Đây là một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản, nhưng lại khiến nhiều người tranh luận. Có người cho rằng muốn giàu thì phải tiết kiệm từng đồng. Người khác lại nói: "Tiết kiệm mãi cũng không giàu, chỉ có tăng thu nhập mới thay đổi cuộc sống."
Thật ra, cả hai đều đúng, nhưng chỉ đúng một nửa.
Tiết kiệm là một đức tính đẹp. Nó dạy chúng ta biết trân trọng giá trị của đồng tiền, biết phân biệt giữa nhu cầu và ham muốn, biết từ chối những khoản chi tiêu bốc đồng để dành nguồn lực cho những mục tiêu lớn hơn. Một người không biết tiết kiệm, dù kiếm được 20 triệu hay 200 triệu mỗi tháng, cũng có thể rơi vào cảnh "làm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu". Tiền không biến mất vì thu nhập thấp, mà rất nhiều khi biến mất vì không có kỷ luật.
Nhưng tiết kiệm cũng có giới hạn của nó.
Bạn có thể cắt một ly cà phê, bớt vài bữa ăn ngoài, mua ít quần áo hơn... nhưng bạn không thể cắt mãi. Chi tiêu luôn có một mức tối thiểu để đảm bảo cuộc sống. Nếu chỉ chăm chăm tìm cách tiết kiệm, chúng ta rất dễ rơi vào tâm lý sợ tiêu tiền, sợ đầu tư cho bản thân và vô tình đánh mất nhiều cơ hội phát triển.
Trong khi đó, tăng thu nhập lại là cách mở rộng giới hạn của cuộc sống.
Khi bạn học thêm một kỹ năng mới, làm thêm một công việc, xây dựng một doanh nghiệp, đầu tư vào kiến thức hay tạo ra nhiều nguồn thu nhập, bạn không còn chỉ chia chiếc bánh nhỏ thành nhiều phần hơn, mà đang làm cho chiếc bánh ấy lớn lên từng ngày. Đó là sự khác biệt giữa "cắt giảm" và "tạo ra".
Tuy nhiên, kiếm được nhiều tiền không đồng nghĩa với việc sẽ giàu có. Thực tế có không ít người thu nhập rất cao nhưng luôn trong tình trạng nợ nần vì chi tiêu vượt quá khả năng. Thu nhập tăng, nhưng lối sống cũng tăng theo. Cuối cùng, họ vẫn không có tài sản, không có khoản dự phòng và luôn phải chạy theo áp lực kiếm tiền.
Vì vậy, câu hỏi không nên là "Nên tiết kiệm hay nên kiếm thêm thu nhập?", mà nên là "Làm thế nào để vừa biết giữ tiền, vừa biết tạo ra nhiều tiền hơn?"
Hãy xem tiết kiệm là nền móng của một ngôi nhà. Một nền móng vững chắc giúp bạn không bị đổ ngã trước những biến cố bất ngờ. Còn thu nhập chính là những tầng lầu được xây thêm theo thời gian. Nếu chỉ có nền móng mà không xây nhà, bạn mãi chỉ đứng yên. Nhưng nếu xây thật cao trên một nền móng yếu, ngôi nhà cũng sẽ sớm sụp đổ.
Người khôn ngoan không cực đoan theo bất kỳ phía nào. Họ chi tiêu có kế hoạch, tránh lãng phí nhưng cũng không ngại đầu tư cho kiến thức, sức khỏe và những cơ hội có thể mang lại giá trị lớn hơn trong tương lai. Họ hiểu rằng một cuốn sách, một khóa học hay một kỹ năng mới đôi khi mang lại lợi nhuận cao hơn rất nhiều so với số tiền tiết kiệm được từ việc cắt giảm vài khoản chi nhỏ.
Cuối cùng, giàu có không được quyết định bởi việc bạn kiếm được bao nhiêu hay tiết kiệm được bao nhiêu, mà bởi khoảng cách giữa giá trị bạn tạo ra và giá trị bạn giữ lại. Thu nhập là dòng nước chảy vào chiếc hồ. Tiết kiệm là bờ đê giữ nước. Muốn chiếc hồ ngày càng đầy, bạn cần cả một dòng chảy mạnh và một bờ đê vững chắc.
Đừng chọn giữa tiết kiệm và tăng thu nhập. Hãy chọn trở thành một người vừa biết kiếm tiền, vừa biết quản lý tiền. Bởi đó mới là con đường bền vững để đi đến sự tự do tài chính và một cuộc sống đủ đầy.

