Kinh nghiệm du lịch SAPA - Fansipan cáp treo tự túc 2016
Mình sẽ chia sẻ với mọi người 1 chút kinh nghiệm 1 cách ngắn gọn, cụ thể nhất theo cách trước lúc đi mình quan tâm.
1, LỊCH TRÌNH
Mình đi 3 ngày 2 đêm. Theo mình đi như vậy cũng là hợp lí, trừ khi bạn muốn lên nghĩ dưỡng thì ở thêm =))
Sáng t6 xuất phát 8h, đi xe 5 tiếng đến nơi 13h.
Chiều đi Núi Hàm Rồng, nhà thờ, loanh quanh ngó nghiêng thị trấn =))
Sáng T7: Lên Fan và chờ dài cổ ko đi đc :(( ( nhưng mẹ tớ đi roài, bảo lên chỉ mất 30p là xuống, chụp ảnh các kiểu 1h là cùng)
Chiều: Thác tình yêu
Tối: Chợ đêm, nướng :v
Sáng CN: Về luôn :)). Thật ra là xe có thể đi chuyến chiều nh cả 3 đặt từ lúc đầu về sáng luôn, cũng chỉ đi từng đó điểm thui
À đi về rồi tớ thấy có đứa bạn đi bản Cát Cát nhìn lại đẹp :((, thế mà ở ngay đấy đi bộ ko chịu đi, giờ hơi tiếc tiếc :-<
2, THỜI ĐIỂM
Nên đi vào tháng 9, mọi người trên đó đều bảo vậy. Tháng 9 là mùa lúa chín, ruộng bậc thang rất đẹp. Ngoài ra lúc đó ít bị mưa, trời xanh mây trắng, tha hồ chụp ảnh trên Fan ạ.
Đi mùa này thì sẽ mưa thất thường và trên Fan ko đc trời xanh, lúc nào cũng mây che hết thui. Nên mình cũng ko tiếc lắm, tháng 9 năm sau sẽ quay lại =))
3, CHI PHÍ
Rơi vào tầm 1tr5 – 1tr7 nếu ko đi Fan cáp treo và 2tr – 2tr2 nếu đi Fan cáp treo
Lúc đầu mình dự định đi 4ng, nh về sau chỉ còn 3, thì ở phòng đôi 4 ng, toàn di chuyển bằng taxi, nên chia sẽ sẽ đắt hơn. Tổng chi phí hết 1712k.
Càng đông càng rẻ, 4 là vừa =))
4, CHUẨN BỊ
Tốt nhất cứ mang theo 1 cái áo gió, 1 cái áo mưa và ít miếng dán giữ nhiệt. Vì thời tiết ko biết đâu mà lần. Có đứa em đi hồi tháng 5 mà trời mưa lạnh rúm ró ko đi đâu đc vì ko mang quần áo @@
Đi giày thể thao hoặc giày bệt thui, đừng ham hố cao gót nha =))
Gọi điện đặt, chuyển khoản hoặc đến nơi thanh toán
Mình đi xe giường nằm – Queen Cafe, lên thẳng Sapa, ko phải qua trung chuyển. Xuất bến ở 208 Trần Quang Khải, đến Sapa ở bến xe Chợ Mới ngay trung tâm.
Đọc review và nghe tư vấn đã chọn xe này và cũng thấy hài lòng nhé
Xe này giá vé rẻ nhất trong các hãng, tuy nhiên chất lượng phục vụ lại tốt nhất, sạch sẽ
Giá: 220k/ng lượt đi, lượt về giảm 20k => 200k/ng lượt về
Mọi người nói đường Sapa đi sợ, nên đi ban ngày, mình cũng đi ban ngày. Tuy nhiên mình thấy đường bt, chắc tại người Sơn La, đi ngoằn nghèo quen rồi, Sapa chỉ bị 1 đoạn khoảng 30p cuối đường từ Lào Cai lên thui, ko sợ đâu.
DI CHUYỂN TẠI SAPA:
Bọn tớ đi 3, lười đi xe máy, nên toàn đi taxi, hãng taxi xanh 0203.63.63.63
18k km đầu, sau đó thì tớ ko nhớ, nói chung taxi ở đây đắt, cơ mà thị trấn cũng bé, nếu di chuyển chia ra cũng ko đắt lắm
Còn ko thì các bạn có thể thuê xe máy, giá thuê 100k/xe, tự đổ xăng.
