Cái tuổi mà vừa mới kết thúc những năm tháng đèn sách, mọi thứ hoàn toàn mới lạ. Một công việc mới, những mối quan hệ mới, và cả những áp lực từ gia đình, người yêu rất dễ khiến ta gục ngã. Xin giới thiệu qua, tôi một chàng trai 29 tuổi đã có kinh nghiệm trong quãng thời gian này. Những chia sẻ sau đây có thể là ý kiến chủ quan của tôi, nhưng tôi nghĩ đó là những điều mà một người đàn ông phải trải qua.
Cầm trong tay tấm bằng khá Đại học Xây Dựng, một thằng tỉnh lẻ không người quen ở cái đất Hà Nội. Nhớ những ngày đầu đi làm, lương cả tháng phơi mặt ngoài công trường mới được hơn 3 triệu. Nào là tiền nhà, tiền ăn, tiền quan hệ, tiền mừng cưới, tiền đi chơi với người yêu…đủ mọi khoản phải chi tiêu. Mọi viện trợ từ gia đình đều bị cắt, có tháng vừa lĩnh lương xong trả nợ cùng gần hết sạch, lại ăn uống qua loa cho hết tháng. Họ hàng ở quê thì nghĩ thằng này học đại học ra trường chắc kiếm được nhiều tiền lắm, mỗi lần về quê là lại hỏi: “Thằng T đi làm lương chắc phải chục triệu nhỉ, thế đã mua cho bố mẹ được cái gì chưa?” cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Sau nhiều lần đổi chỗ làm thì cuối cùng cũng đã có một công việc “tạm” ổn định. Mỗi tháng cả lương cứng và làm tăng ca cũng được gần chục triệu.
Vì lao đầu vào công việc nên việc yêu đương tất nhiên là tôi “bỏ bê” hơn xưa, đến tôi còn thấy chán nữa là người yêu mình. Những lần đi chơi đếm trên đầu ngón tay, những hành động lãng mạng khi xưa chẳng còn được làm nữa. Rồi những trận cãi nhau xảy ra thường xuyên hơn, sau 6 tháng chịu đựng em hỏi tôi: “anh chọn em hay công việc”. Tôi chỉ im lặng không biết trả lời em như thế nào…và em nói lời chia tay tôi. Quãng thời gian đó thực sự rất tồi tệ, công việc thì chưa đâu vào đâu, người yêu thì không thông cảm với mình, áp lực từ gia đình…khiến tôi gần như gục ngã.
Một tháng liền ban ngày thì đi làm, tối lại một mình lang thang ở quán bia. Tôi cảm thấy mình chưa bao giờ nát như vậy, cảm thấy mình cô đơn đến cùng cực. Mọi thứ đổ dồn vào một lúc, nhiều lần tôi đã định buông xuôi tất cả nhưng là một thằng con trai tôi không cho phép mình làm điều đó. Tôi bình tĩnh suy nghĩ về tương lai, về những dự đinh sắp tới.
Và một người con gái đã đến bên tôi lúc tôi suy sụp nhất, người đó chính là vợ của tôi bây giờ. Bất chấp tôi không có gì trong tay, em vẫn quan tâm tôi, động viên tôi cố gắng trong công việc. Mặc kệ tôi dành ít thời gian cho em, em vẫn luôn tươi cười mà nói đùa với tôi rằng: “việc của anh là đi làm kiếm tiền để đưa em ăn chơi”. Chính vì tình yêu mà em dành cho tôi, tôi cố gắng hơn trong công việc, và cũng đã mua được một căn chung cư nhỏ tại dự án Chung cư FLC Garden City Đại Mỗ , cũng đã cưới em một người phụ nữ tuyệt với và đặc biệt cuối năm nay tôi sẽ được lên chức bố.
Những chia sẻ của tôi chỉ có vậy, nếu các bạn thấy mình cũng đang trong tình trạng đó thì đừng nản chí. Hãy kiên cường vượt qua, hãy cố gắng cân bằng giữa công việc và tình cảm sao cho hợp lý nhất, đừng để mất một trong 2 thứ đó nhé.