puolo trip - du lịch biển đảo giá rẻ: từ góc nhìn của 1 fa trong thời đại công nghệ thông tin đa chiều
Mấy bữa kẹt quá, mà lương thì lâu tới nên nghĩ ra thêm cái trò viết báo mướn; nhưng mà không biết viết đề tài gì, văn chương mình thì khô như cá mực. Chợt nghĩ du lịch là món mình ưa, viết được. Cơ mà viết về cái gì, vì ai cũng viết rồi. Gõ lên mạng du lịch biển thì ra hàng ngàn kết quả, trong đó có cái tên hay hay: Puolo Trip. Để chắc ăn hơn, tôi tìm kiếm trực tiếp trên google cái tên Puolo Trip này: kết quả cũng khá, nhưng có hai bài có nội dung tiêu cực,the same nội dung, giống nhau toàn tập đến từng câu chữ và được đăng ở 2 trang mạng khá lớn. Tôi nghĩ ra 1 ý, đi du lịch bên này thử, vừa xả xì chét vừa viết bài về chất lưỡng tour xem nó thế nào; vừa kiếm thêm tiền, thích thế.
Gọi hotline: chị muốn đi Nam Du, mà đi 1 mình í; cơ mà bên em có hủy tour không đấy; bên em cam kết khởi hành chị nhé. Xời, có 1 mình mà đi ngày thường thì nguy cơ lắm, mấy ní bạn tôi làm bên công ty du lịch X cũng hủy tour khách miết, mà nó nói cái tour nam du này làm căng lắm ý vì vé rất khó mua, mà nhà nghỉ cũng ít, coi chừng bị bom. Chả biết thế nào, mackeno.
Đến ngày khởi hành; tôi cũng xách ba lo đi. Hey, tour gì mà có 6 người; 2 cặp vợ chồng, với 2 fa (có tui nữa đóa); bên kia là 1 đoàn khách rất đông cũng đội nón y sì mình; hỏi hướng dẫn thì biết: kia là khách đoàn, mình là khách lẻ; thế 6 người cũng có hướng dẫn à. Mặt xìu như bánh thiu, cơ mà cũng có tay hướng dẫn đen đen, vui vui, cũng may. Xe giường nằm êm phết, đánh 1 giấc tới Rạch Giá. Ăn sáng xong chuẩn bị dong lên tàu bỗng mưa, mưa suốt đến Nam Du. Tớ là tớ ghét ướt lắm nhé, bảo mưa thì thà ở nhà, thế mà tay hướng dẫn phóng ra mua 6 cái áo mưa lùa hết lên xe. Đến nhà nghỉ nhận phòng thì trời vừa tạnh; tham quan chụp choẹt đủ kiểu , ngồi trên xe máy cho tên fa kia đèo, sao mà ước đường dài mãi ... Tắm bãi mến thấy cuộc đời nó nhẹ nhàng và bay bổng ghê nơi.Tối ngồi ăn với 5 người còn lại, trước tưởng lạ mà giờ thấy ai cũng dễ thương; chỉ 6 người mà AI CŨNG CÓ GHẸ, thơm và đỏ lự, thích mắt lắm. Giá tour chưa đến 1,5tr mà được vậy thấy cũng không còn gì đòi hỏi hơn; chỗ nghỉ thì tôi thấy nơi nào cũng như nơi nào trừ cái resort Humiso be bé. Được cái là yên tĩnh, đúng chất nghĩ dưỡng xả stress.
Hôm nay về, định viết bài chi tiết về chuyến đi với Puolo Trip thì lại thấy cái tít tiêu cực. Mình nhìn cái là biết ngay mà: đặt tên bài rất hay,search vào google là nhảy ngay trang đầu; viết đúng chuẩn seo, lôi kéo được lèo tèo vài người thân tín vào comment. Quả thật, nếu không phải đã đi thì tôi tin là thật luôn.
Các bạn, các mẹ xem các thông tin trên mạng cũng xem kỹ kỹ tí nhé, độ xác thực của tin tức cũng tùy thuộc vào 1 số điểm như: họ đăng trên trang nào (là website hay diễn đàn; vì đăng trên diễn đàn thì ai cũng đăng được), bài viết ở trang này và trang khác có trùng lắp ý không, có bao nhiêu người theo dõi hoặc bình luận (dưới 15 bình luận mang hơi hướm ủng hộ tinh thần bài viết là do tự tạo đấy); rồi xem cũng nên chọn ngày đi du lịch, đừng đi ngày cao điểm nhé, mệt và đắt đỏ lắm.
Nói về các thông tin đa chiều, tôi nhắc các chị các mẹ nhớ về vụ nước mắm, nước tương đầy trên mạng, làm rùm beng một thời đấy- thật ra là các ông lớn cạnh tranh đấu đá nhau cả thôi, đến nước mắm truyền thống còn giãy chết nữa là. Thế mới thấy sức mạnh công nghệ thông tin rất đáng sợ.
Thời đại này, công nghệ phát tán tin tức rất nhanh nhưng thay vì nên phát tán điều tốt thì có những người lại dùng nó đề pr, đề giết đối thủ, để kiếm lợi bất chính. Anh em Seo có tâm nên nhớ 1 điều; quảng cáo không nhất thiết phải hạ bệ đối thủ vì nói xấu người dù cho điều đó có thật hay không cũng dơ miệng mình.
Riêng tôi, còn fa cứ thích đi du lịch kiểu như Puolo Trip làm. Có gia đình thì đưa cả gia đình đi. Rồi sẽ có 1 bài viết về chuyến đi nam du để lấy lại chi phí cho chuyến đi vừa rồi... và sẽ có những chuyến đi mới, biết đâu được duyên may THOÁT Ế.
Nào là Hải Tặc, Bà Lụa, Hòn Sơn chờ chị, .....ý lộn chờ em nhé...!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1