Hôm nay, tôi gặp 1 anh khách hàng tại nhà trọ của anh ấy, anh bạn này chắc cũng hơn tôi vài tuổi, là kỹ sư điện, lương tháng cũng kha khá, anh ấy nói hơn 15tr (tất nhiên là tôi không dám hỏi là bao nhiêu rồi, kỳ lớm...keke...), tôi chia sẻ với anh ấy một vài thông tin về căn hộ Lavita Garden (ngã tư Bình Thái, Thủ Đức, ngay tuyến ga Metro số 10) giá chỉ 1 tỷ mà bên tôi vừa mở bán, anh ấy tắt lưỡi nói với tôi rằng anh ấy không có ý định mua căn hộ mà chỉ muốn mua 1 mảnh đất để xây nhà, thế là tôi đành xổ ra 1 bài phân tích về điểm mạnh điểm yếu khi mua nhà phố và căn hộ, nào là mua căn hộ thì giá rẻ hơn, anh chỉ trả trước khoảng 270tr, rồi anh tích góp 10tr/tháng trả cho ngân hàng, rồi nào là với tầm tiền đó anh ở căn hộ sẽ gần với trung tâm hơn, thuận tiện cho công việc và cuộc sống năng động của anh, rồi an ninh, có hồ bơi, nhà trẻ, tiện ích đủ thứ... Còn anh mua đất phải trả một cục tiền 1 lúc, rồi chưa kể xây nhà tốn kém, xa trung tâm, ko an ninh...bla...bla...(định nói thêm là lỡ xui xui anh bị giải tỏa thì chắc mình vêu mồm rồi, keke..). Cạn lời với ảnh mình đành tạm biệt ảnh ra về.


Trên đường về, trong đầu mình cứ văng vẳng cái suy nghĩ rằng: nếu chờ đến khi có 1 tỷ thì lúc đó thị trường BĐS đã đi đến đâu rồi, rồi khi tp phát triển thì liệu có giải tỏa hết những ngôi nhà làm lãng phí đất của trung tâm Tp này không? (mình nói là trung tâm và cận trung tâm luôn nhé, rồi liệu rằng vợ chồng anh ấy ở trong căn phòng trọ ẩm thấp sụp xệ đó có giữ được tinh thần tốt sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, mà giá nhà trọ thì có rẻ đâu (cũng 2,5tr là bèo rồi), vậy thì tinh thần đâu và đầu óc sáng tạo đâu mà kiếm tiền tỷ nhỉ?!


P/s: hãy thức tĩnh.....


webtretho



webtretho



webtretho



webtretho



webtretho



webtretho



webtretho



webtretho