☑Chuyện rất dài và có nhiều chi tiết, vừa mới xảy ra vào tối qua và hôm nay, Thành là nạn nhân.
☑Nội dung câu chuyện Thành đã cố gắng tóm gọn lại để các ACE đồng nghiệp tránh phải bị lừa như thế. Và Thành nghĩ tên này chắc chắn sẽ thực hiện tiếp nhiều lần nữa tại Quận 9.
☑Cho phép Thành gọi tên này là “nó”.
☑Thành xin phép tag một số anh chị bạn đồng nghiệp để dễ lan tỏa cảnh giác này.
1. SƠ LƯỢC VỀ KẺ GIAN
Tất cả thông tin dưới đây có thể là giả do nó tự khai khi trò chuyện với Thành.
- SĐT: 0914346057
- Nam giới, 32 tuổi (sinh năm 1985), quê Thanh Hóa, giọng Bắc, giọng như say xỉn, hay ho và khạc nhổ, mắt lúc nào cũng lờ đờ thiếu ngủ, (nó giải thích do làm việc nhiều và thức đêm), da trắng, nhìn cũng hiền hiền, mặc quần jean + áo sơ mi, giầy Tây.
- Tự xưng tên là Dương, hay khoe mẽ (có 1 căn ở Park Riverside, 1 căn Villa Park, 1 căn đảo Đại Phước, 1 căn Lakeview, đang ở căn 9 tỷ Phố Đông Village, từng mua hụt The Venica do trượt "vòng phỏng vấn" của chú Sơn, biết anh Q**** cao cao bên ***land - Lucasta).
CẬP NHẬT: rất nhiều bạn bị lừa giống mình, các bạn xem bình luận hoặc inbox để thấy ảnh CMND và mặt tên này nhe.
2. ĐI TƯ VẤN TẠI ĐỊA ĐIỂM HẸN TRƯỚC VÀ XEM DỰ ÁN
- Sáng 8h30 nó gọi Thành để hỏi dự án Rio Vista, Thành giới thiệu sang Rosita Garden và khách hẹn chiều 2h sang chung cư C8 (Man Thiện, Quận 9; chung cư này nó nói là chổ nó đang hoàn thiện nội thất và làm hoàn công cho khách, chứ không phải nhà nó nhe) để tư vấn.
- Chiều đúng 2h Thành và 1 bạn nữ đồng nghiệp tên X đi chung bằng xe Air Blade sang đó, tư vấn và khách nói có thể chiều tối hoặc sáng sớm mai đi xem (nếu bạn thân ngoài Hà Nội vô Nam hủy hẹn với nó - nó tỏ vẻ rất bận và có nhiều cuộc hẹn – chổ tư vấn cũng không phải là quán nước hay căn hộ, mà là đứng 1 gốc ở lề đường nói chuyện gần 30 phút).
- Tư vấn xong Thành và bạn X về lại văn phòng và không quan tâm vì nghĩ nó là sale giả khách. ➡️ MỤC ĐÍCH cuộc gặp mặt này Thành nghĩ là để nó xem mình đi xe gì.
- Tối, lúc gần 6h nó gọi nói muốn đi xem Rosita Garden, nhưng không có xe (nó lý giải do xe ô tô Mazda của nó lúc sáng bị hỏng, nó để lại ở gần trạm thu phí Cát Lái). Qua điện thoại, nó kêu Thành qua chở. Thành đề nghị đi Grab thì nó nhất quyết không chịu, sau 1 lúc kỳ kèo không thành công, Thành chọn phương án lấy xe Dream qua rước nó. Sau đó Thành hẹn bạn X chạy xe Air Blade qua sẵn dự án. Sau khi dẫn tham quan, nó nói ưng 2 căn góc tổng giá trị hơn 13 tỷ. Nó nói tiếp là thực sự nó tìm nhà cho 2 người bạn thân ngoài Bắc mua, chứ không phải nó mua, nhưng cuối tháng 12 mới bay vào vào ký HB được. Nó bảo trưa mai (tức hôm nay, 22/11) nó chuyển 95% 2 căn luôn (bạn nó mua nhưng nó là người chuyển tiền, qua điện thoại Thành nghe nó nói sẽ cho bạn nó vay 10 tỷ). THẾ LÀ NÓ GỌI BÁO CHO 2 BẠN CỦA NÓ và mọi người đi dạo dự án, chờ kết quả.
