Quyết định tặng mái tóc nuôi 15 năm cho bệnh nhân ung thư, nữ sinh lớp 9 tuy vẫn chưa quen với mái tóc ngắn hiện tại nhưng rất vui vì đã đóng góp cho cộng đồng.
Một lần tình cờ đọc được bài viết về cô gái hiến tóc cho bệnh nhân ung thư, Võ Nguyễn Trúc Linh (15 tuổi, học sinh trường THCS Nguyễn Du - Cà Mau) đã nảy sinh ý định hiến tóc của mình.
Khi đó, Trúc Linh “nuôi tóc” được 15 năm và tóc dài 60cm, chưa một lần uốn, duỗi nhuộm và thỉnh thoảng chỉ tỉa 2-3cm ở phần đuôi tóc. “Theo những gì tìm hiểu được, mình biết mái tóc hoàn toàn đủ điều kiện hiến tặng. Vốn thích con gái để tóc dài, mẹ không thật sự ủng hộ khi mình xin phép cắt đi. Nhưng mình động viên mẹ là: ‘Tóc con dài 60cm, cắt đi 25cm cũng không sao’”, Linh chia sẻ.
(Ảnh Zing news)
Trong những ngày gần Tết, Linh quyết định cắt mái tóc để kịp gửi tặng cho những bệnh nhân ung thư. 30/1 vừa rồi, nữ sinh lớp 9 một mình đến tiệm cắt tóc. Ban đầu, cô nàng chỉ định cắt 25cm theo đúng chiều dài tối thiểu của quy định hiến tóc. Tuy nhiên, phần tóc thực tế được cắt là 31cm.
“Trước khi cắt tóc, mình hồi hộp lắm. Khi cô cắt tóc hỏi nghĩ kỹ chưa vì tóc đang dài và đẹp, mình có chút xao động nhưng tự động viên là không sao đâu. Vậy mà khi kéo động vô tóc, trong đầu mình xuất hiện bao nhiêu suy nghĩ, cứ thế gào thét rằng tóc sắp bị cắt rồi”, Linh nhớ lại.
(Ảnh Zing news)
Sau khi cắt xong mái tóc, nữ sinh không dám về nhà liền vì sợ mẹ mắng. Cô nàng tạt vào một quán nước ngồi cả tiếng để lấy lại bình tĩnh, trước đó cô nàng run tay đến nỗi chẳng thể cầm điện thoại chụp lại mái tóc vừa cắt.
Lúc đầu, mẹ của cô nàng cũng không vui nhưng dần đã dịu lại và hiểu được hành động ý nghĩa của con gái. Nhiều người xung quanh ngợi khen mái tóc mới của Linh rất phù hợp, tuy nhiên thỉnh thoảng cô nàng vẫn chưa quen và đưa tay vuốt tóc mới sực nhớ đã cắt mất: “Mình chưa quen lắm với mái tóc mới. Thỉnh thoảng theo thói quen, mình vẫn đưa tay vuốt tóc sang một bên hoặc cột lên như ngày trước”, Linh chia sẻ.
Hành động của Linh phải nói rất đáng khen ngợi và xứng đáng được lan tỏa. Một cô gái lớp 9 nhưng đã có ý thức với cộng đồng, biết tìm tòi và sống yêu thương chắc chắn rất đáng trân trọng. Với nhiều cô gái, mái tóc là phần quý giá vì người xưa cũng từng dạy “cái răng cái tóc là gốc con người”. Tuy nhiên, phần tóc cắt đi sẽ trở nên có giá trị, mang ý nghĩa nhân văn khi giúp các bệnh nhân ung thư đang điều trị sẽ trở nên tự tin hơn với mái tóc giả. Rõ ràng phần tóc cắt đi mang ý nghĩa sẻ chia, lan tỏa thông điệp nhân văn rất nhiều.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1