(Anh admin số 6 kêu em qua đây viết bài, đừng xóa tội nghiệp em và các mẹ cùng cảnh ngộ nha mod)



Chào các mẹ!



Mình muốn chia sẻ kinh nghiệm bản thân mình đã từng bị nứt hậu môn - mẫu da thừa, sau đó chuyển sang u nhú hậu môn.


Cách đây 3 năm là mình bắt đầu bị nứt hậu môn, đi ngoài chảy máu, thời gian đỉnh điểm của khủng hoảng là gần như mình không thể khỏi được, lúc nào đi tiêu cũng ra máu, khi vừa mới lành lại một vài ngày thì lại bị ra máu tiếp và còn nặng hơn trước, máu chảy càng mạnh và nhiều hơn, cứ tưởng tượng vừa đi tiêu vừa khóc vì sợ hãi, máu nhiều đỏ cả bồn cầu, có thể nói là phun thành tia, cảm giác nặng nề, không dám đi tiêu nữa.



Trong quá trình bị mình có đi khám bệnh viện, uống thuốc, ăn uống kiêng khem, nhưng vẫn không hiệu quả, nhưng cũng may thay bệnh mình chưa thành mãn tính. vì mình thấy nó có thể lành lại đó bạn hihi!!!, nhưng vấn đề là nó lạnh lại rồi lại bị bung ra.



Mình lùng sục tất cả trên mạng về cách chữa trị như cây ra diếp cá, thuốc nhét hậu môn, thuốc nhuận trường, các thức ăn dễ đi cầu, các phương pháp phẫu thuật, cách xoa bụng trước đi tiêu.... và rất nhiều...



và mình bắt đầu thực hành: đầu tiên là uống nước nhiều, lúc đó sáng mình dậy thật sớm lúc 4, 5 giờ sáng, mình uống nước hơi ấm, liên tục (nửa tiếng 2 ly) khoảng 1,5 lít nước tới 6h, kết hợp chạy nhẹ tại chỗ, thật sự là có hiệu quả, phân mình toàn nước, nước đúng là nước đã xuống tới được ruột già các bạn à, nhưng mất 2, 3 tiếng tính từ thời điểm uống nước lần đầu mình mới dám đi tiêu vì nó xuống chậm, phần ngoài cùng rất khó tới (khoảng 5, 6 cm ngoài cùng), sau thời gian 3 tháng sử dụng cách này thì mình ít bị chảy máu hơn, nhưng cứ khoảng 10 ngày thì lại bị phân cứng phần đầu hoặc quên uống nước (vì phải dây sớm đó - mình còn đi học, đi làm) -> nước nhiều trong thời gian lâu, cộng với bị lại nhiều lần trong thời gian khoảng 3 tháng --> mình đã bị u nhú xuất hiện bằng ngón tay út huhu, lúc đó mình chỉ sờ thấy 1 cục gì đó lòi ra màu trắng, mình nghĩ là bị trĩ do uống nước, mình ngưng ngay phương pháp đó, và mỗi lần đi tiêu lại bị đau rát, chảy máu. Đó là kinh nghiệm đầu tiên mình. Thôi mình viết dài mệt quá!!! Đây là cách, phương pháp, kinh nghiệm giúp mình vượt qua táo bón, nứt hậu môn, u nhú hậu môn, và không sợ nó nữa, mình sử dụng nó như một phương thuốc lúc bị bệnh và sử dụng như 1 cách phòng tránh: blog đầy đủ đây: unhuhaumon.com (vì muốn trình bày 1 cách dễ đọc và có thể cho bạn dễ thuộc, lưu lại trang web và giúp đỡ những người khác..), tóm lượt: ăn uống để chữa bệnh bằng các thức ăn nhiều chất xơ, khi đi cầu mà phân bị cứng thì ngưng ngay, làm mềm sau đó mới đi, uống nước mỗi sáng, sau đó khoảng 30 phút thì phải đi cầu, chú ý là đi cầu hằng ngày nha: chi tiết: unhuhaumon.com



Thanks chúc bạn sớm bình phục!!!