6, KHÁCH SẠN
Mình có đặt trước 1 tuần trên agoda 1 khách sạn nhìn cũng được được, giá vừa vừa, thấy review cũng tốt và đến đó thấy hài lòng thật :D.
Tên nó là Cat Cat Gardern Hotel. Khách sạn nhỏ, 2 sao, có 4 phòng thôi. Đồ đạc khá đầy đủ: tủ lạnh, máy sấy, ấm siêu tốc…
Giá mình đặt đc giảm 15%: 3 ngày 2 đêm là 1350k/phòng đôi 4 người ở, bao gồm bữa sáng. Bữa sáng thì mỗi người đc tự chọn 2 đồ ăn + 2 đồ uống. Bữa sáng cũng cơ bản thôi, nh nói chung ăn đc. Có bún, phở, bánh mì, mì xào, pancake, nước dưa hấu, dứa, chanh, xoài, cam ….
View thì siêu đẹp, nhìn cửa sổ có ảnh mình chụp đó, nhìn ra ngoài như kiểu tranh í, nhìn xuống bên dưới là bản Cát Cát, nhìn thấy ruộng bậc thang. Ngoài cửa sổ có 2 cây đào….. Tóm lại xem ảnh có nhé, view đẹp. Nên yêu cầu ở tầng 2 nhé, đẹp hơn :D
Vị trí khách sạn đó cách chợ, nhà thờ khoảng 1km, đi bộ mất 10p. Gần bản Cát Cát. Nếu đi taxi hết 35k =))
Nhân viên nhiệt tình, thân thiện.
Tóm lại là hài lòng :D
Mọi người đặt sớm sớm đc giảm nhé, gần ngày đi mình xem lại thấy tăng lên mấy trăm 1 ngày
7, CÁC ĐIỂM DU LỊCH, POSE ẢNH
Trước khi đi tớ đã nghiên cứu kĩ xem điểm nào đáng để đi nhất, có cái để xem nhất =)), và chọn ra 1 số nơi thôi.
A, Núi Hàm Rồng:
Giá vé: 70k/ng
Ngay cạnh thị trấn nhé, đi bộ 1 xíu, cơ mà lúc đầu cũng phải leo lên 1 tí đó :D
Nói chung là ở đây có rất nhiều hoa, đủ các loại luôn, như Đà Lạt thu nhỏ í, có tượng 12 con giáp...
Lên đây mặc váy mèo chụp ảnh bên hoa =))
Chỗ thuê quần áo trong đó lun: 30k/bộ/ng bao gồm váy áo mũ ô luôn
Cuối tuần sẽ có biểu diễn văn nghệ, khá vui
B, Nhà thờ đá SaPa:
Nhà thờ ở ngay trung tâm thị trấn, nói chung ngồi đó cũng chỉ ngắm người. Chụp ảnh ở đó thui, ko có j đặc sắc
C, Thác tình yêu:
Trước khi đi mọi người nói thác tình yêu đẹp lắm, ko nên đi thác Bạc, nên mình chọn thác ty.
Thác Bạc thì ngay trên đường đi đến thác tình yêu, nên các bạn muốn có thể vào cũng tiện
Thác ty cách thị trấn khoảng 12km nhé
Giá vé: 70k/ng ( mới tăng) , trước có 30k @@
Đi từ thị trấn vào đó nhiệt độ giảm 3 – 4 độ, nên mặc ấm 1 chút nếu đi mùa này nhé, đến đó bọn mình phải mặc áo mưa đó, lạnh hẳn í
Thấy bảo thác này đi mùa nắng có ánh nắng phản chiếu đẹp lắm, mình đi mùa này thấy bt.
