Chào các chị em, hôm nay em muốn tâm sự với mọi người về chuyện chọn và mặc đồ lót. Vấn đề này chị em nào cũng biết nhưng không phải ai cũng suy nghĩ đúng hay đơn giản là vì nó nhỏ nhắn nên đôi khi bỏ qua sự quan trọng của nó.


Từ lúc dậy thì và bắt buộc phải mặc đồ lót, em đã luôn được mẹ căn dặn từ ngày này qua ngày khác, mỗi sáng mỗi tối rằng: "Gì không biết chứ đàn bà con gái thì đồ lót phải luôn sạch sẽ và khô ráo. Mặc đồ lót ẩm ướt có thể gây nấm rồi mặc đồ lót rẻ tiền, không chất lượng cũng nguy hiểm lắm. Nó sát kề mình nhất, bảo vệ nơi nhạy cảm nhất bởi thế phải tốt và sạch." Lúc đó em thực sự không để tâm quá nhiều những lời này nhưng càng lớn càng thấy nó đúng, cần thiết quá chừng. Bởi thế, đồ mặc bên ngoài em có thể không quá đắt tiền, hàng hiệu hay này nọ nhưng nội y em luôn chọn loại thật tốt, đẹp nữa thì càng tuyệt vời. Phụ nữ mà, nơi nhạy cảm như thế, quan trọng như thế mà không bảo vệ chu đáo, nâng niu nó thì tội nó lắm :)


Có một lần em đi chợ sớm, thấy xa xa có chỗ người ta bu đen bu đỏ, chen chúc nhau mua cái gì đó, em cũng tò mò tới xem. Các chị biết gì không? Quần lót 2 cái 10k. Người ta đổ một đống trên một tấm bạt lớn, có đủ loại, kích cỡ, màu sắc. Các chị tranh nhau xem xem, lựa lựa. Em cũng cầm lên một chiếc xem thử. Màu sắc, ren với hoa hoét cũng bắt mắt lắm nhưng chất vải thì đúng với giá 10k/2 cái luôn. Em biết là ai cũng muốn mua được đồ rẻ nhưng đồ lót giá rẻ thì không nên ham tẹo nào.


Với em, đồ lót không nhất thiết phải xịn nhưng tuyệt đối phải tốt và cần thiết đẹp :x


Không biết các chị em mình suy nghĩ như thế nào về vấn đề này nhỉ? À, các chị hay mua đồ lót ở đâu, lựa chọn như thế nào? Có chỗ nào chị em mình tin dùng thì chia sẻ luôn cùng nhau nhé!


Chia sẻ với em đi. :-*