Ngày 1: 5am xuất phát, ngồi ô tô 8h mới tới TT Sapa.Check in nhận phòng tại Queen hotel. Giá phòng phải chăng 250k/ đôi. Trên đường lên TT sẽ bắt gặp ruộng bậc thang cực kỳ đẹp.
Du lịch Sapa không thể không thưởng thức lẩu cá hồi
Đói quá đi chợ ẩm thực ăn thôi, lẩu cá hồi. Đồ ăn giá ko đắt lắm lại đc free rau.hihii
Lượn quanh TT về đêm, nhà thờ đá sáng rực, tối t7 có chợ tình tại sân thể thao. Dân bản bán đồ khắp khu phố. Ăn đêm vỉa hè rất thú vị nữa.
Ngày 2: Sáng dậy sớm đi Thác bạc, thác tình yêu 7-10km. Vé mỗi thách khoảng 45k. Ngày sương mù dày đặc, đường rất khó đi
Đến thác Bạc tranh thủ ăn trứng nướng, trâu gác bếp rồi mới leo lên thác.
Thác tình yêu là điểm đến đẹp trong chuyến du lịch sapa của chúng tôi
Đến thác Tình yêu phải đi qua suối vàng, đi bộ muốn gãy cả chân. Đúng là đường đến trái tim thật gian nan. Gặp các em dân tộc biết cách thả trâu trong rừng tranh thủ chụp ảnh xin tiền
Lối lên Fansipang cũng từ đây. Nhưng năm này chưa có cáp treo. Ko thể ở lại 1 tuần leo đc. Tiếc ngậm ngùi đi về. Đến cuối năm thì có cáp treo, vé khoảng 600k.
Về TT ăn trưa, nhớ ăn lợn mán nhé. Chiều đi núi Hàm rồng, ngay trong TT đi bộ đc ko cần thuê xe.
Có thể thuê quần áo dân tộc mặc chụp rất đẹp. Núi hàm rồng rất rộng và cao. Đi mất cả buổi chiều, cần nhanh chân. Cảnh cực feel.
Gần 4h30pm xuống bản Cát Cát 3km, mất 30k xe ôm. Bản nhỏ nên tranh thủ đi đc.6h30 là về. Sang ngay bên cạnh mát xa chân 80k thôi. Leo núi cả ngày rồi.
Tối vào TT gần hồ ăn đặc sản thịt ngựa, gà. Tối đi bộ khu chợ mua mứt táo mèo, hạt dẻ. Ở đây dân tộc toàn lừa bán bạc và mật ong đểu thôi. M lỡ mua 1 lít mật ong, về dùng ko đc như mua ở nhà.
Ngày 3: Sáng đi TT chợ sapa, mua bạt ngàn rau sạch. Điển hình là su su, mầm đá, ngót sapa, cải mèo... Hạt dẻ, mứt ... mua rất rẻ.
10h xuống TP Lào Cai, ăn trưa. Đi Hà Khẩu chơi. Nếu muốn sang TQ chơi lúc đi nên nhờ ng làm giấy thông hành trước. 300k đi 1 ngày. Chiều làm sang ko kịp chỉ check in tại cửa khẩu thôi. Vào chợ cửa khẩu 1 series hàng hoá buôn bán rất rẻ nếu biết cách mặc cả.
Tầm 2h30pm về tới nhà cũng 9pm rồi. Muốn lăn ngay ra giường vì ngồi xe quá mệt luôn