Chào cả nhà! Em vừa mới thi IELTS vào ngày 8/12 và hôm nay có kết quả là em được overall 6.5. Em thật sự vui mừng nên muốn lên đây chia sẻ kinh nghiệm của mình ^^.



Lúc mới bắt đầu tìm hiểu và ôn IELTS, em thật sự gặp rất nhiều khó khăn và muốn bỏ cuộc không biết bao nhiêu lần vì em dành rất nhiều thời gian để tự học Tiếng Anh ở nhà nhưng tới lần thi đầu tiên e chỉ được 4.5 overall. Trong khi trường e lại yêu cầu bằng IELTS là 6.0 ( em học đại học Bách Khoa hệ chất lượng cao). Em đã rất đau đầu vì không biết tại sao mình lại đạt điểm như vậy trong khi ôn rất kĩ trước khi thi, bên cạnh đó em còn rất sợ không kịp nộp bằng đúng hạn cho trường sẽ bị đình chỉ học hic.



Thế là em lên mạng tìm hiểu các trung tâm dạy IELTS cấp tốc và xin ý kiến của một group nổi tiếng về việc chia sẻ các kinh nghiệm học IELTS thì được các bạn gợi ý và khen rất nhiều về một trung tâm tên Zim trên đường Trần Phú. Vì lúc đó em đã thật sự rất gấp rồi( cỡ 7 tháng nữa em phải nộp bằng 6.0 cho trường), nên hôm sau em lên thẳng trung tâm tư vấn và hỏi về khoá học cấp tốc. Vì em vừa thi IELTS có bằng 4.5 nên được các chị tư vấn cho em học thêm hai khoá nữa để đạt 6.0 như mong muốn ( nếu các bạn hay anh chị nào chưa thi IELTS thì phải làm một bài kiểm tra đầu vào của trung tâm để đc đánh giá đúng trình độ và được tư vấn các khoá học). Cũng may hai khoá của trung tâm để từ 4.5 lên 6.0 chỉ mất từ 5 đến 6 tháng nên nếu e theo học sẽ kịp thời hạn nộp bằng.



Về nhà e cũng suy nghĩ rất nhiều vì trước giờ e chỉ tự học ở nhà lại chưa có nhiều kinh nghiệm học IELTS tại trung tâm nên e sợ đủ thứ, sợ học xong thi ko đc 6.0 hoặc thầy cô giảng dạy không hay, vừa uổng tiền lại vừa phí sức. Em cũng chia sẻ thẳng những việc đó với chị tư vấn cho em thì chị ấy bảo trung tâm cam kết đầu ra 6.0 cho em bằng văn bản hợp đồng và hứa sẽ hỗ trợ em trong suốt quá trình học để e có thể đạt được số điểm mong muốn. Vì không còn nhiều thời gian, lại tự học không hiệu quả vì không có lộ trình rõ ràng nên e quyết định đăng kí luôn hai khoá để nhận ưu đãi tặng 1 khoá luyện thi từ bên trung tâm.



Và quyết định học của em đã vô cùng đúng đắn các chị ạ, kết quả rõ ràng là e đã thi vượt target ban đầu 6.0 thành 6.5, nhận được tin nhắn báo điểm e mừng muốn khóc lun đó ạ ( vì mình ko bị đình chỉ học nữa :D). Thầy cô rất nhiệt tình và theo sát quá trình học của tụi em vì lớp em học chỉ có 7 bạn thui. Thầy còn chỉ ra cho em những điểm yếu nào mình nên khắc phục, đặc biệt trong Speaking và Writing và hướng dẫn em chọn lọc những tài liệu IELTS đúng và hay để học thêm ( những cái này mình sẽ không được được hướng dẫn nếu mình tự ôn ở nhà và khó có thể tăng band điểm). Chương trình học rất trọng tâm vào IELTS và dạy cấp tốc rất hiệu quả, thời gian lại hợp lí cho các bạn cần gấp giống như em. Trước khi thi thật kì vừa rồi thì e cũng có tham gia thi thử của Zim tổ chức để chuẩn bị tâm lí thật ổn nữa :D. Cả ngày hôm nay e rất vui và lâng lâng với số điểm mình vừa đạt được ấy hihi ^^