Nếu là một người yêu mến văn học Hàn Quốc, chắc hẳn bạn đã từng đọc qua tác phẩm với cái tựa rất hay “Hãy chăm sóc mẹ” của tác giả Shin Kyung Sook. Tựa đề tuy đơn giản nhưng cũng không kém phần thu hút như chính nội dung của tác phẩm vậy. Lật từng trang sách và ngẫm nghĩ theo những dòng cảm xúc chân thật ấy, con người ta như sống thật hơn với chính bản thân mình, mọi kí ức như ùa về, bao hối hận lại có dịp chực trào trong lòng. Shin Kyung-Sook thật tài tình khi dựng nên bức tranh rộng lớn về xứ sở quê hương, nơi cảnh trí và phong tục Hàn Quốc được khắc họa với vẻ đẹp tươi thắm nhưng tha thiết, đầy trắc ẩn. Câu chuyện cảm động về người mẹ bị lạc đường là bài học quý giá cho những ai chưa biết quan tâm đến mẹ, chính sự kiếm tìm những dấu vết của mẹ còn sót lại của những người con trong tác phẩm đã chạm đến trái tim của độc giả, khiến cho độc giả phải phá vỡ lớp vỏ vô tâm của chính mình. Từng sự việc trong tác phẩm đều rất logic với những tình tiết thắt mở nút chặt chẽ, sống động, có lúc tưởng chừng Hyong-chol và Chi-hon đã có thể tìm thấy mẹ nhưng rồi khi họ đến nơi thì người mẹ đã đi mất. Tác phẩm đề cao tấm lòng và tình yêu bất diệt của người mẹ và cũng là sự hối hận đan xen giữa thực tại và quá khứ của những đứa con. Không phải là một áng văn bi lụy nhưng đủ làm người ta phải khóc, không lấy bối cảnh của cuộc sống giàu sang hay phố thị lãy lừng mà là những miền quê chân chất, mộc mạc, không quá tập trung vào cảnh hay nội tâm nhân vật mà là sự dung hòa vừa đủ. Và cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, tôi có thêm ngày nữa để yêu thương.
Kiếm Linh