Sau bao ngày tham gia nhóm, theo dõi các bài viết của các thành viên trong nhóm sử dụng máy rửa bát. Mong muốn trỗi dậy cũng ao ước mình có một cái máy rửa bát, nhưng tài chính không cho phép nên thích thì thích, nhưng đành chịu. Toàn thấy vượt ngoài khả năng của mình, ưng em Galanz của chị Nguyễn Kim Thư, nhưng đúng lúc hỏi thì hết hàng. Cơ mà nghĩ thôi có khi mình không có duyên dùng máy rửa bát.
Bẵng đi một thời gian, thứ 7 (22/5) vừa rồi vô tình qua nhà đứa bạn chơi, đúng lúc nhà nó đang lắp đặt máy rửa bát. Vốn đang có sở thích với máy rửa bát, nên cũng tò mò ra hỏi thợ luôn. Được mấy em thợ giảng giải cho 1 bài, ước muốn lại trỗi dậy. Nhưng nghe tên hãng “ Texgio” thì mình thấy trong nhóm hình như chưa có ai sử dụng , nên còn băn khoăn. Bảo con bạn mày dùng đi, truyền tao ít kinh nghiệm nha.
Tối về lên mang seach thì thấy hãng này có lâu rồi mà, kèm với tối con bạn gọi điện khoe, rửa bát khô, nóng bỏng tay, thế là khoái lắm. Mà nó còn bảo có sấy tăng cường nửa nên lại càng thích. Thôi thì tìm hiểu một hồi nữa và gọi điện đến mấy cửa hàng thấy các bạn ấy tư vấn cũng hay. 23/5 chốt em nó luôn không lại lừng khừng giống lần trước là khỏi có cái dùng luôn.
Máy em chốt là Texgio TG-W60F966 (nghe tư vấn thì giống em Galanz W60F966 cùng do hãng Galanz sản xuất nhưng lấy thương hiệu Texgio và có thêm sấy tăng cường).
Sau 4 ngày sử dụng tớ cảm nhận thấy:
- Lúc đầu xếp bát long ngóng quá, cảm thấy hơi vất vả, nhưng từ hôm thứ 2 là quen dần thấy nhàn hẳn
- Máy chạy rất êm, bề ngoài đẹp nhẹ nhàng.
- 3 giàn tha hồ xếp, bát đũa sạch kin kít, sờ vào bát nóng bỏng tay luôn, dùng chế độ sấy tăng cường còn nóng nữa cơ.
- Có 6 chế độ : Rửa nồi, rửa ly, rửa eco, rửa 1h, rửa nhanh và tráng. Em mới thử 1 h và eco. Thấy rửa 1 giờ bát sạch mà nóng lắm, khoản này diệt khuẩn tốt.
- Giá với mình là hợp lý
Đúng là sau bao ngày ao ước thì cảm thấy không thất vọng một chút gì, tham gia nhóm e như được mở mang, chứ trước nghe cái máy rửa bát mà thấy lạ lẫm quá cả nhà ạ! Ai chưa mua thì mua sớm đi ạ, !


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1