- TẠI SAO THÀNH TIN NÓ? Tất nhiên trong lúc đi xem dự án, nó có gọi hỏi 2 bạn của nó, gọi cả giao dịch viên bên ngân hàng ANZ để báo soạn ủy nhiệm chi trước để mai nó lên ký chuyển tiền. Thành và bạn X rất bất ngờ vì tại sao lại có người mua nhà dễ dàng như vậy, cũng hoài nghi nhưng cũng mong là thật. Rất rối bờ và ngỡ trong mơ.
3. KẾ HOẠCH GIAO KÈO VUI VÀ LỪA LẤY XE KHÔNG THÀNH CÔNG
- Trong lúc ngồi cạnh bể bơi, nó nói đùa là nếu 2 bạn anh mua thì em và X mời anh ăn tối nha, còn không mua thì anh mời. Và tất nhiêu sau 30 phút chờ đợi 2 người bạn ngoài Bắc kia NÓI ĐẮN ĐO. Nó thuyết phục abc gì đó rồi quay lại nói là OK. MUA. Theo giao kèo vui, Thành và bạn X dẫn nó đi ăn (ở khu 10 Mẫu Nguyễn Duy Trinh). Nhưng nó nói do trời tối và đường nhiều xe lớn nên nó muốn đổi sang chở bạn X đi AB, còn Thành đi Dream 1 mình.
- Thành và X dẫn nó đi ăn, ăn xong là đã 9h tối thì nó bảo không thể để bạn X về 1 mình được, nên đề nghị Thành và nó dẫn X về Thủ Đức. Sau 1 hồi kỳ kèo (X đó giờ đi về trễ 9-10h là bình thường) thì Thành và X cũng đồng ý phương án ổng đưa ra. Cũng may là về tới Ngã 4 Thủ Đức an toàn. Vừa đi mà vừa hồi hộp do sợ nó hất X xuống để trộm xe hay chạy đi mất. Nhưng chắc do Đỗ Xuân Hợp và Xa Lộ Hà Nội đông nên nó không dám manh động.
- Đưa X về nhà, Thành phải chở nó (bằng Dream) về lại chung cư C8 như đã hứa để nó mượn xe bạn nó. Về đến đó thì nó bảo túi balo nó để ở trên cty. Nhưng do công ty đã đóng cửa nên ko lấy được. Nó alo bạn nó nhưng cũng không mượn được xe để nó chạy về Phố Đông Village. Nó bảo Thành chở sang khách sạn trong hẻm Lê Văn Việt, nhưng đến đó thì nó bảo chỉ có thẻ ANZ, không có tiền mặt, khách sạn không nhận quẹt thẻ. Thành cũng hết tiền (vì đã trả tiền ăn lúc nãy), một phần vì tham do nó nói mai sẽ chuyển 95% 2 căn góc, một phần vì nó "diễn" rất hay nên Thành chủ động đề xuất sang chỗ X mượn 200K rồi thuê KS gần đó qua đêm. Sau 1 lúc kỳ kèo vì nó nói ngại, gọi nhờ bạn bè này nọ không được thì nó cũng OK với phương án quay ngược lại chổ X. Tuy nhiên nó nói muốn mượn 500K cho chẵn, mai nó trả lại.
- Sau khi mượn xong tiền, Thành đưa nó về lại Lê Văn Việt, nó bảo cho nó xuống ở đầu hẻm, để tự đi bộ vào cho khỏe chân. Thành cũng OK và đi về nhà.
- Thành về đến nhà nó có gọi hỏi xem về đến nơi chưa, sáng gọi hỏi sao em chưa nhắn số tài khoản và nội dung ck cho anh. Trưa gọi thì nó nói tầm 30 phút nữa sang ANZ Q7 chuyển và đến giờ này nó cũng chưa chuyển. Gọi cũng ko nghe máy, sms không trả lời!!!
4. THIỆT HẠI
500K và một chầu ăn, cũng may không mất xe và tính mạng.
5. BÀI HỌC
- Cổ tích là không có thật.
- Khách kêu tư vấn tại nhà/quán cafe thì PHẢI NÊN đi 2 người trở lên, cảnh giác chuyện cho mượn xe, uống + cầm đồ khách đưa.
- Cảnh giác khi khách đề nghị qua chở, đi tiếp lúc trời tối hay đường vắng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1