Bạn phải đi mất 30p đi bộ vào rừng í, mới đến thác. Mệt phết =)). Chú ý đừng đi giày cao gót, ko là mếu luôn í :v
Nói thật các cậu đừng ném đá chứ thác Dải Yếm ở Mộc Châu í, vé vào 10k, đi vào có 1 đoạn ngắn 100m, tớ thấy đẹp hơn thác này vài lần =))))
D, Fansipan
Sáng đó đến ko có đc đi cáp treo huhu, lí do là thời tiết ở thị trấn bt, nh trên fan mưa to, nên ko đc đi, ngta bảo đợi đến 13h, bọn tớ đợi dài cổ cơ mà thời tiết ko ủng hộ nên đến chiều lại về, chưa đc đi ợ, hẹn tháng 9 năm sau trời xanh mây trắng đi lại, chụp ảnh cho đẹp, trời này mù xấu lắm =))
Thế là chơi ở chân Fan
Phải nói trời đẹp kinh khủng. Cảnh ở chân Fan đẹp, có nhiều góc pose ảnh đẹp lắm :D
Giá vé cáp : 600k/ng khứ hồi
Hiện tại đang đc giảm đến 31.07 hay 31.08 í, cho những ai có cmt ở khu vực Tây Bắc => 400k/ng. Mình cũng người Sơn La đc giảm mà ko lên đc huhu >”<
Buổi trưa trong lúc đợi tưởng chiều đc đi, bọn mình có vào Nhà hàng Hải Cảng, vì xem poster thấy khá đẹp.
Nói chung khá ưng nhà hàng đó:
Phục vụ tốt, nhiệt tình
Nhà hàng siêu rộng, siêu đẹp
Ăn ở đó thì đương nhiên là mắc 1 chút. Nước lọc 20k/chái =)), cơm suất tầm 80k – 130k/người, pizza chỉ có 1 size L.
Bọn mình gọi 1 pizza vs nước. Ăn khá vừa vặn, ngon phết =)), 3 người ăn cái đó là vừa
E, Chợ đêm Sapa
Ôi dời ơi, nó ở ngay trung tâm í, nhìn phát choáng luôn, người đông như kiến
Chợ đó bán đủ thứ thổ cẩm linh tinh í
Ngoài ra đến Sapa còn nhiều điểm ngta giới thiệu lắm, đi taxi các anh í cũng pr, nh nói chung mình ko ham hố. Có Bản Cát Cát =)) ( ở ngay gần đó, đi bộ tí là đến nhưng ko đi. Bản Tà Phìn, Hang Tà Phìn, thung lũng mường hoa, bãi đá cổ… Cơ mà chốt lại là mọi người đi đến đó đều bảo ko có j >”
Muốn ăn lẩu cá hồi thì ra nhà hàng Anh Dũng – 69 Xuân Viên. Giá tầm 950k/nổi lẩu/4 người ăn
Ăn cơm thì ra nhà hàng Hoa Đào – 33 Xuân Viên
Tóm lại đi du lịch mà, cứ chú ý hỏi giá trước khi ăn cho chắc :D
Uống: Đồ uống trên đó rất rất nhiều quán, bảng giá ngay ngoài, ko đắt, khá rẻ, 20k trở lên
Thik view đẹp thì có thể lên khu Cầu Mây, hoặc Cát Cát chỗ mình ở cũng đẹp :D
9. MUA QUÀ
Ra chợ Sapa, có đặc sản mứt đào, mình trả giá 30k/gói
Hạnh nhân 130k/kg, Óc chó 250k/kg
Mình mua quà về 2 thứ đó, theo ý mọi người dặn =)))
Còn thổ cẩm các loại mình ko có nhu cầu mua
Chốt lại í, mình thấy đi du lịch SaPa khá rẻ, bọn mình cũng ăn tiêu ko phải tiết kiệm lắm, khá là thoải mái rồi, hết tầm 1500k – 1700k/người với 3 ngày 2 đêm :D
Chuyến đi này thì mình hài lòng nhất là khách sạn nơi mình ở, hài lòng nhà hàng Hải Cảng ở chân Fansipan.
Thích nhất ở SaPa: có nhiều hoa, như kiểu Đà Lạt í =)), và đặc biệt là nhìn thấy mây ở gần gần mình hơn bt =)), đặc sản Mây, đẹp ơi là đẹp, rất thik :D , ko khí tuyệt vời, trời này Hà Nội nóng bức lên đó mát mẻ, đêm ngủ đắp chăn bông :D
Chắc chắn tháng 9 năm sau mình sẽ quay lại, phục thù vụ lên Fan vs ngắm ruộng bậc thang. :D. Ai đi cùng hem =)) :P
Đây là 1 số chia sẻ nhỏ của mình, mong là sẽ hữu ích với ai quan tâm ^^
Các bạn có thể xem cả bộ ảnh của tớ tại đây nhé ^^