt ngày đòi chồng kiếm thêm tiền cho có dư. 

Bình thường, đàn ông khi cưới vợ luôn muốn gia đình được đủ đầy, vợ con không phải thua thiệt bất kỳ ai. Có những người làm 2-3 công việc cùng lúc đến nỗi muốn lao lực (dĩ nhiên làm gì cũng phải vừa sức) chỉ để vợ con được sung túc. Còn anh chồng trong câu chuyện trên, nếu sống ở thành phố thì 5 triệu/tháng còn eo hẹp khó chi tiêu với người độc thân, huống gì ở đây đã có vợ con. Người lớn có thể nhịn ăn chút đỉnh nhưng con nhỏ phải lo tiền tã bỉm, sữa rồi thuốc thang lúc ốm. Khi con lớn là thêm biết bao chi phí ăn học. 

hình ảnh

(Ảnh minh họa phải: iqiyi)

Khi góp ý với chồng, người vợ cũng có ý tốt để anh nghĩ thoáng và cải thiện công việc tìm thêm thu nhập. Cuộc sống là mỗi ngày phải tiến lên, còn an nhàn tận hưởng nên dành lúc về già sau quãng tuổi trẻ phấn đấu hết mình. 

Tuy nhiên ngay cả chị vợ cũng không thể ngồi không đợi chồng mang tiền về. Phụ nữ càng tự chủ kinh tế bao nhiêu là càng đỡ khổ bấy nhiêu, chẳng may có gì cũng có đường rút lui và có tiếng nói hơn so với việc ngồi không đợi chồng dâng tiền mỗi tháng.