Tản mạn về chung cư dành cho người có thu nhập thấp tại Hà Đông - Hà Nội
Có lẽ rằng việc mua nhà cho bất kỳ người ngoại tỉnh tại Hà Nội không bao giờ là dễ dàng và càng khó hơn đối với những người có thu nhập thấp như mình - một nhân viên văn phòng lẹt đẹt ở mức 4.5 triệu/tháng. Rất nhiều lần mình suy nghĩ rằng với mức lương tổng cộng của 2 vợ chồng là gần 15 triệu/tháng thì không biết bao giờ mình thoát cảnh đi thuê nhà. Rồi còn trang trải cuộc sống của hai vợ chồng với một đứa con (tương lai không xa là hai đứa nữa chứ) thì mình phải làm thế nào? Câu hỏi phải làm thế nào không biết được mình tự hỏi trong đầu không biết 100 lần hay 1000 lần nữa.
Sau nhiều tháng lang tháng khắp các diễn đàn, đi khắp các khu nhà tập thể cũ, chung cư cũ,... để tìm nhà mình nhận ra rằng mình không thể tìm nổi. Các khu cũ thì đã quá xuống cấp (mà giá thì không hề rẻ đâu nhé), còn khu mới thì mình không thể mua được,... câu chuyện này cứ luẩn quẩn trong đầu mình, rồi khi nhìn con ốm trong khu nhà trọ nóng nực làm mình càng phát điên lên. Chì chiết chồng tại sao anh không làm ở những nơi có mức lương cao hơn ( mặc dù nói xong thì cũng xấu hổ vì bản thân mình như vậy) rồi lại ôm con ốm và hai mẹ con cùng khóc.
Một lần mình đi xuống khu vực Ba La - Hà Đông, mình thấy treo biển khu chung cư xã hội dành cho những người có thu nhập thấp. Như bất được vàng, mình vội lên mạng tìm ngay thông tin về nó, khu nhà The Vesta, thật vui sao khi thấy giá của nó chỉ 900 triệu cho 1 căn 60m2 mà lại có 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh lận. Thích quá mình tìm số điện thoại và gọi luôn. Được tư vấn nào thì chung cư dành cho người thu nhập thấp nhưng được thiết kế hiện đại, nhiều tiện ích như trường mầm non, bể bơi, phòng tập,... tuy nhiên bạn tư vấn có vẻ vội vàng hay không thích những đối tượng như mình ( có lẽ là hoa hồng không cao nên bạn không quan tâm lắm). Mặc dù có nhu cầu thật nhưng mình không ưng ý tý nào.
Lại một hồi tìm kiếm thêm thông tin về chung cư, chủ đầu tư, mình thấy họ đăng tuyển nhân viên kinh doanh. Thế là một ý tưởng lóe lên trong đầu: tại sao mình không thành một người tư vấn như vậy, tư vấn cho những người giống mình và thế là mình đã làm một quyết định táo bạo mà không được sự đồng ý của bất kỳ của ai kể cả chồng mình. Rằng mình không có nhiều mối quan hệ, rằng thì mình không có kinh nghiệm, rằng thì mức lương thử việc có mấy trăm nghìn,... thì làm cái gì. Nhưng tính mình khi đã quyết định cái gì thì quyết bằng được, và thế là mình trở thành tư vấn viên bất động sản
Nếu bạn cũng như mình, đang tìm kiếm một khu chung cư giá rẻ thì hãy gọi cho mình nhé. Mình sẽ giới thiệu cho bạn khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp ở Hà Đông (mà cảnh quan thì không hề rẻ nhé):
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1