Nhờ biết 16 thứ tiếng (bao gồm cả tiếng mẹ đẻ) mà cuộc sống của cậu bé 14 tuổi tên Thuch Salik đã sang trang mới tươi đẹp hơn. Em hy vọng trong tương lai, mình sẽ trở thành doanh nhân để giúp ích cho tương lai, đất nước.

Câu chuyện về cậu bé bán hàng rong cho khách du lịch ở Campuchia biết 16 tiếng đã làm mạng xã hội xôn xao suốt thời gian dài. Với dáng người gầy gò nhỏ nhắn nhưng gương mặt ánh lên sự lanh lẹ, thông minh, cậu bé tên Thuch Salik này lại có sự duyên dáng đến lạ. Em cực kỳ giỏi trong việc thuyết phục khách mua hàng và còn giao tiếp với họ bằng vốn ngôn ngữ mình học được trong quá trình buôn bán. 

hình ảnh

Ảnh saostar

Gia cảnh của Salik vô cùng khó khăn, nhà em là một cái lán bên ngoài khu đền Angkor Wat và chỉ được nửa ngày. Tuy vậy, em lại rất siêng và khao khát được đi học nhiều hơn. “Khi ở Siem Reap, gia đình em không có cuộc sống tốt”, Salik nói. “Em chỉ được học nửa ngày ở trường và sau giờ học, em giúp mẹ bán đồ. Và hầu như em không có thời gian để chơi với bạn bè", cậu bé nói.

Sau khi bất ngờ nổi tiếng, Thuch Salik đã được một ngôi trường ngoại ngữ ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc tặng học bổng. Đại diện nhà trường còn đích thân đến thuyết phục gia đình nhiều lần để Salik được đi học. Tập đoàn giáo dục Hailing - ngôi trường tư thục lớn có hơn 60.000 học sinh và giáo viên tới từ 23 quốc gia. Ông Chen Junwei - người sáng lập tập đoàn đã đến nhà nhiều lần và giúp Salik thực hiện giấc mơ. 

“Trong một video, Salik nói rằng cậu bé muốn đến Trung Quốc, được học ở Bắc Kinh vì cậu ấy rất thích tiếng Quan Thoại. Tâm sự của cậu bé đã chạm tới trái tim tôi”, ông Chen nói.

hình ảnh

Ảnh saostar

Gia đình của Salik không muốn cậu bé đi học tại Hailing vì nghĩ rằng ông Chen và phần học bổng kia là không tin tưởng được. Dù nhiều lần bay từ Trung Quốc về Campuchia để thuyết phục, kết quả vẫn không được như ý. Trong khi Salik muốn đi học thì cha mẹ em hết lần này đến lần khác ngăn cản. Cuối cùng ông Chen phải đưa họ đi tham quan trường, giúp họ yên tâm cho con đi học. Salik thì cầu xin cha mẹ, cuối cùng thì cậu bé cũng được toại nguyện. Em đã chạy nhảy khắp nhà trong niềm vui sướng tột độ.

Dù học ngoại ngữ giỏi nhưng Salik vẫn phải cố gắng thật nhiều trong các môn học khác. “Lúc Salik nhập trường, cậu ấy học cấp hai. Nhưng trình độ của cậu chỉ ở cấp tiểu học”, Chen nói. “Rất khó để Salik bắt kịp trình độ trung học cơ sở, nhưng cậu bé đã rất siêng năng”.

hình ảnh

Ảnh saostar

Ở ngôi trường danh giá này, Salik được xây dựng chương trình học phù hợp để bản thân có thể theo kịp bạn bè. Em cũng tập thích nghi với khí hậu và dần mọi thứ được ổn định. "

Chúng tôi hy vọng rằng cậu ấy có thể tiếp tục học và lấy bằng Tiến sĩ. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cậu ấy về mọi mặt, từ học phí cho đến sinh hoạt…”, Chen nói.

“Thông minh, có tư duy cầu tiến và nhạy bén, tôi tin Salik có thể lấy bằng Tiến sĩ ở Trung Quốc và trở về Campuchia, cậu ấy có thể tạo ra ảnh hưởng đến thế hệ tiếp theo”.

hình ảnh

Ảnh saostar

Không chỉ giúp đỡ về chuyện học hành, chỗ ăn ở, Salik còn đăng ký vào công ty Campuchia FUN Entertainment - nơi đào tạo các bước cần thiết để trở thành người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Nói chung, cuộc sống em giờ đây được rộng mở với rất nhiều cơ hội. Riêng bản thân mình, em ước mơ có thể trở thành doanh nhân và đền đáp lòng tốt của mọi người đã giúp đỡ em trong thời gian qua bằng sự thành công, mang công nghệ tiên tiến về cho đất nước và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như mình. 

Trên đời này có biết bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn, nhưng may mắn được như Salik thật sự rất hiếm. Hy vọng cậu bé sẽ chăm chỉ học tập và có thể sớm thực hiện được ước mơ của cuộc đời mình. Đặc biệt là trả ơn cho ba mẹ. 

Nguồn saostar