Kinh nghiệm đối phó bệnh viêm da cơ địa, sẩn ngứa!
Tôi bị viêm da cơ địa đến nay đã hơn ba năm. Tôi bị viêm da cơ địa đến nay đã hơn ba năm. Khi bị bệnh lúc nào cũng ngứa ngáy vô cùng khó chịu. Đặc biệt khi thời tiết càng nóng thì càng ngứa.
Thực sự mà nói ai chẳng may mắc phải căn bệnh này thì thật là bức bối vô cùng. Đầu tiên khi mới bị bệnh tôi tìm đến bác sĩ da liễu tỉnh, rồi viện da liễu hà nội, viện da liễu trung ương, trung tâm dị ứng miễn dịch lâm sàng của bệnh viện Bạch Mai. Lần nào đến khám và điều trị đặc biệt là bôi thuốc chứa coticoid thì bệnh đỡ rất nhanh. Cứ như thuốc tiên vậy các bác ạ! Da đang sần sùi như da cóc vậy mà bôi vào hai ngày sau lại nhẵn nhụi căng mịn. Nhưng dừng thuốc một cái thì thời gian tái phát ngày càng ngắn lại. Mà lần sau còn khủng khiếp hơn lần trước! Qua tìm hiểu tôi biết được thuốc tây không thể chữa khỏi hẳn bệnh này mà tác dụng phụ của thuốc tây cũng rất kinh khủng! Tôi được mắt thấy tai nghe hai chị cùng cơ quan là nạn nhân của coticoid: người thì rụng hết tóc, người thì biến đổi màu da. Nên tôi chấm dứt hẳn việc dùng thuốc tây để trị bệnh. Tôi cắn răng sống chung với lũ để đi tìm phương thuốc điều trị an toàn hơn. Ba năm bị bệnh thì đến hai năm tôi kiên trì uống các loại thuốc đông, tây kim cổ, từ thuốc sắc, thuốc bột, thuốc viên, thuốc tây đủ cả. Kết hợp cả tắm lá kinh giới, khế, kim ngân hoa, rồi một số bài thuốc tôi sưu tầm trên mạng đều không ăn thua. Tuyệt vọng tôi còn chhữa bằng một phương pháp dường như rất phi khoa học là "Chích lể". Nhưng cũng chẳng giúp ích gì mà mỗi lần chích người còn máu me be bét, sẹo đầy người. Và tôi luôn mặc cảm không dám mặc váy, áo ngắn tay. Có lẽ ông trời cũng thương dì tôi được người ta mách cho một bài thuốc rất đơn giản đó là: ''Tắm bằng nước sắc Cây roi ngựạ". Dì bảo tôi có người tắm một lần, có người tắm hai lần thì khỏi luôn. (Có lẽ là những người đó chớm bị đã may mắn biết được bài thuốc nên mới hiệu quả nhanh vậy). Còn bản thân tôi thì phải tắm đến nửa tháng và kết hợp bôi dầu dừa mới có hiệu quả ạ. Và các bác cứ xác định là đây là bệnh mãn tính nên gặp điều kiện thuận lợi là nó bùng phát. Thời gian bị nặng thì tôi tắm nước lá cây roi ngựa thường xuyên khi bệnh thuyên giảm tôi không tắm lá nữa. Khi nào bệnh bắt đầu tái phát thì tôi lại tắm. Ba năm chung sống và chiến đấu với bệnh này tôi hiểu được nỗi khổ sở bức bối của những ai chẳng may mắc phải nên xin chia sẻ với mọi người kinh nghiệm của bản thân tôi hy vọng rằng có thể giúp ích được cho ai đó. Các bác cũng lưu ý là những người có cơ địa dị ứng mới mắc căn bệnh này nên khi ăn uống, sinh hoạt các bác để ý xem mình bị dị ứng nguyên nhân nào thì hạn chế lại. Và ngoài tắm lá thì các bác nên kết hợp bôi dầu dừa để dữ ẩm cho da sẽ đỡ ngứa hơn. Mùa này mua cây roi ngựa rất dễ ạ 20000-30000 đồng/1kg tươi. Các bác nên mua tươi tự phơi sẽ đảm bảo hơn (Vì mua sẵn có thể người ta hấp sấy lưu huỳnh hoặc dùng thuốc diệt cỏ). Dầu dừa tự làm thì càng tốt ạ!
Tôi cũng xin nói thêm thực tế tôi thấy có người tắm ''Kim ngân hoa'' hoặc "Xuyên tâm liên" cũng đỡ. Có lẽ cơ địa mỗi người mỗi khác. Các bác thử xem loại lá tắm nào phù hợp nhất với mình thì áp dụng. Mong học hỏi được các kinh nghiệm hay, các bài thuốc quý từ các bác!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1