Chuyện mạng giữ số từ VIna sang Viettel và cái kết không thể khắm hơn
Trước giờ mình vẫn xài 4G của Vina và thấy khá ổn, do nhu cầu công việc nên mình vừa chuyển mạng qua Viettel. Thấy bạn bè giới thiệu cho gói Mimax 70 tưởng ngon lành nên mình đăng kí luôn và thử test bằng Speed thì kết quả cũng được, không vấn đề gì nên mình tạm tắt máy và sạc pin.
Nhưng hỡi ôi, 3 tiếng sau mở mạng lên thì tốc độ như rùa bò, vào Liên Quân kiểm tra lại PING là 559 (choáng), mình vẫn chưa bỏ cuộc, tiếp tục ngâm cứu thêm 2 tiếng thì kết quả vẫn vậy. Mệ cha nó vừa nản vừa điên, gọi cho tổng đài 6 phút nói tào lao và hứa hẹn này kia.
Mình mới xài Viettel chưa có kinh nghiệm lắm về chuyện này, anh em nào có dính phốt tương tự thì chia sẻ nhé, về riêng mình thật sự mất hết cảm tình với Viettel.
P/s: Nhân viên Viettel vào đây nói vớ vẩn bố tát vỡ mồm, mình ở Bạc Liêu và cách trung tâm TP chỉ 3km.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhưng nếu đang cần dùng mạng mà mạng...
Mạng chậm thì do cái gì? nhầm là nhầm thế nào?
Gói đó thế nào bạn, mình cần dùng 4G là nhiều, nghe gọi thì mình dùng sim mạng...
Uhm chán lắm
Ừ càng ngày càng chậm, hết dung lượng phát thì như con rùa
Cn mấy tháng sau chạy k dc