Sống trên đời, ai cũng có những sở thích riêng. Có người thích đọc sách, nấu ăn, nghe nhạc. Có người thích du lịch và khám phá thiên nhiên. Nhiều kẻ kỳ quặc hơn thì có sở thích quái dị như gặm tóc, ăn đất. Nhưng thích bú bình như cô gái này thì đúng là hy hữu.
Lexi, người phụ nữ sống ở bang Indiana (Mỹ), dành cả ngày ở nhà để chơi đồ chơi, ngủ, xem phim hoạt hình và uống sữa.
Cô gần như đóng bỉm cả ngày và ngậm núm ti giả nếu thích. Bạn trai của Lexi, người mà cô gọi là "daddy", nấu ăn, đọc truyện cho cô trước khi ngủ và thậm chí tắm rửa cho người yêu mỗi ngày.
Cô gái 22 tuổi sống như đứa trẻ 2 tuổi
Thú vị cảnh 'Hàm Hương gọi bướm' phiên bản 1998 đã tiêu tốn hết 14 tỉ: Chỉ quay 10 phút
Cô gái 22 tuổi mô tả cuộc sống của mình không khác gì một đứa trẻ 2 tuổi. "Tôi không đóng kịch. Tôi sống như một đứa trẻ và đó là điều tôi khao khát làm trong suốt phần đời còn lại", Lexi nói.
Cô nói rằng bạn trai ủng hộ lối sống của mình và hài lòng chăm sóc bạn gái như "cha mẹ chăm con". "Tôi đã nói với anh ấy về điều đó ngay khi chúng tôi gặp nhau trên một trang web hẹn hò. Đó là cuộc sống của tôi và anh ấy cần phải cố gắng nếu muốn yêu đương".
Bạn trai của Lexi không được ngủ với cô hay bất kỳ phụ nữ nào khác. Cô nói tình yêu của mình "hoàn toàn trong sáng". "Tôi không ép anh ấy phải sống như vậy cũng như không hy vọng mọi người sẽ hiểu hay chấp nhận. Chúng tôi chỉ cần cảm thấy hài lòng với chính mình".
Cô gái chỉ ở nhà và không làm gì hết
Bài viết về cuộc sống của Lexi ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Nhiều cư dân mạng tỏ ý hoài nghi quan điểm sống này của cô gái. Lexi lý giải: "Bộ não của tôi vẫn hoạt động bình thường. Khi nói chuyện với người lớn, tôi sẽ "tắt" chế độ trẻ con đi."
Lối sống của Lexi bị nhiều người chỉ trích, trong khi số khác cho rằng cô nàng và bạn trai chỉ đang cố đóng kịch để nổi tiếng trên mạng. Trước những comment "ném đá", Lexi nói cô không quan tâm.
"Tôi đã học cách bỏ qua những gì người khác nghĩ về mình. Con người bên trong và vẻ ngoài của tôi quá khác nhau và tôi không còn cố thuyết phục người khác tin vào điều đó".
Có lẽ ở phương Tây, những con người kỳ quặc với những sở thích kỳ lạ không còn là chuyện hiếm gặp và vì chúng ta đều có quyền bình đẳng - nên phải tôn trọng sở thích của nhau.
Tuy nhiên, trong câu chuyện của cô gái 22 tuổi thì thật là ngao ngán. Đồng ý rằng cô cứ sống như một đứa trẻ, bú bình hay mặc tã là quyền cá nhân, không ai được lên án. Nhưng ít ra, một ngày 24 tiếng, thì chỉ nên sống vài tiếng cùng sở thích, phần còn lại phải biết lao động mà làm ăn.
Bạn trai rất chiều chuộng Lexi
Kiểu người như cô, chính là sống bám vào bạn trai – dù anh ta đồng ý hay không thì hình ảnh ấy chẳng đẹp chút nào. Hãy nghĩ mà xem, nếu một ngày người yêu của cô gái bỗng ‘tỉnh ngộ’, anh chẳng còn hứng thú gì với Lexi thì cuộc sống của nàng sẽ trôi vào đâu?
Dẫu người đời thường nói, đàn ông sẽ là trụ cột trong nhà, đàn bà có giỏi giang đến mấy mà hơn chồng, nhìn vào chỉ thấy khó ưa. Nhưng nói vậy để biết rằng, là phụ nữ, tốt nhất nên làm ra tiền, đừng dại mang danh kẻ ăn bám! Đừng để người đàn ông từng ngưỡng mộ mình, chiều chuộng nâng niu mình nay lại không còn tôn trọng mình nữa chỉ vì họ quá mệt mỏi khi 'nuôi' mình.
Nếu không tự mình kiếm ra tiền, chị em phụ nữ cũng đừng bao giờ ảo tưởng rằng nửa kia đi làm về sẽ giao hết tiền cho mình quản lí. Hoặc giả như có như vậy thật, thì việc tiêu pha cũng cực kì khó chịu và không hề dễ dàng gì. Chắc là, bạn cũng không muốn cảnh sau này, đến cả lọ dầu gội đầu hay keo dưỡng tóc phải ngửa tay xin, đúng không?
Vậy nên, phụ nữ phải đi làm thì mới có thu nhập của riêng mình, cho dù ít nhưng sẽ không phải quá phụ thuộc vào ai hết. Đi làm rồi mới có mục tiêu rằng mình phải làm được việc này việc khác, mới biết cố gắng để hoàn thành ước mơ đề ra.
Đi làm rồi gặp bạn bè đồng nghiệp vui vẻ lại có công việc phải làm sẽ bớt thời gian để ý soi mói suy diễn về tình yêu. Thậm chí có khi còn có vài người để ý mình, mới thấy bản thân mình có giá trị.
Có tiền, có thể không mua được hạnh phúc, nhưng ít nhất là hạnh phúc của họ sẽ ấm áp và bền vững hơn rất nhiều. Còn như cô gái kia, xin đừng bắt chước học theo!
Nguồn tham khảo: Zing.vn/ Hình ảnh: Người Đưa Tin

